21 thg 2, 2012

Lời kêu gọi chị em phụ nữ.


Hỡi chị em!
Lại một lần nữa, cái ngày lịch sử của chúng ta đã đến. Thật sai lầm, thật lãng phí và thật ngốc nghếch nếu để cho giờ khắc vĩ đại ấy trôi qua một cách âm thầm.
Chị em ơi!
Cuộc đời của mỗi chúng ta, nếu ăn uống điều độ, tập thể dục đúng phương pháp và giảm béo thường xuyên thì sẽ được hưởng khoảng 70 đến 80 ngày 8.3. Nhưng trong con số ít ỏi đó, hai mươi lần đầu sẽ bị lãng phí vì khi ấy ta còn quá trẻ, không đánh giá đúng mức tầm quan trọng của những giây phút như thế, còn hai mươi ngày sau cùng cũng chả biết dùng làm gì khi chúng ta đã quá không trẻ (chứ không bao giờ kẻ nào được phép bảo rằng già). Do đấy, suốt cuộc đời, thực sự chị em ta chỉ có khoảng 20 đến 30 ngày 8.3 cực kỳ cần thiết, và vấn đề sử dụng chúng cho có lợi nhất phải được đặt ra.
Thưa chị em!
Đã bao đời nay nhân loại lưu truyền rằng phụ nữ chúng mình nói nhiều. Đấy thực sự là nỗi bất công khủng khiếp, vì đàn ông luôn luôn nói nhiều hơn chị em ta, đặc biệt trong cái ngày này.
Kể từ 8.3 đầu tiên trên trái đất, đàn ông không ngớt kêu rên, nhăn nhó và van vỉ. Trong hai mươi bốn giờ thiêng liêng đó, đàn ông tố cáo là bọn ta đã đày đọa họ trong nấu cơm, trong rửa bát, trong quét nhà hoặc giặt tã cho con, là những thứ mà đáng ra đàn ông đã phải thực hiện một cách đầy tự hào và vinh dự.
Không ngừng nghỉ, không mệt mỏi và không ngượng ngùng, đàn ông liên tiếp phao tin trên đủ loại phương tiện rằng trong các ngày tươi đẹp của chúng ta đó, “chúng” bị kiệt sức, bị bóc lột và bị hành hạ. Thân thể “chúng” rã rời, tâm hồn “chúng” tan nát còn đầu óc “chúng” bơ phờ. Nếu tin lời đàn ông (và hỡi ơi, lúc nào cũng có những kẻ sẵn sàng tin, kể cả trong số chị em mình) thì chỉ nhờ có sức chịu đựng phi thường, khả năng nhẫn nhục sâu sắc mới giúp “chúng” còn “sống sót” sau hai mươi bốn tiếng bất hủ này. Nếu tin lời đàn ông, thì đấy là ngày duy nhất trong năm chế độ nô lệ quay trở lại một cách hà khắc và tinh vi, đầy nham hiểm và thâm độc.
Chị em thân mến!
Chúng ta không ngây thơ. Chúng ta không dễ bị đánh lừa. Chúng ta thừa biết đằng sau những bó hoa, những món quà mua vội vàng, được gói bọc một cách cẩu thả và đằng sau những lời chúc khả nghi của đàn ông cho chúng ta trong ngày ấy là một thái độ uất ức, một tư tưởng nổi loạn và một nỗi luyến tiếc ngấm ngầm. Chúng ta đâu dễ dàng bị mê hoặc bởi một chai dầu thơm, một bữa cơm hay một lẵng hoa hồng khi mà các khuôn mặt đàn ông đều toát lên vẻ cam chịu và sốt ruột, mong cho ngày ấy qua nhanh. Vừa là nạn nhân, vừa là nguồn khởi của những thề thốt, những hứa hẹn và những tiếng ăn năn của đàn ông từ mấy ngàn năm nay, chúng ta thừa kinh nghiệm và thừa sáng suốt, thừa sức khỏe để vạch trần và vượt qua những thủ đoạn ngớ ngẩn này.
Hỡi chị em!
Vậy chúng ta sẽ dùng ngày ấy để làm gì? Để ăn cho đầy bụng các món ngon sao? Chị em đều biết ăn ngon sẽ mập, mập sẽ không còn vòng eo và do đó, cơ hội để tận dụng những dịp 8.3 sau đó sẽ giảm đi. Hay là để đi chơi? Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng như thế chả lẽ ngày thường cấm chúng ta đi chơi được à? Ai dám cấm, đứa nào cấm ra đây! Hay là dùng ngày ấy để đi mua sắm. Rất tuyệt, vì mua sắm và bàn tán về mua sắm là những thế mạnh không thể chối cãi của chúng ta mà sử sách buộc phải ghi nhận. Nhưng mua sắm bằng tiền ai? Bằng tiền của chúng ta thì lãng phí, còn bằng tiền của đàn ông thì “chúng” sẽ rêu rao là ta cơ hội. Đó là điều ta dứt khoát không cần. Một số chị em nhẹ dạ, cả tin và thiếu kinh nghiệm thường dùng 8.3 một cách sai lầm. Họ đi xem một bộ phim nhẹ nhàng hoặc tối coi một buổi ca nhạc vớ vẩn. Không có gì tai hại hơn thế. Nó chứng tỏ phụ nữ quá đơn giản và dễ tính, sẵn sàng lao vào những cám dỗ đơn sơ.
Không, ngàn lần không. Chúng ta phải tận dụng ngày duy nhất đó một cách mạnh mẽ và trúng đích nhất. Chúng ta phải khiến đàn ông thấm thía và ghi nhớ ngày này tới tận trong tim, trong trí óc và trong dạ dày.
Bằng cách nào?
Bằng một biện pháp vô cùng sáng tạo và độc đáo. Chúng ta hãy tước đi của đàn ông vũ khí cuối cùng là dịp may được chứng tỏ với đàn bà mình có khả năng chu đáo và chịu đựng. Bằng cách trong ngày ấy vẫn đi chợ, vẫn nấu cơm, vẫn làm quần quật như những nữ lực điền, chị em ta sẽ làm cho đàn ông mất hết dịp khoe khoang, giảm đi ở “chúng” khả năng nịnh bợ, và tước mất ý đồ “xóa tội” mà “chúng” thường ấp ủ một cách lén lút khi gần tới ngày này. Bằng phương pháp dửng dưng trước những món quà, thờ ơ với các bó hoa và cười lơ đễnh trước những lời mời, chúng ta sẽ làm cho đàn ông mất hết hy vọng vẫy đuôi. Những lời than thở của “chúng” sẽ trở nên lố bịch, những dáng điệu của “chúng” sẽ trở nên thô kệch và mong đợi của “chúng” sẽ còn xa vời hơn. Mà chị em nên nhớ, chúng ta luôn cao quý khi chúng ta xa vời.
Thưa chị em!
Thực hiện được ý đồ này rất khó. Nó đòi hỏi chị em phải có bản lĩnh, có kiến thức và tầm nhìn xa, sẵn sàng hy sinh những lợi ích tầm thường. Nhưng tin chắc rằng, với mong muốn để đàn ông có dịp nhìn lại mình, và có dịp đánh giá phụ nữ chúng ta cho đúng, với tham vọng giáng cho đàn ông một đòn quyết định, làm thay đổi hành vi và quan niệm của đàn ông đến tận gốc rễ, chị em chúng ta hãy dùng ngày 8.3 một cách thật sấm sét và hoàn hảo, khiến đàn ông phải bất ngờ cho tới tận tim gan.
Chị em tiến lên!
Chúc chị em thành công.

BÌNH LUẬN

  • Kính gởi Cô Công Tằng Tôn Nữ Sư Tử !
    Tui tên Tôn Thất Miu Miu
    Tui viết đơn này xin được bảo lưu quyền tặng quà cho những người phụ nữ tui yêu mến.
    P/s:quý cô không chấp nhận thì thôi không được dí tui chạy nha.
    kí tên
    Miu Miu
    • tấn lực
      Có chị ah ! mai em về Bình Định. Vợ con em về Nội chơi, hết lễ thì về q Ngãi. chi có đi đâu o ?
      • hongloan
        Chúc gia đình vui vẻ nhé. Chị không đi đâu em ạ, có người bạn thân qua đời, chị buồn lắm, không muốn tham gia trò gì nữa
    • tấn lực
      Dear chị Loan !
      Tức nước vỡ bờ rồi đây . Nhưng em biết chị viết là viết thế thôi, chị cũng như bao nhiêu người PN VN khác, đã làm vợ, làm mẹ thì sự hi sinh còn to lớn gấp vạn lần cho gia đình(trong đó có phái nam), là một người đàn ông, em nói thực lòng: làm cái gì được cho vợ con(gia đình) thì làm, một ngày 8/3 chả là gì cả; nhưng do đàn ông đôi khi sao lãng, hoặc có chăng cũng là vụng về...1 số chuyện không thường tay. E biết chi lo toan cho cả gia đình, chị là một PNVN rất tốt. Chị kêu gọi PN vùng lên, lỡ họ làm thật thì chị lại...buồn, đúng không ?
      • hongloan
        Hi hi, viết cho vui vậy mà. Quốc khánh có về thăm vợ con không em?
    • LonelyMan
      Blog bị làm sao mà anh không làm gì được hết! Chán quá!
      • LonelyMan
        Blog bị làm sao mà anh không làm gì được hết! Chán quá!
        • hongloan
          Mấy hôm nay yahoo dở hơi, ai cũng chán.Hình như hôm nay sửa được rồi anh ạ.
      • HANH GA
        Chị ới, tích cực viết bài mới đi chị. Thi thoảng em lượn lờ trên mạng xả xờ trét là em lại vào blog của chị. Độc giả trung thành đấy nhé! Chúc chị cuối tuần vui vẻ!
        • hongloan
          Cảm ơn độc giả nhiệt tình của blogger ngẫu hứng! Sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu, vui vẻ suốt tuần em nhé!
      • THỢ ĐIỆN
        Cái còm của mình đâu mất tiêu rồi?
        • hongloan
          Hai cái ở đó  mà không thấy hở trời?
      • luubinh-disanviet.vn
        " Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát  Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.."  Áo lụa Hà Đông dệt bằng lông...Sư Tử"
        • hongloan
          Đấy cũng là loại nhân tạo thôi! Thế mà ối người thích
      • Misa
        • Misa
        • 10:44 8 thg 3 2012
        Chị gái ơi, em mang hoa 8/3 qua chúc mừng chị đây
        • hongloan
          Ôi mùng 8/3 nhận được đồng tiền! Lại từ cây nhà lá vườn ,cảm ơn Misa thân yêu,chúc Misa vui vẻ, hạnh phúc nhiều nhé!
      • VTA - NLC
        (Empty)
        • LonelyMan
           
          CHÚC EM MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ !
          • hongloan
            Vâng, em xin cảm ơn những lời chúc mừng của anh! Mong sao tất cả phụ nữ đều đạt được những điều tốt đẹp nhất!
        • Tien
          • Tien
          • 10:00 6 thg 3 2012
          Happy Women's Day and Best Wishes To You
        • VTA - NLC
          Kêu gọi sớm thế HL ơi?
          • hongloan
            Đã gọi là tranh thủ thì càng sớm càng nhiều người ủng hộ!
        • Misa
          • Misa
          • 19:23 29 thg 2 2012
          Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ vẫn đang kêu gọi vùng lên à?
          • Lộc Vừng
            Đọc bài này, suy ngẫm một lát mới nhận ra: mình chưa có ngày nào vùng lên được cả trong những năm làm vợ. Hìhì. Vì chẳng năm nào anh xã có nhà vào 8/3
            • hongloan
              Thế thì năm nay cố mà vùng lên nhé! Chúc sẽ có ngày vui!
          •  Bình luận riêng
            • THỢ ĐIỆN
              Mình đang ở QN mà không biết HL có ở đây không nữa...Điện thoại không có, địa chỉ cũng không...
              • LonelyMan
                Chị em than:"Một thời oanh liệt mẫu hệ nay còn đâu:
                "Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa."
                À, em ơi..
                • hongloan
                  " Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu, Ghét những cảnh không đời nào thay đổi, Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối ..." Chữ đầu tiên là "Gậm" huynh ạ. Chủ nhật vui vẻ nhiều "sư phù" nhé!
              • LonelyMan
                E hèm! Vùng lên, hỡi các sư tử ở thế gian!
                • hongloan
                  "Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt Ta nằm dài trông ngày tháng đần qua Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm"! (TL)
              • HANH GA
                "hôm nay mùng 8 tháng 3 tôi hộ bà cái áo của tôi Nếu bà còn nói lôi thôi Thì tôi giặt nốt quần tôi cho bà" Cái "bọn" ấy có làm giúp chị em thì cũng chỉ là "àm giúp"những việc mà chị em "àm giúp""chúng"! Thế nên dĩ nhiên mình không việc gì phải sốt ruột và cảm động, chị nhể? Mà chị chưa gì đã "xí xớn" thế, còn lâu mới đến 8-3 mà chị! hi hi
                • hongloan
                  Tranh thủ chứ, mùng 1 có bao giờ vui bằng 30 đâu! Vui vẻ với thân phận"chúng nó" nhé.
              • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
                Hịch chị em! Chúc chị em ta trẻ mãi chứ đừng có già dai!
                • hongloan
                  Vâng tất nhiên rồi! Chúc chị trẻ mãi dù thời gian có chồng thêm tuổi!
              • Misa
                • Misa
                • 22:22 21 thg 2 2012
                Ối giời đất ơi, bớ chị em ơi, buồn cười quá đi mất.
                Tiến lên, ta quyết tiến lên
                Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
                Hàng đầu, xong biết đi đâu?
                Đi đâu thì cũng cứ hàng đầu ta đi
                Qua nhà chị Hồng Loan được 1 mẻ cười sảng khoái
                Buồn cừơi cả cái còm-ment của huynh Lonely nữa
                • hongloan
                  Tranh tủ cười trước, trong và sau 8/3 thật nhiều vào Misa ạ Tặng Misa này
              • TÌM HƯƠNG GIỮA ĐỜI
                Hoan hô tinh thần "cách mạng" của bài viết. Bản thân thật sự tâm đắc câu nói sau : chị em nên nhớ, chúng ta luôn cao quý khi chúng ta xa vời.      
                • hongloan
                  Và nếu có gần gần một tí cũng nhớ là luôn "cao quý" nhé!
              • LonelyMan
                !
                • LonelyMan
                  Nhiệt liệt ủng hộ! Chị em tiến lên!
                  Nhưng mà đề nghị chị em cân nhắc chỗ in đậm trong đoạn trích này:"Bằng phương pháp dửng dưng trước những món quà, thờ ơ với các bó hoa và cười lơ đễnh trước những lời mời, chúng ta sẽ làm cho đàn ông mất hết hy vọng vẫy đuôi ." Nếu "chúng" có "đuôi" thì nó ở đâu? Nếu đuôi rụng hoặc hết khả năng "vẫy" thì có phải là tai họa không?  
                  • hongloan
                    Nó ở đâu đó , chỉ tạm thời cụp thôi! Còn lâu mới hết khả năng "vẫy"! Rụng à? "chúng " rất tin vào khả năng nối của y học hiện đại! Chị em ơi, tranh thủ trước khi "chúng" bàn mưu tính kế với nhau!
                • LonelyMan
                  TEM cái đã, chị em ạ!
                  • hongloan
                    Hàng còn nóng hổi!

                Lên đầu trang
                Vào giữa trang
                Xuống cuối trang