25 thg 6, 2012

Duyên nợ trùng phùng!


Với Italia, lịch sử đã lặp lại khi gặp tuyển Anh. Họ đã được quyền đi vào bán kết sau khi loại Tam sư - đối thủ đầy duyên nợ - một cách ngoạn mục.
    Trận tứ kết cuối cùng diễn ra trong sự hồi hộp và kịch tính đến phút chót. Khởi đầu Anh ra đòn tấn công ép sân Italia, sau đó vũ bão cứ thay phiên nổi lên hết khung thành bên này lại chuyển sang lãnh địa bên kia. Nhưng chẳng ai kết thúc các cơ hội bằng bàn thắng nào.
    Phía Italia, ngay từ đầu đã tung Balotelli vào sân và đứng ở vị trí thuận lợi cho anh thể hiện cá tính lợi hại của mình, vậy mà sự vô duyên đã không cho anh sút quả nào thành công cho dù tầm xa hay cự li gần, thuận lợi hay khó khăn, thật là khó hiểu!
    Tuyển Anh có Rooney không lụp chụp, sai lầm trong cầm bóng và xử lí nhưng sao vẫn không thể làm bàn. Họ cũng vô duyên chẳng kém đối phương.
    Hình như hai vị thần hộ mệnh của hai bên đã hóa giải nhưng cú sút của đối phương sao cho cân bằng nhất thì phải? Hay họ đang tung chưởng vô hình làm mưa làm gió trận chiến bất phân thắng bại, suy kiệt sức lực để nếu đội thua cũng hả hê khi đối thủ có đi tiếp cũng ê ẩm toàn thân, sẽ khó khăn ở vòng bán kết chăng?
    Nhìn toàn cục, Italia đã giành thế chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn tuyển Anh. Nhưng họ rất thiếu chính xác và quyết đoán ở tình huống cần dứt điểm, dẫn đến sút hỏng quá nhiều, nếu không đã không phải nhọc nhằn thêm hai hiệp phụ và hồi hộp nín thở ở những lượt đá luân lưu. Trong khi đội quân Tam sư  dẫn bóng lắt nhắt ,vụn vặt, gần như buông lỏng 2 hiệp phụ chờ giải quyết lượt đá luân lưu  mà không biết chiến bại đang tiềm ẩn trong ý tưởng sai lầm của họ!
    Đội trưởng và cũng là thủ môn xuất sắc Buffon của Italia là cứu tinh của đội nhà. Phút thứ 5 anh đã cản phá mạnh mẽ cú sút rất căng của Johnson và cũng chính anh bắt gọn 1 quả đá luân lưu của đối phương, ấn định tỉ số 4 -2 cho Italia.
    Chiến thắng của Italia là phần thưởng xứng đáng cho niềm tin sắt đá, bản lĩnh tuyệt vời, thần kinh thép của đội quân áo thiên thanh!
    Có thể nói trận đấu diễn ra rất căng thẳng và có kịch tính, nhưng nếu nói "Đẹp" thì phải nói trận Italia gặp Tây Ban Nha ở đầu vòng loại mới  làm người xem mãn nhãn.
    Với chiến thắng này, Italia chính thức bước vào bán kết. Nhưng với lối chưa thật chặt chẽ ấy khi gặp cỗ xe tăng chưa hề chiến bại và có tính kỉ luật cao, những chàng thiên thanh liệu có ngẫu hứng để giành vé vào chung kết hay không, cái đó còn phụ thuộc vào những chiêu chưa sử dụng, bí mật trong đấu pháp của đội quân thiên thanh.
    Hi vọng 2 trận bán kết diễn ra như mong đợi của các cầu thủ thứ 12 trên khán đài!

Áo thiên thanh  mừng chiến thắng quân Tam sư (4-2)
Bình luận


  • Lộc Vừng
    • Lộc Vừng
    • 08:21 28 thg 6 2012
    Chị ơi em vừa biết vũ công TBN phải dừng trượt băng nghệ thuật để chơi trò đấu súng. Hú hồn.
    Em mà xem chắc đứt mạch máu não mất. May quá, em không xem!
    Chờ đọc bài của chị thôi!
    • hongloan
      Cuối cùng cái gì phải đến đã đến!
    • Hoa
      • Hoa
      • 10:50 28 thg 6 2012
      Em cảm nhận ngay từ đầu là TBN sẽ thắng mà, nhưng thắng như này thì vất vả và hồi hộp thật.
    • hongloan
      • hongloan
      • 12:56 28 thg 6 2012
      Hoa đã biết lịch sử bóng đá chưa bao giờ Đức qua mặt được Ý không? Đêm nay Đức sẽ bị đứt xích xe tăng!
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 02:42 28 thg 6 2012
    2-0 cho Tây Ban Nha, em nhỉ?
    • hongloan
      • hongloan
      • 10:38 28 thg 6 2012
      Kết quả vẫn là 4-2 như Ý!
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 23:33 27 thg 6 2012
    Chị ! Tối nay tha hồ mà vào với ra ha!
    Thằng bồ chắc chết , thằng ro7 lại khóc nhè ha . Đấy là em nói theo , nói leo thôi chứ biết đâu đấy !
    thằng Bồ nó khóa chặt tuyến tiền vệ thì tyquy taca thế chó nào được . trận này chắc lại penanti thôi !
    Tải thêm trả lời
    • hongloan
      • hongloan
      • 10:29 28 thg 6 2012
      Dù có dùng tiqui-taca hay không thì cuối cùng các nghệ sĩ TBN vẫn khiêu vũ Flamenco rất hoàn hảo!
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • Hoa
    • Hoa
    • 23:32 27 thg 6 2012
    Em cũng vào xem chị đi đâu mà biết tăm luôn nè. Hay chị dưỡng sức để dành đêm nay cổ vũ cho anh TBN vậy? Em cũng sang cổ vũ những anh chàng Bò tót với chị nè!
    • hongloan
      • hongloan
      • 23:55 27 thg 6 2012
      Mấy hôm thấy em vắng chị nghĩ là em chờ có Đức mới xem chứ?
  • Lộc Vừng
    • Lộc Vừng
    • 21:48 27 thg 6 2012
    Chị đi đâu từ hôm qua đến giờ?
    Nhanh về xem bóng đá để viết bài, mai em còn giật Tem chứ.
    Và còn chỉ đạo chiến thuật để phe Bà Bầu thắng phe Ông Bầu.
    • hongloan
      • hongloan
      • 23:50 27 thg 6 2012
      Chị đi Qui Nhơn dự tang lễ một người thân, xong là về ngay để xem các nghệ sĩ Tây Ban Nha khiêu vũ và trượt băng nghệ thuật đây em!
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 21:14 27 thg 6 2012
    Trận bán kết 1 cực hay đêm nay, không thể bỏ qua được, em à!
    • Lộc Vừng
      Vậy thì anh ngủ sớm đi để còn thức chứ. Kẻo đang xem lại ngủ gật như hôm trước thì phiền lắm.
    • hongloan
      • hongloan
      • 23:47 27 thg 6 2012
      Em phải về vội để xem Tây Ban Nha khiêu vũ và trượt băng nghệ thuật chứ anh!
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • THỢ ĐIỆN
    • THỢ ĐIỆN
    • 14:28 27 thg 6 2012
    Thăm!
    • hongloan
      Nom!
    • Lộc Vừng
      • Lộc Vừng
      • 08:09 28 thg 6 2012
      Chuẩn!
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • My Nguyen
    • My Nguyen
    • 10:03 27 thg 6 2012
    cà phê sáng một mình buồn quá
    bóng đá Tam sư tạm biệt về
    mấy lần độ anh thua liểng xiểng
    may có em an ủi một phần
    ngày mai anh quyết tâm bắt lại
    Tây ban nha hòa trận chính với Bồ.
    • hongloan
      • hongloan
      • 23:45 27 thg 6 2012
      Nhất định Tây Ban Nha sẽ thắng chứ anh!
  • Lộc Vừng
    • Lộc Vừng
    • 12:18 26 thg 6 2012
    Chị đã nhìn thấy mẹt em ở nhà chị chưa?
    • hongloan
      Thấy rồi em, yêu lắm
    • Lộc Vừng
      Thế là em không làm bà già Núp nữa.
      Cái lão già hú này chập cheng rất nặng.
    • Hoa
      • Hoa
      • 17:50 26 thg 6 2012
      Em tái ngộ rồi nè, mấy ngày hôm nay em nghỉ phép về quê chồng mà ở nhà thấy 2 chị ăn hiếp anh chàng Đức của em quá. Anh Lonely ơi, anh phần nào cũng..
    • Hoa
      • Hoa
      • 18:34 26 thg 6 2012
      Ah, còn 1 điều nữa. Em cũng muốn được như chị HL nữa..
    • Lộc Vừng
      Hihi. Chắc em hiểu sai câu chị hỏi chị HL ở trên rồi. Là vì mấy ngày nay chị không xuất hiện trong bảng KHÁCH MỚI VÀO ở bên này nên chị hỏi.
      Em nghĩ là cái mẹt của chị hả?
      Hihi. Em chịu khó tìm trong một entry của chị là thấy mà.
    • Hoa
      • Hoa
      • 13:03 27 thg 6 2012
      Ủa vậy hả? sao em đã xới tung blog của chị mà ko thấy, để em qua liền xem sao nhe!
    • Lộc Vừng
      • Lộc Vừng
      • 14:40 27 thg 6 2012
      Em vào mục SỞ THÍCH nhé.
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • luho
    • luho
    • 06:33 26 thg 6 2012
    Chào bạn ! chúc bạn vui khỏe...mời bạn sang nhà mình bình loạn thời cuộc...
    Một dãi mây xanh giữa biển trời,
    Ba thằng to nhỏ đánh nhau chơi.
    Mười phần thiên hạ còn có một...
    Bây giờ Chơn đế mới ra đời...[sấm Trạng Trình ?...]
    The gioi dang thay doi tung gio...
    • hongloan
      Mình rất vui khi bạn đến thăm. Mình sẽ sang nhà bạn!
  •  Bình luận riêng
    • LonelyMan
      Italia vào là xứng đáng. Đội Anh cũng rời giải mà không phải phiền muộn vì thua trận, khi đã chỉ chịu thua một đội mạnh như Italia sau 120 phút bât phân thắng bại, và đành phó mặc cho may rủi trong loạt đấu súng luân lưu!
      • hongloan
        Và em hi vọng Đức cũng sẽ đi theo Anh khi đối đầu với Italia!
      • Lộc Vừng

        Em cũng thế.
      • hongloan
        Muội đúng là Vịt Donal! Nhưng không được theo anh Hai nghe không, mình phải úm ba la cho Đức thua!
      • LonelyMan
        Bản song tấu này nghe cứ như là giấc mơ trưa!
      • Lộc Vừng
        Dĩ nhiên là hắn phải thua rồi chị ạ. Em cực ghét những đội nào vào đến vòng bán kết mà không thua trận nào. (cái này gọi là tính đố kị)
        Anh Lonely có chạy theo túm cẳng xe tăng kéo lại thì xe tăng vẫn lao xuống biển. Úm ba la như thế chị nhé.
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • Lộc Vừng
      Vậy là những anh chàng điển trai trong ký ức của em đã thắng rồi. Các chàng sẽ thẳng tiến đến trận chung kết gặp những vũ công điệu nghệ TBN và sẽ chứng kiến TBN nâng cao chiếc cup vô địch.
      Tải thêm trả lời
      • hongloan
        Mình cùng là fan hâm mộ các đấu sĩ xứ bò tót. anh Hai mình cứ muốn cho họ đấu với xe tăng. Tỷ- Muội mình nhất định loại thằng Đức, cho các vũ công khiêu vũ trên nền nhạc Ý thôi, em ạ
      • Ngô Bích Kiều
        Bồ và Đức ...ồ ze ze 
        Chạy nhanh
      • Lộc Vừng
        Em đồng ý. Thằng Đức nhất định phải lao xe tăng xuống biển. Vụ này vịt bầu em sẽ bay là là ngang tầm mắt của anh Hai, không nhìn thấy gì mà công bố đội hình nữa đâu chị
      • LonelyMan
        Úi zaaaaà...à...
        Cứ xem Đức đã hòa và thua trạn nào chưa, và đội nào ghi được nhiều bàn thắng nhất nào? Italia hòa được với Anh mà mừng dỡ như vừa đoạt Cúp thế giới. Đức mà hòa với Anh, chắc HLV trưởng phải từ chức quá à!
        Hãy xem nhé: TBN và Đức sẽ zoooooô chơi Chung kết.
      • hongloan
        Anh hòa với Italia khi nào? Và Đức sẽ thua Italia trong bán kết. Cuối cùng Tây Ban Nha sẽ cắm cờ trên nóc xe tăng Đức!
      • LonelyMan
        Tỉ số 0 - 0 sau 120 phút mà không hòa ư???
        Đá penalty không khác bắt thăm may mắn là mấy đâu!
      • Lộc Vừng
        Kể cả bắt thăm mà may mắn vẫn còn hơn toàn thắng tất cả các trận, trừ trận chung kết - đó là số phận của Xe tăng.
      • LonelyMan

        Đúng, Đức vào chung kết, nhưng chức vô địch thì thuôc về TBN. Nhanh nhảu phát biểu mà lại đúng ý ông bầu chứ!
      • Lộc Vừng
        Đấy là em nói "kể cả" thôi.
      •  Bình luận rác
      • hongloan
        Sao penalyti lại là bốc thăm? Xem có ai lại bốc thăm như Buffon không?
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • VTA - NLC
      Nhiều khả năng đây là đỉnh cao vinh quang mà Ý đạt được ở giải đấu này năm nay
      • hongloan
        HL muốn Ý đi sâu hơn ,vào chung kết gặp Tây Ban Nha.
      • hongloan
        Em ơi, không thấy dấu chân em trong"khách mới vào"? zà hú lại giở trò!
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • .
      • .
      • 15:39 25 thg 6 2012
      Bạn Hồng Loan quả là tài. Bạn là phóng viên thể thao?hehe
      Hôm nay bị ốm nên có thời gian ngồi lướt từ 01 đến 19 của HC.
      Hiểu thêm HL đôi chút. Những bài viết của HL thật thú vị
      HC đọc tiếp đây
      • hongloan
        Cảm ơn bạn đã đến nhà HL. Lâu lắm mới gặp. Bạn đọc đi rồi phát biểu cảm tưởng nhé! Chúc bạn mau khỏe.
    • Mr Sam
      "Đá" trong "đá bóng" là một động từ. "Chém" cũng là một động từ. Chém gió được cho là "chém giả vờ"; "chặt chém" là chém vào túi tiền của người..
      • hongloan
        "Chém gió" là "chém giả vờ", vậy có làm gì tổn hại đâu mà chịu tội "bạo lực với thiên nhiên" nhỉ? "oan này có một kêu trời nhưng xa"!
      • Mr Sam
        Chú thích: một thống kê mới đây cho thấy, việc chém gió và chém bùn (tức là chém thật và chém giả) đã làm tăng đáng kể thời gian lướt web của thần dân trái đất, đấy là còn chưa tính đến thời gian viết comment- > thời gian sử dụng điện năng tăng lên- > trái đất nóng lên v.v...
      • hongloan
        Nói một cách "chém gió": tất cả chỉ là ngụy biện! Thời buổi này không lướt web, không comment chia sẻ với nhau mà để thời gian đi làm việc bậy bạ, tham nhũng ,hối lộ...thì Trái đất "nóng" lên theo kiểu khác bạn ơi!
      • Mr Sam
        Lại chuyện ngụy biện, chuyện bạo lực...
        Lại đụng độ, chộp giật, mệt thật... (Xem tiếp tại "Chuyện toàn dâu nặng" của Mr Sam)...
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • Bạch Mai
      Chào bạn, những bản hòa tấu hay, thư giãn cho tinh thần sảng khoái 
      • hongloan
        Rất vui khi bạn đến nhà. Chúc bạn luôn vui vẻ và ghé nhà HL nhé!
    • Lộc Vừng
      Chào anh, ông Bầu chậm chạp!
      • LonelyMan
        Hôm nay anh kín đặc lịch làm việc. Không ngửng đầu lên được, tạm để bóng đá sang một bên, các đ/c nhé.
      • hongloan
        Cả Huynh và Muội đều bận nhưng vẫn không quên hoạt động nhóm là vui rồi
      • Lộc Vừng
        Lúc sáng em vào blog trên điện thoại, nên chỉ còm được một phát nhận chỗ thôi.
      • Ngô Bích Kiều
        Tối qua em đâu có ngủ được tí nào, nên sáng nó cứ ngất ngây như con gà tây ko còn sức mà chạy đi dành tem 
      • Lộc Vừng
        Chào mừng em gia nhập hội thi...xé tem của bọn chị nhé.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bạn có thể dùng thẻ sau để:
    - Post hình : [img] link hình [/img]
    - Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

    Lên đầu trang
    Vào giữa trang
    Xuống cuối trang