18 thg 6, 2012

Nhìn lại bảng tử thần

Ở Bảng tử thần Những chú lính chì- Đan Mạch có quyền tự hào về những gì họ làm được! Họ đã chiến đấu bất khuất, hạ gục  Hà Lan- ứng viên sáng giá của Euro . Họ giáng trả dữ dội Bồ Đào Nha, nếu không có sự may mắn, chắc gì Bồ đã qua mặt được họ với tỉ số 3-2 sát nút vào giờ chót! Cỗ xe tăng Đức cũng chẳng sạch lướt vì một bàn gỡ hòa của họ.
    Bồ Đào Nha đã có lúc  làm xấu hổ người hâm mộ, may mắn cũng vớt vát được tấm vé vào tứ kết, không biết có lật được Czech ở vòng sau không?
    Hà Lan, cơn lốc màu da cam sau 2 trận ra quân thất bại thảm hại, ở lượt cuối vòng loại cố vùng vẫy tưởng sẽ nổi cuồng phong bão tố sau bàn thắng đầu tiên. Ai ngờ, hổ giấy vừa bị đối phương gỡ hòa lại lâm trận bế tắc chẳng còn chút phong độ nào đầu trận. Người ta nguyền rủa, nhưng người ta vẫn cố hi vọng hết lần này đến lần khác, thậm chí khi họ không có lấy một điểm lót đường ,người ta vẫn chọn xem họ lóe sáng ở lần cuối thay vì xem trận cùng giờ (Đức- Đan Mạch). Thế mà những bóng ma trên sân chẳng làm nên trò trống gì dù chỉ là hù dọa! Hà lan bị xóa trong bộ nhớ của nhiều fan hâm mộ nhiều năm và nhiều năm sau nữa!
    Cỗ xe tăng Đức quá chắc chắn, tròn chĩnh với 9 điểm qua các lượt đấu với các đối thủ không phải loại yếu. Dường như người ta vẫn thấy thiếu đi một chút gia vị cay đắng thay vì chỉ có ngọt bùi. Sự hoàn hảo ấy khiến người ta mặc định chiến thắng của Đức là điều dĩ nhiên, nếu thua mới là lạ! Không có ngôi sao, trời tỏa sáng một thứ ánh sáng rất chung chung.Vậy thì có gì để thu hút, để đam mê ,khao khát?
    Ở Bảng tử thần có Đức- Bồ dắt tay nhau đi tiếp quãng đường Euro. Đan Mạch tiếc nuối. Hà Lan trả giá. Rõ ràng, nhưng không kịch tính như bảng A. Ở bảng A, cho dù thanh gươm Đamoclet treo lơ lửng vẫn có một Hy lạp ngoan cường, một Czech bị dẫn 4-1vẫn  vào được tứ kết!
    Để xem: Đức gặp Hy lạp, Bồ Đào Nha gặp Czech ra sao!


BÌNH LUẬN


    • Lộc Vừng
    • 11:37 19 thg 6 2012
    Em chờ món mới của chị để xí Tem.
    • hongloan
      Chờ tí nữa nhé em iu!
    • hongloan
      • hongloan
      • 12:38 19 thg 6 2012
      Em ơi chạy nhanh lên !
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 10:14 19 thg 6 2012
    Tuần trước, anh đã bình luận về lối chơi của tuyển TBN. Em đọc bài này, sẽ thấy anh đã nhìn ra vấn đề khá sớm!

    Thuốc ngủ mới: Tiqui-tacaLối chơi "đan lát" tiqui-taca được Tây Ban Nha sử dụng như liều thuốc ru ngủ đối phương, bất ngờ lại có tác dụng lên chính bản thân họ và lên khán giả. Liều thuốc ngủ Tiqui-taca trong hiệp 1 gặp Croatia chỉ giúp Tây Ban Nha ru khán giả, còn Croatia như một chú bé bướng bỉnh nhất định không chịu ngủ. Nửa hiệp đầu không có pha dứt điểm nào ngoại trừ cú vẩy má ngoài của Inesta trong vòng cấm sau đường chọc khe rất tinh tế của Silva. Ở tư thế không thuận lợi, pha dứt điểm duy nhất của cả 2 đội cũng vô hại.
    Trận đấu trở nên sôi động từ phút 23 khi Torres tung cú sút căng từ một góc siêu hẹp, bóng bật ống đồng Pletikosa ra đường biên ngang. Cú dứt điểm hiếm hoi của Torres ít ra cũng làm cho vài cầu thủ tỉnh ngủ. Ramos và Pique sốt ruột dâng cao sút xa. Cú sút của Pique khá uy lực. Davis Silva là cầu thủ hoạt động tích cực nhất. Anh đi bóng lắt léo, chọc khe tinh tế, bật tường nhịp nhàng cùng đồng đội nhưng rất tiếc anh lại sút không trúng tâm bóng (phút 29).
    Croatia phòng ngự chủ động, họ chỉ phạm lỗi khi thật cần thiết và chỉ là những lỗi ngáng chân hoặc kéo áo để tránh thẻ phạt. Mặc dù vậy ở phút 25 và 26 họ cũng có 2 pha dứt điểm . Pranjic sút từ cánh trái sau pha phối hợp nhóm 3 người.Còn Mandzukic sút vội vọt xà từ đường chuyền của thủ quân Srna từ cánh phải.
    Hiệp 2 cũng buồn tẻ như hiệp 1. Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng vượt trội nhưng cơ hội rã rệt thì không. Họ chọc khe, chọc khe rồi lại chọc khe. Họ căng ngang từ phải rồi lại từ trái nhưng giỏi lắm là kiếm được quả phạt góc. Mà Tây Ban Nha sử dụng phạt góc như một quả ném biên ngắn.
    Torres nhường chỗ cho Navas, rồi Silva nhường chỗ cho Fabregas nhưng lối chơi và nhịp điệu vẫn thế. Một lối chơi cầu toàn thiếu sự bất ngờ.
    Croatia dâng cao đội hình khi biết rằng với tỷ số 0-0 họ sẽ bị loại. Và chính họ chứ không phải Tây Ban Nha có cơ hội rõ rệt. Phút 58, từ là pha vẩy má ngoài điệu nghệ của Modric, Rakitic lao vào đánh đầu buộc Casillas đẩy bóng. Khung thành Tây Ban Nha chao đảo thực sự. Nếu Rakitic đánh đầu hiểm hóc hơn, rất có thể “bò tót” cũng đi theo “gấu”.
    21 phút sau, Croatia phản công khoáng đạt bằng những đường chuyền dài từ trái qua phải rồi kết thúc sấm sét, Casillas phải đấm bóng. Croatia tiếp tục dồn ép khiến Pique phải đánh đầu ra biên ngang chịu phạt góc.
    Khi ai nấy đã tưởng trận đấu kết thúc không bàn thắng và ngôi đầu bảng sẽ là của người Italy, hàng phòng ngự Croatia hoạt động rất hiệu quả bỗng hớ hênh khi bắt việt vị. Inesta đỡ ngực thật khéo rồi “dọn cỗ” cho Navas.
    Tây Ban Nha lấy lại ngôi đầu bảng nhưng đã quá mạo hiểm với lối chơi rườm rà. Muốn ru ngủ đối phương, họ đồng thời ru ngủ chính mình.
    Đặng Gia Mẫn
    • hongloan
      Đêm qua em thấy chán đội Tây Ban Nha ghê gớm, sợ nó lại phụ mình như Hà Lan phụ các fan của họ. Đá gì mà đơn điệu tẻ hết chịu nổi.
      "Ru ngủ" cả về 2 nghĩa luôn đó anh. Không biết HLV có để dành đấu pháp gì khác trong trận tứ kết không ,chứ kiểu này gây hồi hộp và não nề quá đi mất
      Một đương kim vô địch cần phải xứng tầm hơn nữa!
    • LonelyMan
      Em nói đúng.
      TBN chẳng có thể hiện được điều gì để khẳng định đẳng cấp của mình. Crotia đá với phong cách "bò tót" hơn là dân xứ Bò Tót!
      Tiqui-taca của Barca khác, chứ đâu phải tẻ nhạt như của tuyển TBN.
      Thôi, kệ xừ nó.
      Anh đã điểm mặt Italia sẽ là một trong hai đối thủ cuối cùng của TBN khi mà mọi người đang nghĩ tới thảm họa Italia có thể bị loại!
      Italia và Đức sẽ cho TBN biết cái lối chơi nhì nhằng, rườm rà ấy thật là vô bổ, còn khuya mới là thứ nghệ thuật hoa mĩ mà Barca trình diễn điệu nghệ!
    • Lộc Vừng
      Choáng luôn.
    • LonelyMan
      Bài để tham khảo là của chuyên gia, cựu danh thủ, huấn luyện viên Đặng Gia Mẫn. Anh phát biểu về vấn đề này lâu rồi, trước các chuyên gia. Thật chẳng hổ danh là cộng tác viên của Thể thao VN những năm 80 thế kỉ trước!
      Em còn choáng đều đều.
    • hongloan
      Em phải nói thật về đội bóng cả em và anh cùng hâm mộ rồi đó!
    • hongloan
      • hongloan
      • 22:14 19 thg 6 2012
      Lúc nào Lonely cũng đí trước các bình luận viên chuyên nghiệp và không chuyên!
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • Lộc Vừng
    • Lộc Vừng
    • 00:13 19 thg 6 2012
    Hà Lan đại bại - thất vọng quá, dù em chẳng hề ngó qua ti vi một tẹo nào. Anh Lonely, không được chê Hà Lan nhiều nữa nghe không?
    • LonelyMan
      Ừ, anh sẽ không chê đội phọt phẹt ấy nữa em à.
      Từ nay, mỗi lần "Cơm hấp màu da cam" ra sân, anh sẽ khò khò để không biết gì để chê nhé.
    • hongloan
      Anh ấy nhường em đấy, chị cũng đồng tình với Lonely!
    • Lộc Vừng
      • Lộc Vừng
      • 11:30 19 thg 6 2012
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • VTA - NLC
    • VTA - NLC
    • 23:25 18 thg 6 2012
    Chẳng dám bình luận nữa. Cứ đọc sự phân tích của HL thôi
    • hongloan
      • hongloan
      • 23:31 18 thg 6 2012
      Đọc cũng là một cuộc bình luận ngầm! HL vẫn biết là như thế, cứ viết bằng cảm xúc của mình thôi
  • THỢ ĐIỆN
    • THỢ ĐIỆN
    • 23:10 18 thg 6 2012
    Hà Lan toi rồi, cái thằng Nga ngố cũng làm tớ thất vọng chí tử...EURO hết.
    • hongloan
      • hongloan
      • 23:14 18 thg 6 2012
      May quá, mình chưa bị mất hết hi vọng vì Tây Ban Nha vẫn còn! Và như thế EURO vẫn còn!
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 21:24 18 thg 6 2012
    Đêm nay chắc TBN 1 - 0 CROAT
    Y 2 - 0 ai len
    TBN và ytali đi tiếp!
    • hongloan
      • hongloan
      • 22:15 18 thg 6 2012
      Nhất trí với dự đoán này!
      Biết là Đan Mạch còn non so với các lão làng, nhưng đêm qua thương chú lính chì quá đí thôi
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 20:10 18 thg 6 2012
    Những gì lính chì làm được đã là tốt lắm rồi, và họ có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh, bởi thực lực của tuyển Đan Mạch ở thời điểm này chưa đủ mạnh để có thể nghĩ đến việc tái lập thành tích vô địch Euro trong quá khứ.
    Những gì em đánh giá về Hà Lan là quá chính xác. Từ lâu anh không còn kì vọng gì ở đội này.
    Đức luôn là một thế lực đáng nể, trong bất kì thời điểm nào. Cách chơi của Đức kết hợp nhiều yếu tố quan trọng: hợp lí về chiến thuật, nghiêm túc trong cuộc chơi, dũng mạnh, đề cao tính hiệu quả chứ không phải sự hoa mĩ rườm rà, ý chí thi đấu bền bỉ... Đây là một trong hai đối thủ của đội mà anh tiến cử cho chức vô địch: Tây Ban Nha. Đối thủ kia chính là Italia!
    Bồ Đào Nha? Là một đội mạnh, nhưng chưa đủ tầm để vào chung kết. Lối chưa chưa ổn định, thất thường như Ronaldo vậy!
    • hongloan
      Còn em, hoàn toàn nhất trí với đánh giá của anh trong cmt này. Vẫn biết chú lính chì chưa đủ mạnh, nhưng đôi khi vì yêu quý, người ta vẫn mong muốn điều gì đó đột biến tốt đẹp mà anh.
      Em cũng thấy Đức mạnh nhưng cái mạnh đó dường như chỉ là cái mạnh của cái đầu lạnh và trái tim cũng băng giá.Thể thao cũng là nghệ thuật, nếu chỉ còn là sức mạnh và không có gì biến tấu ngoài những bản thảo đã lập trình thì sẽ chẳng còn thú để đam mê . Em không thích đá kiểu Đức.
      Em trông chờ ở bước chân hoàn vũ của Tây Ban Nha và cái vẻ hào hoa lãng tử của màu áo thiên thanh!
      Mặc dù trận đá với Hà Lan, Bồ có đá đẹp hơn, song em ghét cái thói mì ăn liền của những minh tinh nhất thời của đội tuyển có lối chơi điển hình như CR7
    •  Bình luận rác
    • hongloan
      Dù sao người ta trân trọng lối đá thận trọng nhưng đa số người ta vẫn cảm thấy thích xem lối đá bóng nghệ thuật. Sao anh không chọn đội Đức?
    • LonelyMan
      Sao anh không chọn đội Đức?
      Câu hỏi kì ghê! Khác nào bà vợ thấy ông chồng nhìn theo cô gái đẹp thì hỏi "Sao không đi luôn với nó đi?"
      Tình yêu, cuộc tình tay ba định mệnh Vietnam - LonelyMan - Soviet Union không thể thay đổi được! Khi nàng Soviet chết, chàng LonelyMan "đi bước nữa" với Tây Ban Nha, nhưng vẫn hết lòng thương yêu đứa con cả của nàng Soviet, đó là Russia!
    • Lộc Vừng
      Anh phân tích về đội Đức ấy, dù là đúng nhưng cũng không nên dự đoán nó vô địch chứ.
    • LonelyMan
      Anh không phải là fan của Đức, nhưng anh "ớn" đội này lắm! Chắc Đức sẽ có mặt trong trận chung kết.
    • Lộc Vừng
      Có mặt cũng không được dự đoán chứ. "Nó" là thủ phạm tấn công Liên Xô (tiền thân của Nga Ngố của anh đó).Nó làm ra cái chết của 20 triệu người Liên Xô đó anh.
    • hongloan
      "Đi bước nữa" với Tây Ban Nha mà mắt vẫn hướng về Đức chứ Russia đã trở thành hoài niệm thì đúng hơn. Đằng nào cũng "bước nữa" thì việc gì tơ tưởng lắm thế?
    • hongloan
      • hongloan
      • 09:47 19 thg 6 2012
      Về đội vô địch thì chị đồng tình với em, không cho Đức giật cúp!
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 20:00 18 thg 6 2012
    Đức Bồ tiễn Hà Đan về nước
    Lonely đã phán trước rồi mà!
    Đúng là tầm cỡ chuyên gia
    Nên chăng, trao một món quà, vinh danh?
    • hongloan
      • hongloan
      • 22:23 18 thg 6 2012
      Chính vì lời phán của anh
      Cho nên Đan Mạch phải đành về thôi
      Không phạt còn nói lôi thôi
      Quà đâu mà tặng? để rồi... hồi sau!
  • Hoa
    • Hoa
    • 18:12 18 thg 6 2012
    Em ko biết sao comment lần này lạ thiệt, cứ nhảy lung tung, bộ em giật tem rồi bị trả giá vậy sao?hichic... Em cược Đức và Czech được 1 vé đi tiếp đó chị ah.
    • hongloan
      • hongloan
      • 22:20 18 thg 6 2012
      Yahoo nó dở hơi em ạ, đôi lúc mình phải chiều nó mới được việc.
      Không, Đức đá chắc nhưng nghệ thuật thì nên để Tây Ban Nha vào sâu để mình còn được mãn nhãn bởi bước chân biến tấu của nó chứ em! Đức ăn chắc mặc bền quá mà
  • Hoa
    • Hoa
    • 18:07 18 thg 6 2012
    hehe... may quá! Trời thương người hiền chị Loan ah, LV và anh Lonely xem nè!  Bóc tem!
    • LonelyMan
      Ồ, bận quá, giờ mới vô đây, Hoa lấy mất tem rồi!
    • hongloan
      Để xem hàng được kiểm định tem mới bán có chạy không!
    • Lộc Vừng
      • Lộc Vừng
      • 00:09 19 thg 6 2012
      Đúng là cả ngày em bận quá nên Hoa lấy mất tem. Cũng vui, vì anh Lonely cũng không được.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang