29 thg 10, 2012

Hoa mua Truông Bồn



Truông Bồn
Chiến thắng  và huyền thoại


HOA MUA TRUÔNG BỒN
 (Tưởng niệm liệt sĩ hi sinh ở Truông Bồn 31/10/1968)
 Hoa mua tím ngát Truông BồnMột thời rực lửa, hoa còn nơi đây.Trên bom dội, dưới đạn càyHoa tinh khiết, vẫn nở đầy lối đi!Đoá hoa đau phút biệt li,Đồng đội lần lượt mãi đi chẳng về.Hoa mua vẫn vẹn câu thềDù tan rã cánh, tím tê tái lòng!Truông Bồn lòng đất mênh mông,Hoa mua không bán thuỷ chung đợi chờ.Ngày về, tỉnh một giấc mơHoa mua dâng viếng người xưa không về!
                             29/10/2012

35 nhận xét:

  1. tấn lực
    10:10 18 thg 11 2012
    "Hoa mua vẫn vẹn câu thề
    Dù tan rã cánh, tím tê tái lòng!"
    Em thích hai câu này , lãng mạn .
    bài thơ là cả 1tấm lòng tri ân, cảm động !

    Người Nghĩa Hiệp
    20:17 11 thg 11 2012
    Bài thơ hay và cảm động em à!

    hongloan
    20:46 11 thg 11 2012
    Cảm ơn anh vì sự đồng cảm!
    Tuần mới chúc anh vui nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Misa
    22:56 3 thg 11 2012
    Thơ của tỷ à, hay và cảm động quá...

    hongloan
    11:51 4 thg 11 2012
    Muội ơi, vậy là Muội quên mất cảm xúc cao trào của Tỷ trong những entry xưa rồi
    Tỷ đang ghi lại tất cả cho một ngày gom đủ một tập đó Muội à. Cảm ơn Muội động viên nghen!

    Trả lờiXóa
  3. thanhthuoczvolen
    07:43 3 thg 11 2012
    Đừng quên quá khứ người ơi
    Nâng niu gìn giữ một thời liệt oanh
    Các chị ngã giữa xuân xanh
    Cho quê hương mãi trong lành Tự Do!

    hongloan
    11:49 4 thg 11 2012
    Không quên nên nhớ hoa mua
    Gửi người đến viếng, hồn xưa Truông Bồn!

    Trả lờiXóa
  4. Như thị
    15:09 2 thg 11 2012
    "Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi!!!"

    hongloan
    18:06 2 thg 11 2012
    Có những chuyện không thể quên chị à!

    Trả lờiXóa
  5. phuongthovan
    14:19 2 thg 11 2012
    Một cảm xúc rất thật về những liệt sĩ đã ngã xuống ở Truông Bồn, P có dịp đi ngang đây nhưng trời tối chỉ loáng thoáng biết địa danh này, có lẽ sẽ một lần viếng thăm thắp nén nhang tưởng niệm... Bài thơ thật xúc động về "hoa mua" ở TB!

    hongloan
    18:06 2 thg 11 2012
    Bài này có thuộc chủ đề thi lục bát bữa hôm anh nói không? Anh duyệt đi!

    Trả lờiXóa
  6. cây cơm nguội vàng
    13:09 2 thg 11 2012
    Bài thơ như nén nhang gửi tới hương hồn các anh hùng liệt sỹ!
    Em qua thăm chị xíu, chúc chị cuối tuần vui vẻ thảnh thơi nhé!

    hongloan
    13:19 2 thg 11 2012
    Cơm nguội vẫn của nhà ta
    Không như "hoa sữa" thơm xa của người!
    Vui vì em lại trở về như xưa.

    Trả lờiXóa
  7. Hoa Ly
    23:37 1 thg 11 2012
    HN sang thăm xem tình hình HL bài mới mới chưa? HN và chúc HL ngủ thật ngon. Trân trọng HL về tất cả!

    hongloan
    12:55 2 thg 11 2012
    Cảm ơn bạn, chúc ngày mới an vui!

    Trả lờiXóa
  8. Nguyetthuc3008
    22:34 1 thg 11 2012
    Ồ, cũng Truông Bồn hả bạn?

    hongloan
    13:06 2 thg 11 2012
    HL đã nghe câu chuyện cảm động ở nhà bạn và bài thơ xúc động của bạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm

    Trả lờiXóa
  9. VTA - NLC
    22:10 1 thg 11 2012
    Hồng Loan ơi tháng 11 đã đến tràn ngập niềm vui hạnh phúc để thêm yêu nghề yêu người nhé

    hongloan
    13:05 2 thg 11 2012
    Cảm ơn lời chúc của Tuấn Anh. Mong sao sẽ thành hiện thực!

    Trả lờiXóa
  10. LonelyMan
    22:08 1 thg 11 2012
    Muội chuẩn bị có ẻn mới chưa?

    hongloan
    13:04 2 thg 11 2012
    Huynh chờ thêm chút nữa thôi. Hi hi...

    Trả lờiXóa
  11. Ngô Bích Kiều
    21:39 1 thg 11 2012
    Chị ơi chị ! Em tranh thủ lượn sang sớm chúc chị đêm vui và ngủ ngon và chị.
    --
    Đề nghị : Không trả lại nhé, hôm nay chúc sớm nha.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    21:43 1 thg 11 2012
    Đề nghị được chấp nhận!
    Ngày mới nhiều niềm vui cho em nha!

    Ngô Bích Kiều
    21:45 1 thg 11 2012
    Tưởng bị từ chối nữa thì em tuyên bố với cuộc đời là em sẽ sang chúc nữa, chúc hoài.

    Trả lờiXóa
  12. Lộc Vừng
    21:19 1 thg 11 2012
    Chị, em về rồi này. Sang nhà đọc bài của chị và commnet của mọi người, nhiều cảm xúc lắm nhưng chưa biết bắt đầu thế nào.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    21:23 1 thg 11 2012
    Mừng em đã trở về!
    Sang nhà em mà cửa đóng then cài có còm được đâu.
    Chờ những chuyện hay từ việc biến mất đầy bí ẩn của em!

    Ngô Bích Kiều
    21:37 1 thg 11 2012
    Ồ ze!! Tỷ về rồi, vui quá. Mấy hôm nay em toàn xí được tem vàng ko đó tỷ.

    Trả lờiXóa
  13. Mr Sam
    18:58 1 thg 11 2012
    Tháng rồi mình đi qua Truông Bồn dăm lần bảy lượt, chiều nay cũng vừa đi qua đó...
    Hiển thị tất cả trả lời 6

    hongloan
    19:21 1 thg 11 2012
    ...thì sao nữa?

    Mr Sam
    20:34 1 thg 11 2012
    Sao chứ? Lâu lâu mà ko qua đó thì cảm thấy "nhớ" họ (A Di Đà Phật /hu van ma ner/- "nhớ" thôi ko phải là muốn "gặp" họ đâu nhé!). Mình vẫn có ý định sẽ viết một bài về cảm nhận sau khi xem bộ phim về các cô gái đó, nhưng chưa định được thời gian cụ thể...

    hongloan
    20:46 1 thg 11 2012
    HL muốn Mr Sam nói điều gì khi qua đó, còn bài viết như dự định thế thì càng hay!

    Mr Sam
    20:55 1 thg 11 2012
    Mh biết, nếu ko viết thì cũng đành thôi... Còn nói thì nói thế này: /Khoy som ma hort moer ngaay caw din caw nha kum kuam hoer khorj kaay pay kaay ma hoer korj ki korj zu e ki hoer hung e nung hoer pen, nha tuang nha tak aw khorj.../

    hongloan
    13:02 2 thg 11 2012
    Ai kêu như quạ kêu? Mình chỉ biết tiếng Việt thôi!

    Mr Sam
    14:06 2 thg 11 2012
    Oh nghe chừng bực bội cho con quạ ở đâu đó ah? Mỗi người đều có cách riêng để gửi gắm ý nguyện đến cõi siêu nhiên mà. Ko biết ông Trời có rành ngoại ngữ không mà khi ngưới Anh kêu "Oh My God", người Việt gọi "Trời ơi", người Thái gọi "Phạ ơi"... Thế mà Trời vẫn nghe thấy hết!...

    Trả lờiXóa
  14. LonelyMan
    11:48 1 thg 11 2012
    Tháng 11 đầy ắp những niềm vui cho Muội.

    hongloan
    18:18 1 thg 11 2012
    Và Huynh cũng tràn ngập niềm vui của người làm thầy nhé!

    Trả lờiXóa
  15. HÀI XANH
    01:45 1 thg 11 2012
    HL à !
    Hai xanh cảm ơn Bạn đã có bài thơ hay , như nén Nhang Thơm dâng lên bao người con anh dũng hy sinh cho quê hương Việt Nam yêu quý!
    & mời bạn đọc nhé ! "Bão tàn thu" ngẫu nhiên haixanh nhặt được nhé http://newvietart.com/index3.4398.html

    hongloan
    18:08 1 thg 11 2012
    Không biết làm cách nào nên mượn thơ để bày tỏ thôi HX à.
    HL đã đọc "Bão tàn thu", chắc "ý tại ngôn ngoại" chứ không chỉ là chuyện bão giông. Cảm ơn HX đã giới thiệu.Hi vọng sẽ được đọc nhiều bài của HX.
    Chúc mỗi ngày đi qua là một niềm vui cho HX ở nơi rất xa quê hương nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Như Mai
    23:29 31 thg 10 2012
    Chúc chị đón tháng 11 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé!

    hongloan
    18:05 1 thg 11 2012
    Cảm ơn em!
    Chúc em cuối năm bận rộn với niềm vui hoàn thành kế hoạch năm nhé!

    Trả lờiXóa
  17. LonelyMan
    22:08 31 thg 10 2012
    Sắp hết ngày 31-10 rồi. Hôm nay Huynh trải qua một ngày nhiều việc, và thời tiết khó chịu nên nhức đầu quá.
    Huynh chỉ lượn một chút rồi khò thôi. Chúc Muội ngon giấc nhé.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    22:12 31 thg 10 2012
    Huynh cứ lượn đến đây là nhức đầu là sao?

    LonelyMan
    22:27 31 thg 10 2012
    Giá Muội ở gần, Huynh nhờ đi mua giúp 1 vỉ tanakan.

    hongloan
    22:29 31 thg 10 2012
    Huynh hết vật vờ lại đau nhức...vì ráng sức làm thơ tùm lum nhà nên thế thôi!

    Trả lờiXóa
  18. ThanhThanh
    20:06 31 thg 10 2012
    Truông Bồn chỉ biết qua thơ
    Nghiêng mình kính tặng hoa mua nhớ người...
    ThanhThanh chúc cô tối vui ạ

    hongloan
    20:34 31 thg 10 2012
    Nhớ Hoa mua, nhớ Truông Bồn
    Ngàn năm sau nữa vẫn luôn trở về!
    TT cũng tối an lành nhé!

    Trả lờiXóa
  19. HHP
    17:26 31 thg 10 2012
    Chiều nay SG trời xám xịt , gió cũng buồn.Ngoài Bắc bão qua chắc cũng thê lương lắm?

    hongloan
    19:30 31 thg 10 2012
    Miền Trung cũng ảnh hưởng nặng nề lắm. Quảng Nôm & Quảng Ngãi mưa dầm dề, buồn hiu hắt,điện lúc có lúc không, mạng chập chờn. Bức tranh toàn ảnh vô cùng ảm đạm...

    Trả lờiXóa
  20. Đỗ Hưng
    14:02 31 thg 10 2012
    BÀI THƠ HOA MUA HAY ĐỂ LẠI NHIỀU ẤN TƯỢNG CHO NGƯỜI ĐỌC CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

    hongloan
    19:33 31 thg 10 2012
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm và trân trọng lời bình của bạn!
    Mong bạn thường đến đây chia sẻ! Chúc bạn tối thật an lành!

    Trả lờiXóa
  21. Thuyhung30475
    10:11 31 thg 10 2012
    Em mới ở bên anh Lonelyman ,giờ qua đây nghiêng mình tưởng nhớ tiếp!

    hongloan
    11:46 31 thg 10 2012
    Nỗi đau này chẳng phải của riêng ai!
    Ngày mới sẽ nhiều hứa hẹn mới nhé em!

    Trả lờiXóa
  22. tan_262
    07:41 31 thg 10 2012
    Đoc mấy vần thơ, ngẩn ngơ nhớ Truông Bồn...Dù muộn, nhưng sự tri ân làm ấm lòng các chị,ấm lòng mọi người . Con đường 15a chiến lược , huyết mạch vào chiến trường năm nào, giờ nối với đường mòn Hồ chí Minh vẫn ngát đầy Hoa Mua...
    Tuổi thơ của mình , gắn liền với những hố bom , chết chóc trên con đường bị băm nát này. Sự hào hùng của một thời "tiếng hát át tiếng bom " của thế hệ cha anh , xúc động quá. Xin gửi về quê hương trăm mến ngàn thương những lời tri ân của những người xa quê - những người con lớn lên trong khói lửa...
    Đường làng tháng giêng sẽ mờ xa tít tắp
    Em không về vắng một cuộc đưa dâu...

    hongloan
    11:45 31 thg 10 2012
    Anh có về được đâu để đón dâu
    Ta đi mang kiếp nỗi đau muôn đời!

    Trả lờiXóa
  23. HẠT CÁT
    07:09 31 thg 10 2012
    Truông Bồn lòng đất mênh mông,
    Hoa mua không bán thuỷ chung đợi chờ
    ********
    sang đây lòng dạ ngản ngơ
    NHớ về người mãi xa đi không về!

    hongloan
    11:43 31 thg 10 2012
    Một đời mắc nợ người xưa
    Làm sao trả hết cho vừa,nhân gian?

    Trả lờiXóa
  24. Ngô Bích Kiều
    23:48 30 thg 10 2012
    Em giờ mới lượn sang thăm chị đây, chắc chị ngủ lâu rồi. Qua đây đọc lại bài thơ, ngắm hoa mua và chị, chúc chị ngủ ngon và ngày mới thật đẹp chị nha.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    11:36 31 thg 10 2012
    Chị không dám nhận lời chúc đến mức lạm dụng sức khoẻ người khác vào những giờ giấc như thế này đâu
    Trả lại em đó!

    Ngô Bích Kiều
    22:47 31 thg 10 2012
    Đọc sao đau lòng thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  25. LonelyMan
    22:49 30 thg 10 2012
    Anh thấy bài thơ rất hay, không sửa được gì nữa Muội à. Thường thì thơ ra đời trong những khoảnh khắc cao trào của cảm xúc là thơ hay nhất, và mọi sửa chữa đều có tính rủi ro như khi đưa một người đẹp vào thẩm mĩ viện với ý định làm cho đẹp hơn.

    hongloan
    22:56 30 thg 10 2012
    Lời khuyên của một bác sĩ giải phẫu thẩm mĩ!
    Thôi vừa lòng với cái đẹp tự nhiên, hổng dám nữa!

    Trả lờiXóa
  26. THỢ ĐIỆN
    21:31 30 thg 10 2012
    Mong sao trên Đất nước này
    Chẳng bao giờ nữa đạn cày, bom rơi!
    Trẻ em lại cất tiếng cười
    Mẹ già thôi cảnh một đời khóc con!
    Hay!

    hongloan
    23:05 30 thg 10 2012
    Điện sáng mãi nhé!
    Tớ đi ngủ đây,ngày mới xồng xộc đến rồi !

    Trả lờiXóa
  27. LonelyMan
    17:56 30 thg 10 2012
    Hello. Anh ghé thăm và đọc lại bài thơ.
    Chúc Muội một tối thư thái nhé.

    hongloan
    21:22 30 thg 10 2012
    Anh có góp ý gì cho lần đọc lại không, em vẫn muốn thật sự hoàn chỉnh trên những đồng cảm chung.
    An lành cho anh cuối ngày!

    Trả lờiXóa
  28. THỢ ĐIỆN
    17:08 30 thg 10 2012
    Cái tượng đài này (trên hình) đặt sai vị trí...Không phải nơi ngã xuống và cũng không phải nơi an táng các liệt nữ truông Bồn
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:24 30 thg 10 2012
    Tượng đài thì bao giờ cũng có ý nghĩa biểu tượng. Mà đã là biểu tượng thì nó không trùng khít với không gian thực!
    Chỉ có tấm lòng tri ân chọn trái tim là nơi đúng chỗ nhất thôi!

    Trả lờiXóa
  29. Như Mai
    16:55 30 thg 10 2012
    Hoa Mua tím biếc thủy chung
    Như tình đất mẹ kiên trung Truông Bồn!
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    21:14 30 thg 10 2012
    Đã có một sự hiệp vần ăn ý, một sự đồng cảm ở nơi đây!
    Tối thật bình yên nhé NM!

    tan_262
    14:52 1 thg 11 2012
    ...Làm thơ nên tránh vần ồn
    Kẻo mà..méo miệng vỡ mồm như chơi !
    hehe

    Như Mai
    17:05 1 thg 11 2012
    Lão sao mà quá dở hơi
    Còm gì sao giống nói chơi thế này! hi hi

    Trả lờiXóa
  30. VTA - NLC
    14:51 30 thg 10 2012
    Thật tuyệt vời, một bài thơ- một tấm lòng tri ân- một nén tâm nhang thơm ngát gửi tới những người anh hùng Truông Bồn nhân ngày họ ra đi mãi mãi vào thiên sử vàng của đất nước

    hongloan
    21:03 30 thg 10 2012
    Dường như nói bao nhiêu cũng chưa đủ phải không Tuấn Anh? Chúng ta cũng chỉ biết bày tỏ tấm lòng như thế- mãi mãi là một sự kính trọng biết ơn các liệt sĩ!
    Đêm nhẹ nhàng cho những vần thơ mới của Tuấn Anh nhé!

    Trả lờiXóa
  31. HHP
    14:05 30 thg 10 2012
    Dặn lòng không thể bán mua
    Máu xương một thủa mãi đau Truông Bồn.

    hongloan
    20:56 30 thg 10 2012
    Mong sao trên Đất nước này
    Chẳng bao giờ nữa đạn cày, bom rơi!
    Trẻ em lại cất tiếng cười
    Mẹ già thôi cảnh một đời khóc con!
    Tối an lành nhé HHP!

    Trả lờiXóa
  32. Hoa Ly
    02:55 30 thg 10 2012
    HN cũng chỉ biết lặng lẽ qua đọc và âm thầm về
    Khoảng 3h sáng rồi nhỉ? Chắc HL giờ sắp dậy đón ngày mới rồi. Chúc ngày mới của bạn hiền bình yên nhé!

    hongloan
    20:48 30 thg 10 2012
    Giờ giấc của HN không cùng với HL.
    Không biết giờ này bên bạn là mấy giờ. Chúc bạn đêm yên bình!

    Trả lờiXóa
  33. LonelyMan
    22:53 29 thg 10 2012
    Anh xin phép không bình về cái hay, cái đẹp của bài thơ thấm đượm ân tình này. Tự thân bài thơ và trang trí của entry đã đẹp, đẹp lắm rồi!
    Anh có một thói quen là khi vui thì đa ngôn và hoan hỉ cùng mọi người, nhưng khi buồn thì anh lặng lẽ, rất lặng lẽ.
    Tự hào về quê hương, nhưng anh luôn mang nặng nỗi buồn về những mất mát mà những người dân lam lũ, nhân hậu của quê anh bao đời nay phải gánh chịu. Thiên tai, địch họa... Suy rộng ra, đất nước mình là thế.

    hongloan
    20:45 30 thg 10 2012
    Ai có thể đếm hết rên Đất nước này đã có bao nhiêu "Truông Bồn"? Và bao nhiêu thế hệ mới đủ để nói lời tri ân với những người con cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh?
    Cả anh, em, thế hệ chúng ta...còn trĩu nặng công ơn các liệt sĩ!
    Comment của anh đã là một sự đồng cảm cùng entry này. Cảm ơn anh!

    Trả lờiXóa
  34. Ngô Bích Kiều
    22:19 29 thg 10 2012
    "Ngày về, tỉnh một giấc mơ
    Hoa mua dâng viếng người xưa không về!"
    __
    Đọc mà lòng thấy nhói đau
    Người đi, đi mãi ngàn sau không về
    Thủy chung màu tím tái tê
    Hoa mua thành kính dâng người khuất xa.
    ---
    Chị à! Bài thơ này đọc nghèn nghẹn trong lòng, chị đã thiết kế em rất ấn tượng với cách trang trí hình ảnh trong bài thơ. Cảm ơn chị nhiều lắm vì entry này.

    hongloan
    20:27 30 thg 10 2012
    Sự đồng cảm sẽ làm điều muốn nói có ý nghĩa hơn đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  35. Ngô Bích Kiều
    21:41 29 thg 10 2012
    Tem vàng chính hiệu!
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    THỢ ĐIỆN
    17:01 30 thg 10 2012
    Bây giờ có cả SJC giả nữa đấy...

    hongloan
    20:25 30 thg 10 2012
    Người còn "đóng thế" huống chi SJC!

    Ngô Bích Kiều
    01:17 31 thg 10 2012
    Người còn "đóng thế" huống chi SJC!
    --
    Câu này của chị yêu hay nhất trong ngày

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang