14 thg 6, 2012

Tiếc cho các chú lính chì!


Trận đối đầu giữa Đan Mạch -  Bồ Đào Nha không chỉ là cuộc đối đầu giữa lửa và nước, giữa việc loại dần nhau để tiến vào tứ kết (dù Bồ tay trắng), mà nó còn là cuộc giải quyết nợ nần từ bao mùa giải trước.
    Đan Mạch rất điềm tĩnh, bình thản vào cuộc. Họ không lên gân, căng cứng, không có cá nhân máu yêng hùng để rồi làm bẽ mặt những người hâm mộ siêu sao. Lối đá chặt chẽ, kỉ luật cao nhưng cũng đầy quyết tâm của họ đã vô hiệu hóa “cơn lốc màu da cam” ngay trận ra quân đầu tiên!
    Đan Mạch đã khiến người xem khâm phục tinh thần đồng đội, ý chí quyết tâm của họ. Đã có lúc họ hơi mất thăng bằng khi đồng đội- Zimling bị chấn thương ra sân, nhưng rồi nhanh chóng ổn định kiên trì tấn công và liên tục dứt điểm .Hai bàn gỡ hòa của các chú lính chì là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, làm thỏa mãn giấc mơ của bao tâm hồn yêu mến chuyện cổ Anderxen. Những chàng trai cổ tích hiện đại lăn xả dũng mãnh, chiến đấu đến cùng vì màu cờ sắc áo, không hề có sự toan tính cá nhân. Họ không có những pha ngớ ngẩn tầm cỡ quốc tế kiểu Ronaldo của Bồ, hai lần một mình đối mặt với khung thành đối phương vẫn hất bóng ra ngoài! Mỗi lần ghi bàn thành công- Bendtner ghi hai bàn gỡ hòa-
 họ vẫn tỏ vẻ tự nhiên như nó đương nhiên phải thế, không ồn ào, gào thét hay làm tín hiệu cho mọi người biết thành tích của  riêng mình.
    Đối thủ của Đan Mạch tuy đã gỡ được quả thứ 3 vào phút áp chót nhưng cũng không làm thay đổi cách nhìn về một đội bóng ăn may, tính cá nhân thể hiện rõ trên từng nét mặt cầu thủ, mà điển hình là sự vô hồn của Ronaldo. Người ta thấy vẻ mặt này không giống như quảng cáo mà Ronaldo hay thể hiện. Người ta không tin một Ronaldo của năm 2008 trong sáng, xuất thần chính là Ronaldo của 2012 thất thần, bạc nhược, kém cỏi cỡ ấy ! Ronaldo làm cho Bồ khác đi hay Bồ đã sản sinh ra một Ronaldo như thế?
    Thôi thì cuộc chiến đã kết thúc, người cố thắng đã giật được tỉ số như ý muốn cho dù hú vía trước tinh thần bất khuất của đối phương. Kẻ thua cũng đã cống hiến hết sức  dù vận may không mỉm cười với họ. Họ vẫn ngẩng cao đầu bước tiếp quãng đường chông gai phía trước.  Thùng thuốc nổ với một cỗ xe tăng bọc thép, khó nhưng chưa phải là chấm hết. Cùng bảng với họ còn lắm kẻ sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa lại có sương mù. Biết đâu họ lại viết tiếp câu chuyện cổ tích theo hướng hiện đại ?
    Ai tin những chú lính chì hãy chờ họ!

Bendtner ghi bàn rút ngăn tỷ số cho Đan Mạch (Tỉ số trận đấu Đan Mạch- Bồ Đào Nha: 2 - 3)

BÌNH LUẬN

    • Lộc Vừng
    • 09:15 15 thg 6 2012
    Làm sao em không reply cho chị được ở bên nhà em nhỉ.
    Đêm qua chị vẫn theo dõi sân cỏ chứ?
    Hi vọng đến chiều em sẽ được biết tình hình.
    • hongloan
      • hongloan
      • 12:29 15 thg 6 2012
      Khóa nào em? chị có phù phép gì đâu, toàn lính tráng cả mà, mở toang cửa chứ! Sao LV cũng bị thế , nó cứ nhằm vào vợ con lính mà bắt nạt
      Tí nữa em sang nhé , LV , anh Lonely đang "rình" bóc TEm đấy! hi hi...
  • Misa
    • Misa
    • 07:42 15 thg 6 2012
    Em vào thăm chị Hồng Loan
    Euro em mù tịt chẳng bàn được chi…
    • hongloan
      • hongloan
      • 10:26 15 thg 6 2012
      Chẳng bàn về bóng thì bàn về người viết bóng!
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 20:46 14 thg 6 2012
    Cái thằng R7 ấy phen của messi xưa nay vẫn nhạo là cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn! Nhìn nó đêm qua thấy thương nó quá , chính nó cũng nào muốn thế! Có lẽ mùa túc cầu này là bắt đầu của sườn dốc bên kia của R7!
    • hongloan
      • hongloan
      • 20:53 14 thg 6 2012
      Nếu nó không vì tìm kiếm bàn thắng riêng cho mình thì khi Bồ ăn 2-0 nó cũng phải thay đổi nét mặt chứ?cứ một mình một cảm xúc chẳng ai hiểu nó ra làm sao!
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 19:40 14 thg 6 2012
    Mọi thứ ở Bảng này thật khó lường!
    Anh dị ứng với cậu Ronaldo quá.
    Không biết các hậu duệ của Andersen có viết được chuyện cổ tích nào không nhỉ?
    • hongloan
      • hongloan
      • 21:05 14 thg 6 2012
      Thì đó, em đã nhận ra cái vẻ khó lường của bảng này mà: sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa lại có sương mù, chẳng biết đâu mà lần!
  • Hoa
    • Hoa
    • 16:24 14 thg 6 2012
    Ah, em báo chị 1 tin là em sang chị thì bình được, nhà em trả lời chị lại ko được. Thôi em cứ qua chị bình vậy.. Ngủ dậy chưa chị?
    • hongloan
      • hongloan
      • 20:47 14 thg 6 2012
      Thế là lúc nào cũng bắt cóc được em một cách hợp lệ ! 
      Em thấy không được thì nhập chuỗi mã (nếu có)xong lại nhấp chuột vào"đăng" là được em ạ.
  • Hoa
    • Hoa
    • 14:56 14 thg 6 2012
    Đội bóng nào có nhiều cá nhân là ngôi sao sáng mà ko có tinh thần đồng đội thì thường sớm hay muộn cũng thất bại ah. Trong bóng đá thường có nhiều sự tiếc nuối lắm...
    • hongloan
      • hongloan
      • 21:02 14 thg 6 2012
      Dân gian gọi là xấu đều hơn tốt lỏi đó em!
  • Lộc Vừng
    • Lộc Vừng
    • 14:55 14 thg 6 2012
    Chị không làm báo kể cũng tiếc thật đấy.
    Một bài ngắn nhưng rất cô đọng. Nó có đủ những thông tin cần thiết để những người không hề xem bóng đá như em biết rõ tình hình diễn ra trên sân cỏ. Nó vừa đủ lời bình luận ngắn gọn mà súc tích để người ít hiểu biết về bóng đá cũng có thể hiểu được tình thế của các đội. Nó lại có đủ cung bậc cảm xúc riêng để tạo sắc thái "Hồng Loan" cho bài viết.
    • hongloan
      • hongloan
      • 21:41 14 thg 6 2012
      Ôi ,cứ viết bừa đi để có cuộc giật TEM ý mà
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 13:55 14 thg 6 2012

    TEM đã, Lộc Vừng nhé.
    • Lộc Vừng
      Em mượn cái tít bài trước của chị "Quân tử trả thù....chưa muộn"
    • Lộc Vừng
      Chắc anh chỉ cố giật được cái tem rồi ngủ gật?
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 19:38 14 thg 6 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang