20 thg 9, 2012

Hỏi trăng mấy mùa...



"Ai mua trăng tôi bán trăng cho"*
Thi nhân rao bán để mua hẹn hò.

Chạnh lòng nhớ tuổi thơ xưa
Chạy theo trăng đến ngẩn ngơ quên đường!

Thời gian đã mấy dặm trường,
Quay đầu nhìn lại tuyết sương đã đầy!

Trăng vẫn đấy, người vẫn đây
Ôi, sự vật đã vần xoay quá nhiều!

Mai này dừng bước phiêu diêu
Hỏi trăng lặn mọc đã bao nhiêu mùa?...

                      (Viết nhân mùa trăng thu 2012)

                                               
                                             
                                      "Mảnh trăng mồ côi mùa đông..."
----------------------------
*Thơ Hàn Mặc Tử

52 nhận xét:

  1. Ngô Bích Kiều
    16:05 2 thg 11 2012
    Báo cáo chị:
    1. Em xin phép chị copy bài thơ này
    2. Tuần nay em chưa cafe nên tối nay em thèm và muốn cafe chị yêu ạ.
    3. Khó khăn lắm khi 1 tháng mới lên được 1kg nay thì xuống lại rồi
    Dạ báo cáo hết!

    hongloan
    18:10 2 thg 11 2012
    Coppy về đâu, làm gì vậy em iu?

    Trả lờiXóa
  2. Tình thơ Vũ Lập
    12:09 24 thg 10 2012
    Kết lửng và hỏi để phải nghĩ ...hay!

    hongloan
    12:23 24 thg 10 2012
    Cảm ơn anh đã có lời khen! Em sẽ cố gắng để "hay"

    Trả lờiXóa
  3. Hà Chương
    09:25 11 thg 10 2012
    Hay quá đi thôi Hl à.
    Đã đến lúc chúng ta nghĩ về cuộc đời. Tuổi trẻ đi qua mất rồi còn đâu.
    ..
    "Mai này dừng bước phiêu diêu
    Hỏi trăng lặn mọc đã bao nhiêu mùa"
    Một câu hỏi là một triết lý về đời sống nhân gian. Trăng là một phần của cuộc sống. Hình ảnh Trăng buồn như kiếp con người HL nhỉ
    Một bài thơ thật hay HL à

    hongloan
    12:22 24 thg 10 2012
    Sao hôm nay mới thấy comment này nhỉ
    Cảm ơn HC, chúc HC luôn an vui!

    Trả lờiXóa
  4. Hoa Ly
    10:42 6 thg 10 2012
    HN không hiểu sao rất ấn tượng và thích bài này của HL, HL cho HN copy mang về nhà mình nhé!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    12:21 24 thg 10 2012
    HN đã cop về chưa, tâm trạng của chung lứa chúng mình mà!
    Bây giờ mới đọc được comment này

    Hoa Ly
    23:12 24 thg 10 2012
    Thật lòng vì không thấy bạn trả lời nên chưa cop, chỉ thi thoảng qua xem thôi. Giờ thì HN sẽ copy về đây. Cảm ơn L, chúc đêm an lành nhe!

    Trả lờiXóa
  5. Đại đệ tử Chúa Chổm
    16:59 2 thg 10 2012
    hay thiệt đó
    đọc ao ao bùn

    hongloan
    21:22 2 thg 10 2012
    Hay thiệt à? ừ cũng hay hay nhỉ!

    Trả lờiXóa
  6. cây cơm nguội vàng
    11:54 2 thg 10 2012
    Em đăng 2 bài rồi mà một bài k hiện lên, một bài lên được gần 1 ngày rồi lại mất tiêu. Chán cho cái lão già hú này quá chị à!
    Nói đến trăng lại buồn cho trẻ con thành phố bây giờ không có cái háo hức chơi các trò chơi dân gian và đón trăng thu như ngày xưa nữa. Toàn trò chơi hiện đại và ánh điện đủ màu đủ loại từ trong nhà ra ngoài đường rồi, k còn chỗ cho ánh trăng chiếu xuống nữa...

    hongloan
    12:28 2 thg 10 2012
    Em ơi bài mới của chị hiện rồi đó Em liên hệ link này nhờ giúp:http://blog.yahoo.com/vnteam/articles/828981

    Trả lờiXóa
  7. Lộc Vừng
    22:23 1 thg 10 2012
    Bài của em lên rồi chị ơi.

    LonelyMan
    18:38 1 thg 10 2012
    Đúng là muôn nỗi ưu phiền
    Tìm đâu được chốn bình yên cõi này!
    Kệ, yahoo chập cheng một lúc thôi. Muội đăng lại bài đi, chắc là được rồi đó!

    hongloan
    20:45 1 thg 10 2012
    Cõi này sao lắm nhiễu nhương
    Tử tế thì ít bất lương thì nhiều!
    Muội đăng bài mãi chẳng thấy đâu, nản quá hết muốn rồi Huynh ơi!

    Trả lờiXóa
  8. HHP
    12:56 1 thg 10 2012
    Bên nhà VBH,Mộc cũng la lối om sòm vì yahoo nuốt bài đó.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    12:58 1 thg 10 2012
    Chắc HL sẽ từ biệt chốn này thôi!

    HHP
    14:38 1 thg 10 2012
    Nghỉ ngơi cho phẻ rồi vô lại ,chuyển qua Google cũng được nhưng làm lại từ đầu cũng mệt.

    Trả lờiXóa
  9. Hoa Ly
    23:03 30 thg 9 2012
    Tội bạn tui

    hongloan
    23:04 30 thg 9 2012
    Vẫn không thấy bài sao?

    Hoa Ly
    23:06 30 thg 9 2012
    Thấy tựa bài nhưng không xem được. " Sóng thời gian"

    Trả lờiXóa
  10. Lộc Vừng
    22:56 30 thg 9 2012
    Vẫn hỏi trăng Tỷ ơi.
    Hiển thị tất cả trả lời 9

    hongloan
    22:57 30 thg 9 2012
    chịu chết với lão zà hú này!

    Lộc Vừng
    23:03 30 thg 9 2012
    Chị thử thoát ra khỏi blog. Rồi vào lại từ đầu. Thêm lần nữa không được thì kệ nó, rồi nó sẽ hiện lên thôi.

    hongloan
    23:05 30 thg 9 2012
    Nhưng em có thấy tên bài không?

    Hoa Ly
    23:07 30 thg 9 2012
    Tên bài đã hiện rồi đấy.Đừng chỉnh sửa nhiều quá nó biến luôn đấy HL ơi. Gõ lại bài đăng 1 lần nữa thôi!

    Lộc Vừng
    23:08 30 thg 9 2012
    Em thì chẳng thấy cả tên lẫn nội dung chị ạ.

    Hoa Ly
    23:16 30 thg 9 2012
    Bài mới này khó lọt lòng LV nhỉ?

    hongloan
    23:18 30 thg 9 2012
    Lần cuối cùng đó , không được nữa thì thôi, chào thua

    Lộc Vừng
    23:25 30 thg 9 2012
    Bạn Hoa Ly nói đúng: khó lọt lòng nhưng nếu "sinh" ra thì sẽ rất "hoành tráng".
    Mình lại nhớ đến câu cô bác sỹ nói lúc mình sắp sinh con: cố lên tí nữa có đứa nó gọi mình là mẹ.

    Hoa Ly
    23:30 30 thg 9 2012
    Vậy cùng nhau động viên HL "sinh" LV ạ
    Cố lên HL, tí nữa sẽ có Entry mới hiện mà

    Trả lờiXóa
  11. Lộc Vừng
    22:05 30 thg 9 2012
    Vẫn chưa hiện bài mới hả chị?
    Già hú chập cheng quá.
    Thôi, cứ hỏi trăng cho hết đêm rằm đi chị ạ.
    Hiển thị tất cả trả lời 8

    hongloan
    22:09 30 thg 9 2012
    Chị đăng rồi mà sao không thấy nhỉ?

    Lộc Vừng
    22:19 30 thg 9 2012
    Vẫn chưa thấy chị ơi.
    Chắc trăng già ghen với người trẻ đó chị

    hongloan
    22:22 30 thg 9 2012
    Bây giờ chị xoá đi đăng lại vậy, có phải" trình soạn thảo văn bản" không nhỉ?

    Hoa Ly
    22:40 30 thg 9 2012
    HN cũng từng bị vậy, HN xóa đăng lại nhưng không được. Phải gõ lại hết từ đầu chứ copy lại nó cũng không hiện.

    Lộc Vừng
    22:44 30 thg 9 2012
    Bạn Hoa Ly nói đúng đó chị. Em mấy lần cũng phải gõ từ đầu, không chèn thêm hình ảnh hay clip gì cả. Đăng xong đừng sửa. May ra thì được.

    hongloan
    22:53 30 thg 9 2012
    Giờ mời cả nhà xem thử được chưa . Khổ quá đi mất!

    LonelyMan
    23:26 30 thg 9 2012
    Em copy cũng đươc, nhưng copy ra word document, sửa chút xíu từ ngoài vi tính, rồi copy trở lại vào blog xem sao!
    Huynh mệt, mắt nhắm tít lại rồi, vừa đảo qua đây mấy lần, thấy mấy chị em chờ Tem, tủm tỉm cười rồi về.

    hongloan
    23:30 30 thg 9 2012
    Thôi em tuyên bố giã từ vũ khí đây! mệt lắm rồi!

    Trả lờiXóa
  12. Bá Quân - 왼바권 - 阮 播 軍
    16:34 30 thg 9 2012
    Một mình đi dưới thu mưa
    Tôi đi tìm lại lời thơ tình đầu
    Trách thời gian vội qua mau
    Để câu lục vội quên câu bát chờ
    Chúc Chị cùng gia đình đón mùa Trung Thu an lành !

    hongloan
    16:57 30 thg 9 2012
    Cảm ơn em, Chúc em và gia đình đón Trung thu vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  13. Sóc Tím
    12:04 30 thg 9 2012
    Đi theo trăng lạc lối về
    Hồn nhiên tuổi nhỏ tuyệt vời làm sao
    Hỏi trăng, trăng mấy tuổi nào
    Sao trăng vàng héo rụng vào mênh mông!

    hongloan
    12:15 30 thg 9 2012
    Chúc chị ST một trung thu như ý!

    Trả lờiXóa
  14. Lộc Vừng
    22:51 29 thg 9 2012
    Em đang chờ nè.
    Nhất định em chạy trước anh Lonely!
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    Hoa Ly
    23:00 29 thg 9 2012
    Tối đến giờ HL cũng chờ mà chưa thấy, trực từ 19h tới 23h rồi, chuẩn bị sang ngày rồi đấy

    Lộc Vừng
    23:12 29 thg 9 2012
    Chắc lão hú mụ mẫm đầu óc lại giấu bài của Tỷ tỷ rồi.

    Hoa Ly
    23:23 29 thg 9 2012
    Chắc Tỷ tỷ của LV chưa chịu đăng bài nên để có 2 người canh nhà từ tối tới giờ. Cứ nhảy ra nhảy vào mỏi cả chân, hoa cả mắt.

    hongloan
    12:11 30 thg 9 2012
    Ừ nó nuốt mất không nhả, chắc phải post lại thôi

    Trả lờiXóa
  15. phuongthovan
    19:07 29 thg 9 2012
    Trăng này chưa phải đã già
    Ngày rằm tỏa sáng từ xa đến gần
    Trung thu ai cũng có phần
    Còn tôi đơn lẻ chôn chân quê nghèo...
    (Tếu táo cho vui, thay cho lời chúc đón Trăng - Trung thu 2012 )

    hongloan
    19:10 29 thg 9 2012
    A chào anh Phương! Trung thu có gì vui không, chúc anh đón một đêm rằm thật vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Lộc Vừng
    17:28 29 thg 9 2012
    Em làm cái còm nửa một trăm!
    Hôm nay đã qua hai hội nghị rồi phải không chị?
    Tối nay chơi xả láng thôi.

    hongloan
    18:24 29 thg 9 2012
    "Nửa thế kỉ" còm hả em. Thoát khỏi Hội nghị và Đại hội đầu năm rồi. Đêm nay xả láng với bờ- lốc

    Trả lờiXóa
  17. LonelyMan
    16:40 29 thg 9 2012
    Bài mới đi thôi, Muội ơi.

    hongloan
    18:20 29 thg 9 2012
    Có rồi nhưng còn chọn giờ đăng Huynh ơi!

    Trả lờiXóa
  18. thanhthuoczvolen
    05:02 29 thg 9 2012
    Ngắm trăng chợt thấy chạnh lòng
    Ai đi đi mãi, bên song em chờ
    Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
    Nhớ ai nhúng ướt câu thơ lệ sầu!
    Hiển thị tất cả trả lời 4
    Bình luận rác

    NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    13:44 30 thg 9 2012
    Người viết hay, người họa hay
    Làm mình như thể say say thế này...

    hongloan
    13:49 30 thg 9 2012
    Say rồi là cứ lơ mơ
    Say anh "hoạ sĩ "làm thơ tỏ bày

    thanhthuoczvolen
    22:29 30 thg 9 2012
    Vẫn thấy rao bán trăng suông
    Chưa thấy bài mới thật buồn phải không?

    Trả lờiXóa
  19. tan_262
    22:51 28 thg 9 2012
    Chạnh lòng nhớ tuổi thơ xưa
    Chạy theo trăng đến ngẩn ngơ quên đường...
    Câu thơ réo rắt , như níu kéo người đọc về miền ký ức xa , không thể nào quên. Nó ngọ nguậy làm lão phải gõ mấy lời chia sẻ cùng tác giả và vỗ tay khen hay !

    hongloan
    22:55 28 thg 9 2012
    Con chữ khiến tan_262 ngọ nguậy mà gõ lời chia sẻ sau bao lần đên cửa rồi lại đi, HL lấy là vinh hạnh lắm! Cảm ơn tan_262! Mong được nghênh tiếp nhiều lần!

    Trả lờiXóa
  20. HẠT CÁT
    21:40 28 thg 9 2012
    Mai rằm trăng sáng đầy sân
    Thôi đừng rao nữa kẻo gần lại xa...

    hongloan
    21:49 28 thg 9 2012
    Chị ơi trăng sáng ngoài sân
    Em nào rao bán mà gần với xa?
    Đêm trăng thu yên bình chị nhé!

    Trả lờiXóa
  21. LonelyMan
    19:01 28 thg 9 2012
    Trăng cứ treo mãi, không lặn đã mấy mùa rồi!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:10 28 thg 9 2012
    Bao giờ Huynh hết "đợi" thì trăng của Muội sẽ lặn!

    hongloan
    20:26 28 thg 9 2012
    Sao Huynh lặn ở blog Muội?

    Trả lờiXóa
  22. Hoa Ly
    17:07 28 thg 9 2012
    Cuối tuần rồi lên bài mới được rồi L ơi, đang chờ bài mới của bạn đấy. Chiều tối ngọt ngào và ấm áp nhé!
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    20:07 28 thg 9 2012
    Đang "nghén" đây HN à. Tối chuẩn bị đón rằm trung thu thật vui nhé!

    Hoa Ly
    21:19 28 thg 9 2012
    2 đứa nhỏ ở xa hết có mỗi mình ở nhà nên chả muốn đón gì hết. Chắc đón cùng HL và qua ngắm trăng nhà HL vậy cho hết đêm thôi.

    hongloan
    21:22 28 thg 9 2012
    Vậy chứ 2 cháu hiện ở đâu?Hai con của HL cũng đang ở trong đó HN à. Bây giờ ta cùng uống cafe cho đến sáng nghe

    Trả lờiXóa
  23. Lộc Vừng
    13:28 28 thg 9 2012
    Mai cuối tuần rồi. Nghỉ cho khỏe nhé chị ơi.
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    hongloan
    20:04 28 thg 9 2012
    Mai ê ẩm với sáng HNCBCC, chiều ĐHCĐ!
    Mệt mỏi lắm LV ơi, phải lấy cafe để xua buồn ngủ thôi

    Lộc Vừng
    20:20 28 thg 9 2012
    Ngành nào cũng có những thủ tục không thể không làm chị nhỉ. Trước đây có lần mẹ em nói: vô bổ nhất là hội nghị công nhân viên chức. Biết là hình thức mà vẫn phải làm. Phải thế không chị?

    hongloan
    20:25 28 thg 9 2012
    Bao giờ mới hết các sân khấu hoá đây không biết

    hongloan
    20:28 28 thg 9 2012
    Tự nhiên em không hiện ở mục "khách mới vào" nữa?

    Lộc Vừng
    20:42 28 thg 9 2012
    Ừ nhỉ. Em cũng không thấy cái mẹt của em ở nhà chị.

    Trả lờiXóa
  24. LỜI CỦA GIÓ
    22:33 27 thg 9 2012
    Ai mua mất mảnh trăng già
    Để khi trăng khuyết bỏ ta một mình.

    hongloan
    19:59 28 thg 9 2012
    Trăng già ai bán mà mua
    Cô đơn đâu phải đổ thừa vì trăng?
    Rất vui vì Thu vắng ghé thăm. Chúc TV luôn an vui!

    Trả lờiXóa
  25. Lộc Vừng
    21:48 27 thg 9 2012
    Chào mừng chị đã trở về nhé.
    Hiển thị tất cả trả lời 9

    hongloan
    21:51 27 thg 9 2012
    Cảm ơn em nhiều. Đêm yên bình và ngày mai trong lành nhé!

    Lộc Vừng
    21:54 27 thg 9 2012
    Đêm chẳng bình yên chị ơi. Em có một tài liệu phải làm xong trong đêm nay. Vậy mà bây giờ em lại lượn blog nữa chứ.
    Chắc lại phải xin cafe của chị rồi.

    hongloan
    21:59 27 thg 9 2012
    Mời em ly nâu đá! Có việc để làm một dạng bình yên đó em. Sợ nhất là trống rỗng !

    Lộc Vừng
    22:11 27 thg 9 2012
    Em có tật rất xấu, là khi cần làm việc gì quan trọng, thì phải sau 12h đêm làm mới trôi được.
    Có hôm em làm đến 5h sáng. Ngủ quáng quàng đến 6h đã phải dậy. Vậy nhưng vẫn không bỏ được tật xấu đó.

    Như thị
    18:29 28 thg 9 2012
    Cương quyết bỏ cái tật xấu đó nha Lộc Vừng!!!
    Không có ông xã một bên nên khó ngủ chớ giề!!!

    Lộc Vừng
    20:20 28 thg 9 2012
    Chị chỉ được cái nói đúng thôi.

    thanhthuoczvolen
    12:26 29 thg 9 2012
    Khoảng từ khuya đến sáng tư duy sáng suốt lắm (Nếu không buồn ngủ)

    hongloan
    12:47 29 thg 9 2012
    Tư duy mà sáng suốt quá là điều khiển các cơ quan làm việc dữ lắm!

    Lộc Vừng
    14:25 29 thg 9 2012
    Anh TT: chắc là anh hay tư duy từ khuya đến sáng rồi.
    Tỷ Tỷ: cùng là vợ lính nên Tỷ nói quá đúng cái khoản tư duy điều khiển một số cơ quan làm việc dữ lắm. Nhưng có cơ quan muốn làm việc mà hổng có việc để làm Tỷ nhể.

    Trả lờiXóa
  26. ng đăng nhập để trả lời

    Misa
    09:19 27 thg 9 2012
    Bài thơ làm em nhớ đến câu thơ của Bùi Giáng:
    "Em về mấy thế kỉ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

    hongloan
    20:20 27 thg 9 2012
    Ừ cũng có vẻ hợp nhỉ

    Trả lờiXóa
  27. VTA - NLC
    21:11 26 thg 9 2012
    Hỏi trăng bao lâu nữa HL ơi?

    hongloan
    20:18 27 thg 9 2012
    Chắc là qua rằm Tuấn Anh ạ!

    Trả lờiXóa
  28. Lộc Vừng
    19:31 26 thg 9 2012
    Chị đi đâu rồi? Vắng chị buồn quá.

    hongloan
    20:17 27 thg 9 2012
    Chị đã về rồi đây!

    Trả lờiXóa
  29. Lộc Vừng
    19:39 25 thg 9 2012
    Vẫn thức khuya và dậy sớm hả chị ơi?
    Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
    Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?
    Hì. Em nhớ ngày trước học địa lý, thầy giáo em đọc câu này khi giởi thiệu về các loại địa hình.

    hongloan
    20:16 27 thg 9 2012
    Nào có thức khuya dậy sớm được đâu em, li bì luôn mấy hôm. Giờ thì lại tiếp tục ai bờ ...lốc...đơi!

    Trả lờiXóa
  30. LonelyMan
    18:29 25 thg 9 2012
    Anh có cảm giác như Muội "Hỏi trăng mấy mùa" cho qua Trung THu luôn thì phải!
    Lâu rồi không thấy ghé thăm Huynh!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Lộc Vừng
    19:40 25 thg 9 2012
    Tại huynh suốt ngày kêu bận, ai dám ghé thăm.

    hongloan
    20:12 27 thg 9 2012
    Muội mải xem múa lân nên chưa sang trang được Huynh ơi.Giờ Muội sang nhà Huynh ngay đây!

    Trả lờiXóa
  31. HHP
    14:05 25 thg 9 2012
    Quá một mùa trăng để mãi còn
    Ta đây ngươi đó đuổi song song
    Ngẩn ngơ quên lối vươn sầu muộn
    Trăng vẫn cô thôi hắt bóng buồn?
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:23 27 thg 9 2012
    Trăng qua đã tám hoánh rồi
    Bây giờ ngồi tiếc ơi hời gọi chi?

    HHP
    07:58 28 thg 9 2012
    Lạc đêm mới nhớ ánh đèn
    Lạc rừng nuối tiếc mảnh trăng cuối trời.

    Trả lờiXóa
  32. TÂY NGUYÊN XANH
    12:23 25 thg 9 2012
    Tình cờ biết blog của bạn. Thấy được sự trăn trở của bạn

    hongloan
    20:22 27 thg 9 2012
    Và cũng là trăn trở của nhiều người phải không bạn?

    Trả lờiXóa
  33. Ong nâu
    22:23 24 thg 9 2012
    Bước phiêu diêu bao giờ cho đủ
    Trăng vạn mùa lặn mọc vẫn theo.

    hongloan
    20:21 27 thg 9 2012


    Hoa Ly
    20:21 24 thg 9 2012
    Tem thứ 27 và lượt xem 172 cho HN, tối ngọt ngào và ấm áp L nhé!

    hongloan
    22:11 24 thg 9 2012
    Ngày mai suôn sẻ nhé HN! Bao giờ mới xong việc và về nước vậy N?

    Trả lờiXóa
  34. greenbamboo
    14:08 24 thg 9 2012
    Chúc bạn vui vầy với trăng trung thu.

    hongloan
    22:10 24 thg 9 2012
    Cảm ơn geenbambo, chúc bạn cũng có một mùa trăng êm ả nhé!

    Trả lờiXóa
  35. Lộc Vừng
    13:14 24 thg 9 2012
    Chị ơi, ngủ dậy chưa?
    Đầu tuần thật ít công việc và thật nhiều niềm vui chị nhé.

    hongloan
    22:08 24 thg 9 2012
    Thức rất khuya và dậy rất sớm! Đầu tuần nhiều việc để cuối tuần thư giãn chứ em iu!

    Trả lờiXóa
  36. Ong nâu
    08:26 24 thg 9 2012
    Tiếc- hôm 22/9 rồi lên kế hoạch đi Quy nhơn rồi phải huỷ.
    Ơi Trăng, ơi Hàn, ơi Bạn.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    22:07 24 thg 9 2012
    Nếu đi quy Nhơn thì Ong sẽ gặp ai vậy ta?

    Ong nâu
    22:20 24 thg 9 2012
    Lâu rồi có nói chuyện sơ sơ với bạn Nô, nhưng cũng không có ý định nhờ gì vì Ong đi có đồng đội.
    Trêu Minh chủ: xem Hàn thiêng có rỉ tai Ong điều gì hay ho về tình yêu không? Đố bạn Minh chủ của Ong có thái độ thế nào?

    Trả lờiXóa
  37. LonelyMan
    21:10 23 thg 9 2012
    Chắc sắp có entry mới, Muội nhỉ?
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Lộc Vừng
    21:35 23 thg 9 2012
    Hì. Chị giống em. Cũng vừa vào định dòm xem đã đến 99 chưa.

    Trả lờiXóa
  38. NamCua
    10:24 23 thg 9 2012
    Ôi em gái, bài thơ "trăng" hay quá
    Trăng mấy mùa cho hoa lá tàn theo
    Tuyết sương đầu bạc đã nhiều
    Cảnh đây, người đấy, còn đâu trăng tình.

    hongloan
    18:25 23 thg 9 2012
    Trăng sao là của ông giời
    Mà người lại cứ mượn lời oán than!

    Trả lờiXóa
  39. Hung
    06:24 23 thg 9 2012
    Trăng đã được Hàn Mặc Tử đăng ký chủ quyền là của VN và giao bán . ước gì tôi biết làm thơ tôi sẽ công bố chủ quyền với ..... mặt trời và giao bán trên web.

    hongloan
    18:19 23 thg 9 2012
    Lại muốn bán giời không văn tự nữa đây!

    Trả lờiXóa
  40. Lộc Vừng
    21:25 22 thg 9 2012
    Em rất thích cái ảnh chị minh họa ở trên. Ảnh đen trắng còn đẹp hơn nữa. Cứ nhìn thấy cái ảnh ấy, em lại luôn có cảm giác rất lạ. Trông nó cô đơn, lẻ loi nhưng lại rất tình. Em còn muốn lội xuống cái khoảng nước tối mờ mờ dưới vòm cây kia nữa.
    Ồ, thật là Điên.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    18:17 23 thg 9 2012
    Em ơi đừng lội xuống sông
    Cá chẳng bắt được lại không đường về

    Lộc Vừng
    21:34 23 thg 9 2012
    Thì em đã xác nhận là em điên mà.

    Trả lờiXóa
  41. tấn lực
    22:35 21 thg 9 2012
    Mai này dừng bước phiêu diêu
    Hỏi trăng lặn mọc đã bao nhiêu mùa?...
    Làm sao biết được chi Loan ơi ! khi cuộc sống có biết bao nhiêu thứ nó đã lau chùi tâm hồn con người, tưởng chừng như vô tình với nét đẹp của tạo hoá đã ban cho cuộc đời này ...
    Cảm ơn chi đã chia sẻ một bài thơ hay , một triết lý về quy luật cuộc sống: cuộc đời người quá ngắn ngủi , hãy sống cho thật đẹp phải không chị ?!
    Nice weekend !

    hongloan
    22:45 21 thg 9 2012
    Hỏi để mà hỏi vậy đó mà, cái chính là "đời người quá ngắn ngủi , hãy sống cho thật đẹp "đó em!
    Cuối tuần vui vẻ em nhé!

    Trả lờiXóa
  42. bụi mận gai "
    15:14 21 thg 9 2012
    HL à! bài thơ hay quá!
    Ghi cho Hl 1 câu thơ mình dịch nhé
    "ước gì em sao anh trăng
    Đêm đêm nhấp nháy vĩnh hằng bên nhau "
    ( 100 câu thơ tình hay nhất vĩnh viễn của Tầu)
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    hongloan
    22:03 21 thg 9 2012
    Cảm ơn HXT !
    Hai câu thơ tình ấy thật xứng đáng thơ tình hay nhất! (giá nó là thơ Đức được dịch nhỉ!)

    HÀI XANH
    04:07 23 thg 9 2012
    & đây là 1 bài Haiku về cảm thu của Đức , ghi lại đây tặng blog HL
    Bài 12 Haiku - Heißer Herbst
    Mitten im August
    Seit Wochen Dauerregen
    Die braunen Blätter
    Dấu ấn thu
    Giữa mùa thu
    Mưa dầm cả tuần
    Lá úa tả tơi

    HÀI XANH
    04:09 23 thg 9 2012
    & xin tăng blog HL bài thơ thu này nhé!
    Mùa thu
    của LYDIA RADESTOCK
    Nguyễn Văn Hoa dịch
    Herbst
    Hoa hướng dương uốn mình theo ánh sáng trôi
    Thời gian đẹp thu hoach trong chớp mắt quay lại rồi
    Gốc cây nằm chổng trơ trên những luống cày
    Tất cả chim di trú sang Phi châu mỏi cánh bay
    Những quả dưa chuột còn sót văng ra
    mót được ôi thật là may
    Những quả bí cũng căng phồng trĩu tay
    Mùa thu hoạch bội thu hoan ca
    Mùa thu hái táo chín hồng và vàng ra
    Khoai tây kìn kìn chuyển
    những bao căng đầy thật tuyệt vời về nhà
    Người ta cũng phải ngợi khen
    mùa thu hoạch củ cải
    những nông dân đã vật lộn với thời tiết
    Tán cây giờ lại loang lổ như vẽ hoa
    Nhuộm màu xẫm nâu và tựa quả cầu
    Đàn sóc hối hả tha về hang những quả hồ đào
    Chúng dự trữ ăn qua mùa đông
    Gió thu quét theo lá rơi xào xạc
    Cuốn quanh bên phải bên trái ngôi nhà
    Gió ào ào,lách cách và loảng xoảng đập va
    Nó dạo nạt mọi người nhát gan sợ sệt
    Lất phất giọt tuyết đầu tiên trời rắc ra
    Lời chào từ mùa đông đến từ xa
    Những giọt sương mù rơi xuống
    Như chạm cốc với lạnh lẽo đến với mọi nhà

    HÀI XANH
    04:13 23 thg 9 2012
    Lỗi chính tả vi tính , HL à!
    câu "Nó dạo nạt mọi người nhát gan sợ sệt"
    xin sửa lại là : " Nó dọa nạt mọi người nhát gan sợ sệt"

    Trả lờiXóa
  43. Như thị
    15:01 21 thg 9 2012
    Ui,ui...
    Chị tưởng trăng ông Hàn Mặc Tử bán mất lâu rồi chứ!
    Vậy là trăng mắc quá, hông ai mua nỗi, nên vẫn còn, hở em?

    hongloan
    21:32 21 thg 9 2012
    Căn bản là không có duyên mua bán chứ không hẳn là mắc. Bởi biết bao nhiêu mới là rẻ hở chị?

    Trả lờiXóa
  44. HẠT CÁT
    11:07 21 thg 9 2012
    Trăng còn sáng mãi cửa chùa
    Chốn sắc không vẫn nắng mưa đêm ngày.
    Bẻ về một mảnh trăng gầy
    Soi hư hao nhưng phút giây đợi chờ...
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    11:20 21 thg 9 2012
    Kiếp này lỡ vụng đường tu
    Thôi thì trăng tỏ trăng lu cũng đành.
    Lòng nào nỡ bẻ trăng thanh
    Cho tròn một kiếp, còn...dành kiếp sau!

    HẠT CÁT
    12:04 21 thg 9 2012
    Trọn đời nhận tủi ôm sầu
    Chờ bao giờ được cũng nhau sum vầy
    Thu khuya một mảnh trăng gầy
    Tức mình bẻ xuống bõ ngày chờ trông!
    Hihi..

    Trả lờiXóa
  45. Hoa
    09:33 21 thg 9 2012
    Em qua tham chi ne, doc 4 bai moi cua chi ma chua binh gi... vi tam trang dang lo lo lung lung nen chua binh duoc chi ah. Em qua bao cao la em dang huong thu cuoc song ngoai dao rat thanh binh.

    hongloan
    10:54 21 thg 9 2012
    À mừng em đã trở lại blog. Cuộc sống ổn chứ em,mong là như thế!

    Trả lờiXóa
  46. HHP
    08:12 21 thg 9 2012
    Hỏi rồi trong dạ bồi hồi
    Trông ra trắng cả đất trời vẫn trăng ?
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    10:55 21 thg 9 2012
    Trăng trắng cả mái đầu luôn!
    Ngày mới êm ả nhé HHP!

    Trả lờiXóa
  47. Hoa Ly
    21:45 20 thg 9 2012
    Có mở có kết, bài thơ nhẹ nhàng và rất sâu sắc đúng với tâm trạng N hiện giờ L à. Đêm bình yên nhé!

    hongloan
    21:58 20 thg 9 2012
    Vui vì đã tìm được sự đồng điệu từ nơi N!
    Mọi sự yên bình nhé N!

    Trả lờiXóa
  48. Lộc Vừng
    21:39 20 thg 9 2012
    Chị chọn cách trình bày hai câu thơ một, như hai thanh ray song song - Người đây, Trăng đấy. Một cặp song hành nhưng nghịch đối, như đời người và thời gian. Đời người là cái hữu hạn, thời gian thì vô cùng. Giữa bờ quá khứ - hiện tại - tương lai của thời gian, con người vần xoay, dày dạn nắng mưa, đến khi quay nhìn lại chợt giật mình thảng thốt. Hai câu đầu là sự gợi mở của dòng hồi tưởng mênh mang cảm xúc. Hai câu cuối vừa khép lại cái mênh mang trót chạm vào đó, vừa mở ra cái vô tận của bước phiêu diêu, cũng là để bật lên nỗi niềm canh cánh với cuộc đời. Hỏi trăng, mà chính là hỏi mình chị ơi.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    21:56 20 thg 9 2012
    Chỉ có thể là lời bình của một cây bút chuyên nghiệp! Cảm ơn em đã thấy cuộc đời cứ vèo vèo trôi, mà canh cánh nỗi niềm cùng tác giả những vần thơ tiếc nuối. Đúng là "hỏi trăng mà chính là hỏi mình" !
    Tối bình yên, ngày mai đầy niềm vui cho em

    Lộc Vừng
    23:40 20 thg 9 2012
    Hì. Em tạm thời tranh thủ lúc anh Lonely đang bận lặn ngụp trong đống hậu Alo thôi.
    Huynh về là em tịt ngay.

    hongloan
    10:58 21 thg 9 2012
    Huynh mới chỉ "tạm thời "còm thôi mà Muội. Chờ cái còm cuối tuần của Huynh nữa Muội à

    Trả lờiXóa
  49. LonelyMan
    19:18 20 thg 9 2012
    Trăng kia đang kiện Ông Trời
    Dưới trần gian có một người bán tôi
    Lại còn hạch hỏi lôi thôi
    Tôi bao nhiêu tuổi, sáng soi mấy mùa!
    Hàn Mặc Tử xưa kia ngông thật!
    Tạm thời, Huynh chia sẻ vậy đã nhé.
    Bán Trăng! Đúng là... bán trời không văn tự!


    hongloan
    20:27 20 thg 9 2012
    Hàn mặc Tử của thời xưa
    Chơi "ngông" đòi bán trăng kia, dưới trần!
    Nay có người muốn chia phần
    Hỏi "văn tự" để định phân rạch ròi!

    Trả lờiXóa
  50. Lộc Vừng
    19:16 20 thg 9 2012
    Em lại chậm chân rồi.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    19:19 20 thg 9 2012


    hongloan
    20:30 20 thg 9 2012
    Lạch bạch rồi vịt bầu ơi!

    Trả lờiXóa
  51. LonelyMan
    19:04 20 thg 9 2012
    Ghé nhà Muội xin li coffee, lại may mắn vớ được TEM VÀNG.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Lộc Vừng
    19:19 20 thg 9 2012
    Huynh đúng là.......
    Hihi. Là gì nhỉ?

    hongloan
    20:30 20 thg 9 2012
    Đúng là đại ka

    Trả lờiXóa
  52. Chị ơi ,tìm thấy chị rùi nè!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang