5 thg 9, 2014

TRÒN TRĨNH?

Biển gào khản đặc tháng năm,
Gió còn mải miết xa xăm theo mùa.
Nắng vàng ươm mật, cát mơ.
Ngàn năm một mảnh trăng chờ rằm lên!
Hồng hoang từ thuở khai thiên,
Bao giờ tròn trĩnh một viên mãn tình?

(5/9/2014)

(Ảnh từ nguồn Net)

21 nhận xét:

  1. Luôn luôn mong đổi mới mình
    Dẫu tròn trĩnh, viên mãn tình vẫn mơ...

    Sang thăm bạn, được đọc bài thơ hay nên xin được viết đôi dòng chia sẻ. Và có một điều mình băn khoăn là tiêu đề bài thơ TRÒN CHĨNH. Phải chăng bạn là người Bắc Bộ, phát âm lệch nên đúng ra phải viết là TRÒN TRĨNH nhưng bạn vô tình viết trệch như trên chăng?
    Mình rất chân thành nhưng nếu có gì đường đột và mạo muội, mình rất mong được bạn cảm thông và lượng thứ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HI hi, đã sửa đúng chính tả. Cảm ơn bạn!
      Rất vui được bạn chia sẻ và góp ý!

      Xóa
  2. Mọi vật đêu chuyển động theo quy luật tương đối nên ta chẳng thể cầu toàn được ? :O

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế anh P ạ, cầu toàn chỉ mãi thấy khiếm khuyết thôi. Hãy phiên phiến như cuộc đời vốn rất tương đối này. Ngay cả sự tồn tại có thực này cũng không tuyệt đối.
      Bằng lòng với những gì đang hiện hữu& mơ ước những điều tốt đẹp để cuộc sống không chỉ là sự chờ đợi.
      Khởi đầu tháng mới bằng chuyến du lịch miệt vườn Nam bộ, chúc gia đình anh luôn an vui!

      Xóa
  3. Cứ nhìn trăng ở trên cao
    Ngày rằm cũng vây có bao giờ tròn
    Thế nên chẳng thể cầu toàn
    Mong cho tròn trĩnh thế gian khó tìm....

    Ngày nghỉ an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi..cảm ơn chị đã đồng cảm!
      Tháng 9 tiết trời HN dịu êm, hi vọng chị sẽ có nhiều thơ hay!

      Xóa
  4. "Bao giờ tròn trĩnh một viên mãn tình?"
    Thơ hay quá. Muội đặt câu hỏi để kết thúc bài thơ càng làm cho biển thao thức, trăn trở hơn nhỉ!

    Trả lờiXóa
  5. Chúc chị gái tuần mới vui
    Thơ hay khắp nẻo mọi điều bình yên (~_~)

    [img] http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cafe mà xơi cả ca chắc say la đà em nhể ;)
      Tuần mới em cũng vui nhiều nha!

      Xóa
  6. Mấy hôm nay em cứ tưởng bài này chị xoá rồi, vì từ nhà em, bấm vào link, nó cứ bảo không tìm thấy bài. Lạ thật!
    Đọc thơ chị, không hiểu sao em cứ lởn vởn những hình ảnh thật... "sex", kiểu:
    "Nắng vàng ươm mật, cát mơ.
    Ngàn năm trăng mảnh tơ hơ chờ rằm"
    Hihi.
    Thơ hay. em thích "một viên mãn tình". Cách kết cấu từ khá độc và tạo hiệu quả thú vị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha, không hiểu sao nó lại có sức gợi oái oăm thế nhỉa? Mà thế có khi lại giúp ai đó được giải toả khi bị cấm vận :))
      Blog dạo này ẩm ương lắm, chị vào một số nhà cũng bị hiện tượng "Rất tiếc không thấy trang chủ..."
      Dạo này em có đỡ bận tí nào không? Hẹn một số bài mà chưa thấy.

      Xóa
    2. Ui. em vào bằng điện thoại cũng không xem được bài này đó chị!
      Bài thơ hay quá! Câu kết độc đáo, và rất gợi.
      Còn vụ "hình ảnh thật ... Sex " như chị OM nói em cũng cảm thấy thế !
      lại lơ mơ nhớ " Trăng nằm sóng soài trên cành liễu.." :P

      Xóa
  7. Khó mà tròn trĩnh em ơi
    Thu về mệt mỏi lơi lơi lá vàng
    Hẹn nhau khi đến thiên đàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tin là Thiên Đàng sẽ TRÒN ạ? hihi, thôi cứ thế chị hén!

      Xóa
  8. chỉ có nổi buồn là viên mãn thôi chị ạ. chúc chị chiều vui chị nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kể cả nỗi buồn cũng không tròn trĩnh đâu bạn!
      Cuối tuần an lành có nhiều niềm vui nha bạn!

      Xóa
  9. mình lại nghĩ từ Trĩnh kia không có nghĩa bằng từ Chĩnh ! Chĩnh ở đây chỉ cái Chĩnh , là một vật dụng của cư dân đồng bằng bắc bô
    cái Chĩnh này xét về hình dáng thì chưa được tròn trịa lắm , nhưng người ta chỉ cần tròn đến vậy thôi ! phiên phiến đi cho nó thuận hòa

    Trả lờiXóa
  10. Thực ra có 2 cách dùng:
    1. Tròn Chĩnh (tròn như cái Chĩnh). Cái Chĩnh là cai vật dụng để đựng và có miệng tròn, đầy đặn (Chuột sa Chĩnh gạo). Những người già hay dùng theo cách này;
    2. Tròn trĩnh: cho dễ gọi theo dạng từ láy âm thể hiện tính chất tròn, đầy đủ của một hiện tượng, sự vật, kết quả. Ngày nay, cách viết này phổ biến hơn nhiều nên ta thấy quen và thấy cách 1 là có vẻ không đúng.
    Nói chung ngôn ngữ nó luôn vận động và phát triển mà!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang