23 thg 6, 2012

Mạnh được yếu thua!

Triết lí ấy quả không sai!
    Nhưng cũng cần phải biết thêm câu: Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai người khác mà là kẻ để cho người khác dẫm lên vai mình!
    Đức mạnh, Hy Lạp yếu, trên chính trường và trong đấu trường. Đức thắng Hy Lạp có gì lạ đâu!
    Cái chính là có chinh phục được tinh thần Hy Lạp không mới là điều đáng nói. Hãy xem các chiến binh Hy Lạp chạy hết tốc độ cả vào lúc trọng tài chính chuẩn bị cất hồi còi báo hiệu kết thúc trận đấu mới thấy họ không hề khuất phục trước kẻ mạnh!
    Thành Athena có một tường thành vững chắc khiến cỗ xe tăng nhiều lần muốn húc đổ cũng bế tắc đường vào. Việc ghi bàn đầu tiên của tuyển Đức vào lưới Hy Lạp chỉ còn là thời gian, bởi các chiến binh thiếu thủ lĩnh (Karagounis) sau sự va chạm đương nhiên trong tranh chấp bảo vệ quyền đi tiếp của mình. Rất mạnh mẽ và dứt khoát, họ đã gỡ hòa 1-1 trong niềm vui hân hoan dù quá mong manh!
    Liên tiếp hậu duệ các vị thần Hy Lạp phải vào lưới nhặt bóng một cách cay đắng tất yếu, tỷ số là 1-3, rồi 1-4. Không còn gì để mất, các chiến binh trỗi dậy gỡ thêm một quả rút ngắn tỷ số còn 2-2. Đức như khựng lại trong cơn say của mưa bàn thắng và các lính tăng đang mơ về quả bóng vàng!
    Ai bảo Đức vẫn giữ nguyên đấu pháp của mình mà không cần xê dịch khi lâm trận? Hay Hy Lạp không bổ sung vào kinh nghiệm cho lính tăng những chiến thuật, chiến lược trước mắt và lâu dài hiệu quả hơn? Và Đức không thầm cảm ơn các chiến binh?
    Thêm một đội tuyển nữa phải chia xa Euro, nhưng hồn còn vướng bận trái bóng Tango12! Lại đợi thêm bốn năm nữa, bốn năm cho một cơ hội hay sẽ tuột mất vĩnh viễn của đời một cầu thủ chưa kịp lóe sáng! Một đội tuyển nhọc nhằn với những nợ công, khủng hoảng kinh tế, sử dụng hay không đồng tiền chung của châu lục đang quên đi những bất đồng để mê man với đường lăn của trái bóng tròn!
    Hy Lạp lại về ru mình với những câu chuyện thần thoại, chờ đợi bốn năm!

BÌNH LUẬN


    • Dat
    • 07:34 2 thg 7 2012
    Em cứ việc đá anh cù lăn cù lóc
    Như trái banh da đặt trước chấm phạt đền
    Nhưng đã đá thì đá cho thật lực
    Đừng lọt ra ngoài trong tư thế tênh hênh!
    • hongloan
      • hongloan
      • 07:41 2 thg 7 2012
      Ôi HL đâu dám đá ai! Vui vì anh đã tặng thơ!
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 11:06 24 thg 6 2012
    Tỉ số, cục diện trận đấu đều đúng như chúng ta dự đoán. Tuy nhiên, anh chưa hài lòng 100% em à. Anh để ý thấy nhiều khi TBN vẫn quá lạm dụng tiqui-taca, lẽ ra phải nhiều pha phải xử lí nhanh hơn vào trung lộ, nhưng TBN lại nhì nhằng đan bóng rồi xẻ ra 2 biên một cách khá máy móc với tốc độ chậm! Gặp Đức, lối đá này sẽ phá sản!
    Pháp thua trận là đúng. Anh thấy mến Benzema. Là siêu sao trong đội hình Real, ở Euro này người Pháp kì vọng ở anh rất nhiều, nhưng không ghi được bàn nào! Tuy vậy, cách chơi bóng cần mẫn, nhiệt tình và thái độ, cách hành xử rất điềm tĩnh, rất đàn ông, không như CR7 thất thần, cá nhân khi chưa ghi được bàn thắng sau 2 trận đầu. Chẳng ai trách Benzema. Anh đã có gắng hết mình!
    • hongloan
      Chỉ tiếc là anh ta đã phải ở trong một quân lủng củng, sa lầy, nên "nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì"!
    • hongloan
      • hongloan
      • 22:07 24 thg 6 2012
      Cái quả sút phạt của Benzema sượt qua xà ngang của Casillas mà bị BLV nói là "vì anh không phải là Ronaldo" nghe chối tỉ không chịu được! anh có nghe thấy không?
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • Mr Sam
    • Mr Sam
    • 10:16 24 thg 6 2012
    Mình chẳng mấy khi xem bóng đá, vậy mà hôm qua lại hứng chí phán cho đội Pháp phải thua vì nghe nói có chuyện lục đục nội bộ gì đó... Rồi đội Pháp cũng thua thật. Biết thế đi vay tiền ai đó rồi đầu quân vào binh đoàn cá độ, lúc nào thắng tiếp thì trả tiền lại cho người ta cả vốn lẫn lời...
    • hongloan
      • hongloan
      • 10:19 24 thg 6 2012
      Bây giờ đầu tư chưa muộn. Muốn có tiền trả tạm ứng và kiếm lời thì hãy chọn Tây Ban Nha. Cố gắng theo dõi nốt một trận tứ kết, 2 bán kết và 1 chung kết thì sẽ có quyền chém gió đấy!
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 02:19 24 thg 6 2012
    Anh đã chỉ đạo Bosque cho Tây Ban Nha chơi theo sơ đồ 4-3-3, với đôi hình xuất phát gồm:
    Iker Casillas,
    Alvaro Arbeloa,
    Gerard Piqué,
    Sergio Ramos,
    Jordi Alba,
    Xavi Hernandez,
    Sergio Busquets,
    Xabi Alonso,
    David Silva,
    Cesc Fabregas,
    Andrés Iniesta.
    • LonelyMan
      1-0!
      A đã xếp đúng đội hình! Không có Torres, toàn là "tiền đạo ảo", bâtj tường ngắn, bất ngờ xỉa bóng, chọc khe hoặc chyền dài sau khi "ru ngủ" đối phương!
      Tất nhiên Hiệp 2 sẽ còn bàn thắng nữa!
    • Lộc Vừng
      Nhờ có em cầm đuốc soi cho anh chỉ thì mới đúng đó nhé.
      Nói vậy là em biết TBN thắng Pháp rồi hả?
    • hongloan
      Kiểu này tổ chức và điều khiển trận đấu không còn là độc quyền của huấn luyện viên trưởng nữa!
    • Lộc Vừng
      Cái gì mà chẳng có người.....chống lưng hả chị? Đây là em sợ mắt anh Lonely ....kém, nên em soi hộ.
    • LonelyMan
      Cái này người ta gọi là Hội đồng huấn luyện viên đó em à.
      LV cầm đuốc soi, cứ như là mấy anh em đi soi ếch, soi cá ban đêm ở nhà quê nhỉ!
    • hongloan
      Cảm xúc về 1 đội mà cả Huynh-Tỷ-Muội đều hâm mộ đã được bày tỏ! Ai sẽ là người chia sẻ trước đây?!
    • LonelyMan
      Tất nhiên, HUynh đang rỗi một chút nên Lộc Vừng làm gì có cơ hội!
    • Lộc Vừng
      • Lộc Vừng
      • 12:34 24 thg 6 2012
      Em chậm 2 phút. Mà lại là thời gian em trả lời comment bên nhà em mới đau chứ.
      Nhưng thôi, thua keo này ta bày keo khác.
      Lần sau em sẽ liên kết với chị HL.
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • Misa
    • Misa
    • 00:47 24 thg 6 2012
    Em rất mù tịt về thể thao, thế nhưng khi tình cờ xem 1 trận banh, ko hiểu sao, em rất hay thương người dưới ngựa…
    • hongloan
      Với điều kiện người dưới ngựa đó phải cống hiến hết mình!
    • Misa
      • Misa
      • 10:25 24 thg 6 2012
      Em đồng ý!
    • Lộc Vừng
      Chị cũng giống em ở điểm này.
      Ở nhà bọn trẻ thích xem quần vợt. Mỗi lần xem mà thấy mẹ ngồi hóng thì con gái chị hay hỏi:
      - Mẹ cổ vũ cho ai?
      Chị hỏi lại: Ai đang bị dẫn? Hoặc: Ai ít thành tích hơn.
      Và chị nói sẽ cỗ vũ cho người ít thành tích, đang bị dẫn.
    • Misa
      • Misa
      • 18:23 24 thg 6 2012
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 22:15 23 thg 6 2012
    Phải đúng trật tự đấy thôi chị nhể,
    Tối nay chỉ mong TBN thắng thôi, em không thích Blan HLV của pháp lắm , thấy nó như cám hấp ấy! hi hi...
    • hongloan
      • hongloan
      • 22:18 23 thg 6 2012
      Lẽ ra Pháp phải trao lại chiếc vé vào tứ kết cho Ukraina mới xứng đáng! Gà trống Goloa làm sao qua nổi vài liều Tiqui-Taca của TBN!
  • Lộc Vừng
    • Lộc Vừng
    • 18:20 23 thg 6 2012
    Anh Lonely cũng không giật được Tem vàng, hay anh ấy chơi quả còm riêng hả chị?
    Em biết tỉ số lúc sáng nghe ti vi, nhưng đọc bài của chị mới biết diễn biến của trận đấu, biết Thời và Thế cùng Lực của hai bên.
    Thấy anh Lonely khen cả hai đội, thôi bớt ghét Xe tăng đi một tẹo
    • hongloan
      Đức mạnh quá em à, nhưng quả thật là họ đã thắng cả 4 trận. Cuối cùng họ sẽ phải lùi bước trước Tây Ban Nha!
      Em về quê vui không,có quà gì nào?
      Còm riêng là của bé Kiều(chắc nhà mạng tự đặt chế đọ đó em ạ, ghét quá!)
    • Lộc Vừng
      Em vẫn đang ở quê. Sẽ có quà là một bài viết về quê em!
    • Ngô Bích Kiều
      Nghe nói có quà nên chạy qua đây ngồi chơi
    • hongloan
      • hongloan
      • 19:39 23 thg 6 2012
      Hi vọng bóc TEM vàng!
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 17:10 23 thg 6 2012
    Hi Lạp ngẩng cao đầu rời khỏi giải.
    Đức hãnh diện vào vòng bán kết, với 4 trận toàn thắng và lối chơi đa dạng, đẹp mắt, hiệu quả.
    Anh hài lòng với cả hai đội.
    • hongloan
      Em cảm thấy chính lối đá của Hy Lạp đã khiến cỗ xe tăng biến tấu các pha bóng làm cho nó đa dạng.Cuối cùng em vẫn mong TBN sẽ gặp Italia ở chung kết!
    • LonelyMan
      Anh tin Pháp sẽ bị loại.
      Anh thích TBN và Đức gặp nhau ở Chung kết.
    • hongloan
      • hongloan
      • 18:44 23 thg 6 2012
      Em thấy Đức rất mạnh, bố trí đội hình chặt chẽ, đa dạng trong triển khai chiến thuật,nhưng cách đi bóng, ngoài Tây Ban Nha, em vẫn thích Italia hơn! và thực ra bước chân khiêu vũ thì em thích cả Bồ Đào Nha(nếu không có CR7). Những đội này theo một trường phái rất khác.
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • Ngô Bích Kiều
    • Ngô Bích Kiều
    • 14:37 23 thg 6 2012
    Hì ! Đúng là nhìn đội HL đá tối qua trong những phút cuối cùng mới thấy tinh thần họ đáng nể biết chừng nào, họ ko bao giờ bỏ cuộc dù là giây cuối cùng 
    • hongloan
      • hongloan
      • 15:50 23 thg 6 2012
      Tinh thần thể thao thì không cay cú về tỷ số.Mình xem là xem nghệ thuật trình diễn và tinh thần của họ .
      Cuối tuần vui vẻ nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang