5 thg 10, 2012

Dòng sông phố


Những cơn mưa đầu mùa, tuy chưa dai dẳng nhưng cũng đủ để gợi nhớ.
Nhớ đường Nguyễn Khuyến, gần ngôi nhà nhỏ thân yêu ở Ngô Sĩ Liên – Hà Nội. Ngày xưa mỗi 
 khi trời mưa to là nước lênh láng, dâng ngập con đường đến trường Lý Thường Kiệt. Lũ trẻ vui như hộị. Chúng rủ nhau lội từ Cửa Nam đến văn Miếu . Rồi lại từ Văn Miếu về Cửa Nam. Ôi sao con đường không dài thêm quãng nữa cho thoả sự vẫy vùng, khát thèm của  tuổi thơ!
    Dòng sông nào đi qua tuổi thơ không để lại nỗi nhớ, dù đó là dòng sông phố sau những cơn mưa? Khắc khoải trở về dòng sông tuổi thơ!
    Đã bao năm trôi qua, vậy mà bây giờ lại có thêm nhiều phố “Nguyễn khuyến” để “Hà Nội mùa này phố cũng như sông…”. Để những đám cưới, chú rể cõng cô dâu, còn xe thì tự do trôi trên phố và những bàn tiệc không người đến dự vì lấy đâu ra thuyền mà lách trên dòng sông phố!
    Sông phố oằn mình chở nặng những chuyến xe phun khạc làm không gian nhuốm bụi đặc sệt với khói xăng dầu tạo nên một tạp khí đến nghẹt thở. Dòng sông quá tải tưởng chừng như sắp vỡ oà bởi không chỉ các con xe đời mới, các kiểu xe cổ điển của dân sành điệu, bởi xe đạp không cần đạp vẫn lao như tên bắn, bởi những quanh gánh cứ chen chúc với những gì thuộc về văn minh đô thị, bởi người đi bộ không có vỉa hè để cất bước nên đã liều đem tính mạng mình tỷ thí với xe hơi siêu tốc.
    Một Titanic trên đại dương va phải đá ngầm chỉ có thể giết chết trong chốc lát hàng nghìn người rồi vĩnh viễn nằm dưới biển khơi như một đống sắt vụn. Còn trên sông phố, dòng chảy lặc lè ,quá mệt mỏi, ô nhiễm kia đã nuốt bao mạng người mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm? Và sẽ còn là vương quốc
  thuỷ quái khi giao thông mỗi ngày một bế tắc!
    Sẽ có thêm nhiều sông phố cho những người lội bộ. Nhưng ai dám chắc nó sẽ không bị những chợ đêm trôi nổi, vật vờ khiến bước chân con người vướng víu mỗi khi muốn thả hồn trong đêm yên tĩnh … chuẩn bị cho một ngày mưu sinh vất vả hôm sau?
“Sông cũng như người ấy. Có khi buồn vui có khi hờn ghen, chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy. Ôi những con thuyền giấy, những năm tuổi thơ đã đi về đâu? Để mình tôi nhớ nhung bây giờ…


25 nhận xét:

  1. VTA - NLC
    21:18 10 thg 10 2012
    Chưa có bài mới ư HL ới ời

    hongloan
    21:31 10 thg 10 2012
    Vừa đăng đấy, Tuấn Anh xem có hiện ra hay zàhú lại nuốt chửng rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Hoa
    20:26 10 thg 10 2012
    Đọc bài chị em cũng nhớ ngày xưa khi còn ở Nam Định, có thời gian bị lụt nhà cửa nước ngập tới lưng nửa nhà, giường nổi lềnh bềnh.. nhà em phải chuyển vào nhà ông bà nội sống vì nhà ông bà nội cao hơn, đi lại thì bằng thuyền chị ạ.. vậy mà trẻ con tụi em lại thấy vui chứ...bây giờ ý thức được rồi thì ... nghe ở nơi đâu bị lụt lội là thấy thương lắm!

    hongloan
    20:48 10 thg 10 2012
    Chà, dân đảo bận rộn hôm nay mới zìa đó hả?
    Ngoài đó dzui hông?
    Tối yên bình nhé em!

    Trả lờiXóa
  3. Ngô Bích Kiều
    15:40 10 thg 10 2012
    Báo cáo chị em trở lại

    hongloan
    20:47 10 thg 10 2012
    Mừng vì em đã xuất viện!Khoẻ vui nhé em!

    Trả lờiXóa
  4. Lộc Vừng
    12:46 10 thg 10 2012
    Mắt mũi anh lèm nhèm rồi, không ngủ sớm có mà.....

    hongloan
    20:46 10 thg 10 2012
    Hôm nay biết chạy lên đây còm chứ không tranh phần của Tỷ nữa là tốt!
    Tối ngủ sớm đi nhé Muội Muội!

    Trả lờiXóa
  5. LonelyMan
    23:37 9 thg 10 2012
    Giao thông, cấp thoát nước, qui hoạch đô thị...còn lâu mới có những cải thiện đáng kể. Từ đó mà suy ra "Dòng sông phố" còn chảy khá lâu. Bởi vậy, anh đi ngủ, chả dại gì mà ngồi chờ TEM.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    20:43 10 thg 10 2012
    Em xong bài rồi nhưng không chèn được hình ảnh từ máy.Chèn từ album thì không làm sao thêm ảnh được, anh chỉ cho em với. Chán quá !

    LonelyMan
    20:56 10 thg 10 2012
    Vẫn chèn như cũ thôi em à. Chác đang tạm thời trục trặc đó thôi mà.

    hongloan
    21:01 10 thg 10 2012
    Sao nhà ai cũng chèn được hình nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Lộc Vừng
    21:23 9 thg 10 2012
    Chị up bài mới đi, em chờ giật Tem!

    hongloan
    21:06 10 thg 10 2012
    Không biết làm thế nào để chèn hình ảnh cả. Chèn từ album thì lại không biết cách (thêm vào album)Blog của em vẫn chèn bình thường được chứ?

    Trả lờiXóa
  7. Hoa Ly
    01:17 9 thg 10 2012
    Ngủ ngon nhé HL!

    hongloan
    20:04 9 thg 10 2012
    Cảm ơn Hoa Ly!
    Hoa Ly luôn an vui nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Lộc Vừng
    23:26 8 thg 10 2012
    Chị ơi, nước đổ hết ra biển rồi cơ mà. Hay chị đang ngược dòng sông cạn đây?

    hongloan
    20:03 9 thg 10 2012
    "Nước đi ra biển lại mưa về nguồn" mà em!

    Trả lờiXóa
  9. HÀI XANH
    15:30 8 thg 10 2012
    HL à!
    1-Mình vẫn thường theo Má qua phố Ngô SĨ Liên( ga Trần Quý Cáp , nay là nơi đi xe lửa lên phía Bắc ban đêm ) & khi mình đi ra Văn Miếu có qua dòng sông tuổi thơ của Bạn ; trường Lí Thường Kiệt ( Sinh Từ - Nguyễn Khuyến ) đến nay nó vẫn là chỗ ngập sâu nhất Hà Nội !
    Hà nội mưa to kéo dài càng bi kịch : nạn úng ngập càng kinh khủng! Có lẽ vì hồ tiêu nước cục bộ lấp hết ; vỉa hè thì lát gạch, nước không có chỗ thẩm thấu dồn xuống đường ; đường có chỗ cao hơn nhà , nên nước ào vào nhà dân ;
    2- Dòng sông phố : một cảm xúc rất hiện đại ; qua bài này thì thấy càng hiện đại hóa công nghiệp hóa đô thi hóa thì hệ lụy khôn lường nếu thiếu kinh nghiệm quản lí đô thị;
    3- HL à ! Nhìn dòng sông phố lố nhố mũ bảo hiểm , miệng đeo khẩu trang ... máy nổ inh tai ,khói xe mù mịt ; Phụ nữ ra đường , mất hết vẻ đẹp tự nhiên ;Ví dụ đi xe đạp , đội nón lá/ mặc áo dài thì còn giữ nét văn hóa Việt nam ; còn nay xe máy nét văn hóa Việt thời hậu WTO , đã bị xóa sạch !
    Dòng sông phố là bài viết hay , đầy cảm xúc , day đứt ;
    & nó ám ảnh độc giả blog HL !
    Chúc HL mọi sự AN LÀNH !

    hongloan
    20:01 9 thg 10 2012
    HL vui vì sự chia sẻ rất sâu sắc của HX.
    Mong HX thường xuyên ghé đến blog HL!
    Chúc HX luôn an vui!

    Trả lờiXóa
  10. VTA - NLC
    12:10 8 thg 10 2012
    HL ơi bão số 7 có gây thiệt hại nghiêm trọng trong ấy không?

    hongloan
    19:55 9 thg 10 2012
    Cảm ơn Tuấn Anh đã hỏi thăm. Bão đi qua đây nhưng thành phố không ảnh hưởng gì. Các huyện xung quanh và miền núi cũng bị tổn thất Tuấn Anh ạ.
    Tối vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  11. LonelyMan
    11:46 8 thg 10 2012
    Hello!
    Huynh ngoi lên khỏi Dòng sông phố đây. Mệt mỏi vì công việc và bị viêm họng.
    Làm một entry mới đi chứ, Muội?

    hongloan
    19:51 9 thg 10 2012
    Huynh quanh năm lặn hụp trong biển việc. Mệt mỏi là bệnh kinh niên của Huynh mà.
    Muội cũng đang có một entry mới mà chưa đăng được Huynh ạ. Cố gắng sẽ có sớm nhất cho mọi người khỏi lội sông phố lâu

    Trả lờiXóa
  12. Lộc Vừng
    23:25 7 thg 10 2012
    Ngủ chưa chị ơi!

    Lộc Vừng
    13:17 8 thg 10 2012
    Dậy chưa chị ơi?

    Trả lờiXóa
  13. NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    21:16 7 thg 10 2012
    Vô đây em! Trong ni chỉ có dòng Sông Hàn thôi!
    Đùa chút cho vui, em viết hay quá!!!
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    21:21 7 thg 10 2012
    Lâu lắm mới thấy chị đến nhà.
    Chị ơi giờ xa dòng sông phố ấy rồi,phải "ra đây em" mới đúng!
    Đêm chủ nhật yên vui chị nhé!

    NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    21:31 7 thg 10 2012
    Hóa ra em cũng Nam tiến như chị rồi ah? Chị nghỉ hưu, thấy ở Đông hà cũng chẳng làm gì, đổi nhà, vô trong ni cho cu Khoai đi học khỏi mất tiền trọ.

    Sóc Tím
    10:29 10 thg 10 2012
    Tất cả "vì tương lai con em chúng ta" phải không Ngựa, vẫn mong gặp các bạn tai SG!

    Trả lờiXóa
  14. Sóc Tím
    20:05 7 thg 10 2012
    “Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố mưa đêm trói chân. Dưới hiên nhà nước dâng tràn. Phố bỗng là giòng sông uốn quanh”. SG cũng có những con sông phố bạn ạ! Hoài niệm về tuổi thơ hồn nhiên đẹp đến lạ, mà đôi lúc mình quay quắt muốn tìm về!

    hongloan
    20:38 7 thg 10 2012
    Chị ST đã cảm nhận đúng những cảm xúc của HL "quay quắt muốn tìm về" nơi xa lắm đó!
    Đêm chủ nhật thong thả trôi chị nhé!

    Trả lờiXóa
  15. tấn lực
    18:48 7 thg 10 2012
    Dear chị Loan ! Tội cho chị quá, tuổi thơ của chị không có dòng sông thơ mộng, chị chỉ có dòng sông phố thôi, bây giờ nó là một nỗi niềm đau nhói như bao con sông phố khác của VN mỗi khi mùa mưa về, Sài Gòn không cần đến mùa mưa...vẫn có sông phố. Quê hương em may mắn hơn có 1 dòng sông nhỏ (La Tinh-bút danh của em đấy), nhưng bây giờ nó cũng đang oằn mình lên với lối sống của loài người...
    Thực sự chia sẽ nỗi niềm cùng với chị, chúc chị được an bình !

    hongloan
    18:54 7 thg 10 2012
    Và nó cũng là nỗi niềm chung của chúng ta phải không em.
    Tối chủ nhật vui vẻ bên gia đình em nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Hoa Ly
    17:55 7 thg 10 2012
    Có những điều giấu trong lòng rất khổ
    Nhưng nói ra chưa chắc đã vui gì.
    HN sang thăm HL,chúc HL một buổi tối an lành HL nhé!

    hongloan
    18:47 7 thg 10 2012
    Cảm ơn Hoa Ly!
    Chúc tối chủ nhật yên bình nhé!

    Trả lờiXóa
  17. HHP
    17:01 7 thg 10 2012
    Dòng sông hiện ra khắp nơi...mà trẻ em VN nhiều em không biết bơi và...đau.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    17:12 7 thg 10 2012
    Người lớn cũng chết bởi dòng sông ô nhiễm mà HHP
    Chủ nhật vui nhiều nhé!

    HHP
    18:27 7 thg 10 2012
    Xe không đạp vẫn lao lên như tên bắn,khổ thế khi ta không còn là mình nữa!

    Trả lờiXóa
  18. NamCua
    15:22 7 thg 10 2012
    Ôi hay quá, HL nói hộ chị những điều mà bao nhiêu ngày nay chị chưa nói được thành lời."Sông phố oằn mình chở nặng
    những chuyến xe phun khạc làm không gian nhuốm bụi đặc sệt với khói xăng dầu tạo nên một tạp khí đến nghẹt thở". Dòng người hỗn tạp chen lấn tưng phút,từng giờ, từng ngày mưu sinh kia tạo lên dòng sông phố đục ngầu mồ hôi và nước mắt. Buồn lắm HL à, buồn cho nhân gian thế sự đổi thay, buồn cho kiếp người dân đất Việt cần lao siêng năng mà khổ ải bao đời.

    hongloan
    15:51 7 thg 10 2012
    Vâng , cứ nói được đên đâu thì nói chị ạ.
    Những ngày về Tổ quốc thật vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Lộc Vừng
    13:14 7 thg 10 2012
    Chủ nhật, bão tan rồi, trong ấy có "sông trên phố" không chị?

    hongloan
    15:50 7 thg 10 2012
    Gần biển nên nước đổ ra biển hết em ạ!
    Chủ nhật vui nhé em!

    Trả lờiXóa
  20. hongloan
    22:13 6 thg 10 2012
    Bạn cười vì nó buồn cười lắm hả?

    Hà Thiều
    12:24 7 thg 10 2012
    Nó thường thôi . con trai mình thấy thích . nó hỏi thế là đi bằng thuyền hả bố. . Ngày nghỉ vui vẻ bạn nhé

    Trả lờiXóa
  21. Lộc Vừng
    16:52 6 thg 10 2012
    Dòng sông phố là vậy. Nhưng Hà Nội còn có "hồ trên phố" nữa chị ạ.Hì. Sao chị không chèn bài hát chế vào cho vui. Em đang muốn đi nhậu đây, và sau đó hát karaoke cho đời bớt tẻ nhạt.
    Đi không chị?
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    22:08 6 thg 10 2012
    Chị không thể nào đưa hình ảnh hay nhạc được, chán ghê!

    Lộc Vừng
    22:09 6 thg 10 2012
    Chị up lên mạng rồi chèn về là được ngay.

    Trả lờiXóa
  22. HẠT CÁT
    16:08 6 thg 10 2012
    Sông phố oằn mình chở nặng những chuyến xe phun khạc làm không gian nhuốm bụi đặc sệt với khói xăng dầu tạo nên một tạp khí đến nghẹt thở.
    ***********
    Nhà mình mỗi khi HÀ LỘI NỤT thì thành ốc đảo . xe chạy quanh vui lắm!
    Chúc HL vui vẻ hạnh phúc ngày chủ nhật

    hongloan
    22:07 6 thg 10 2012
    Chị có một sinh nhật trọn vẹn24/24 nhé!

    Trả lờiXóa
  23. Như thị
    14:33 6 thg 10 2012
    Thành phố Hồ Chí Minh cũng đâu kém chi Hà Nội đâu em?
    Y chang!!!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    16:01 6 thg 10 2012
    Và như thế ở đâu,ai cũng có thể nói: dòng sông đi qua đời tôi...!

    Như thị
    16:05 6 thg 10 2012
    Huhu...
    Nó chưa chịu đi qua, nó còn đứng lại...

    Trả lờiXóa
  24. Hoa Ly
    21:22 5 thg 10 2012
    Cái tâm ẩn nhưng không thể không nhận thấy.
    Đọc bài HL làm HN nhớ bài hát này HL à:
    Hà Nội mùa này chiều không có nắng
    Phố vắng nước lên thành con sông
    Quán cóc nước dâng ngập qua mông
    Hồ Tây, giờ không thấy bờ...
    Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
    Giờ đây, lạnh luôn toàn thân.
    Hà Nội mùa này phố cũng như sông
    Cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh
    Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
    Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    21:50 5 thg 10 2012
    Nhận thấy nghĩa là chưa ẩn!
    Bài hát "chế" nghe cũng vui tai mà rất thực tế HN nhỉ

    Hoa Ly
    21:52 5 thg 10 2012
    Thế là "ẩn" nhưng "hiện", nói thế có được ko cô giáo nhỉ?

    Trả lờiXóa
  25. LonelyMan
    20:32 5 thg 10 2012
    Những cảnh tượng ngập lụt ở các đô thị sau những cơn mưa lố kéo dài khoảng 30 phút không còn là chuyện lạ! Chúng trở nên quá quen thuộc, đén nỗi người ta phải ngậm ngùi chấp nhận, chẳng lẽ lại ngửa mặt lên Trời mà than:"Trời ơi, đừng mưa nữa!"
    Điều khủng khiếp nhất là những "dòng sông phố" này đầy rẫy những hố sâu giữa lòng đường, khi ngập nước, trở thành những cái bẫy người - liên tục những người cha khóc con, những người chồng khóc vợ bị rơi xuống hố mà chết oan uổng! Nước mắt của những kiếp người bất hạnh nếu gom lại cũng tạo được những "dòng sông lệ" đấy! Nói thì cứ nói thế thôi, chẳng giải quyết được gì đâu, biết là phí lời, nhưng cunmgx cứ nói, may ra Trời thấu!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    21:48 5 thg 10 2012
    Comment của anh cho em nhận ra "dòng sông phố" là nguồn gốc của "dòng sông lệ"!
    Đêm thật bình yên anh nhé!

    Như thị
    14:31 6 thg 10 2012
    Mong cho Các cấp lãnh đạo thấu, trời thấu nhằm nhò chi, LonelyMan và hongloan?

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang