22 thg 6, 2012

Pha lê trước họng súng đã lên nòng!

 Trận tứ kết đầu bao giờ tâm lí cũng nặng nề hơn các trận sau đó, lại gặp đối thủ rất "máu" được nhiều fan hâm mộ chọn làm ứng viên một phần rất lớn bởi cái mẽ của CR7, Czech đã vất vả ,tối tăm mặt mũi suốt trận đấu.
    Người ta thường ví Đem trứng mà chọi với đá, Czech đem hẳn pha lê mà chọi với đá , tinh thần ấy cũng đáng nể!
    Czech đã miệt mài phòng thủ chặt chẽ đến nỗi  có lúc Bồ loanh quanh luẩn quẩn trước khung thành mà chưa tìm ra kẽ hở để lách gươm. Tuy nhiên  những pha lên bóng từ hai cánh của Czech không phải là không có lực khiến các bạch mã giật mình, nếu may mắn, chắc họ sẽ cho Bồ một đòn cảnh cáo! Và có thể thế trận sẽ khác đi
    Bồ hầu như kiểm soát thế trận, ép sân Czech suốt hiệp 1 mà không làm sao thắng nổi thủ thành Petr Cech, với hàng phòng ngự dày đặc.
    Đã có một so sánh : nếu Bồ đào Nha có Ronaldo thì Czech có  Petr Cech  , quả không sai.
    CR7 tưởng sẽ không làm nên cơm cháo gì từ những cú sút bị Petr Cech hóa giải và cột dọc từ chối. Quả đánh đầu bất ngờ nhận từ đường chuyền  của đồng đội đã củng cố thương hiệu của CR7, nó lên tinh thần cho Bồ, nhưng lại làm tan vỡ trái tim pha lê Czech. Giả sử không phải Ronaldo nhận được mà một chân sút khác chắc cũng sẽ ghi bàn thuận lợi như thế , bởi chẳng ai nắm tay được suốt cả ngày, sơ hở của các chú bã trầu đã làm cho CR7 ghi thêm số lượng Tango12 vào quỹ cá nhân của hắn.
Vẫn thấy sức chống chọi của pha lê trước cơn lũ cuồn cuộn BĐN là rất mong manh. Nhưng sự chiến đấu quả cảm của họ - chỉ vì thiếu mũi nhọn gọi là đẳng cấp được tung hô như đối phương, vẫn làm cho người xem chút ngậm ngùi, chia sẻ. Đặc biệt tiếc nuối cho sự cản phá quá tuyệt vời của Petr Cech đã không đưa được đội nhà đi tiếp cuộc chơi vào giai đoạn hấp dẫn nhất.
    Nếu người ta thấy BĐN thừa kĩ thuật cá nhân  mà thiếu tính tập thể  thì Czech lại thiếu kĩ thuật cá nhân và có thừa tính đồng đội. Giá mà... thì đã có cặp đôi tương xứng!
    Người ta cho rằng Czech vào đến tứ kết là vui rồi, nhưng thật ra BĐN  với  nhiều ngôi sao và lắm thẻ vàng trong cuộc chơi ấy, giành 1-0 cũng đâu có cách biệt họ là bao!
    Lại thêm một đội ngẩng cao đầu trở về để tiếp tục cuộc chơi trên khán đài!
    TANGO12 đã và sẽ còn gây bất ngờ, hãy chờ xem!

BÌNH LUẬN

  • ận rác
    • tran trung
      Bóng đá luôn bất ngờ!
      Nhưng cái họng súng gác ở đâu? Trên khán đài? Hay do trọng tài lận lưng? Quả bạn là người say mê bóng đá ghê nơi!
      TT không xem nữa (từ khi có con) coi một mình thì mất hứng, nửa đêm mà ra quán cà phê lại không chịu được ồn náo hò hét.
      Nên chắc chắn chỉ coi trận cuối mà thôi!
      • hongloan
        ưm, HL cũng bị đoản mạch bóng đá cái thời con cái, giờ thì liền mạch rồi. TT mà bỏ qua thời kì quá độ để bước thẳng tới cú chót thì tiếc lắm
    • Misa
      • Misa
      • 01:05 23 thg 6 2012
      Em lại qua thăm chị đây dù chẳng chia sẻ được chút gì về bóng đá…
      • hongloan
        Misa không coi bóng đá vẫn có thể chia sẻ cảm xúc với người hâm mộ mà, như Lộc Vừng đó, vui ra phết!
    • Lộc Vừng
      Chị HL, có phải chị nói cũng nhìn thấy cái còm lúc chiều của em ở dưới là còm riêng phải không?
      Em để còm công khai mà.
      Chị nhìn lại hộ em xem nào!
      •  Bình luận rác
      •  Bình luận rác
      • Lộc Vừng

        Em thì còn không đọc được ở đây, vì nó biến thành BÌNH LUẬN RÁC!
      • hongloan
        Ừ chán thật, không hiểu nổi làm ăn thế nào mà ấm ớ việt gian thế .Em về quê ăn mùng 5 vui vẻ nhé. Sao ngoài đó tổ chức cũng giống trong này nhỉ, cũng toàn vịt. Ngày xưa chỉ có hoa quả vơi rượu nếp thôi, giết sâu bọ mà!
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • THỢ ĐIỆN
      Thăm!
      • hongloan
        'Thăm " thì phải "nom" chứ? Nom thì phải lên tiếng chứ! Chả nhẽ Hà Lan lấy hết cảm xúc còn lại về Euro hay sao? ghét!
    • Ngô Bích Kiều
      Híc! Đọc xong rồi hổng biết bình gì? Thôi thưa chị em...zìa ngủ tối xem Cổ Xe Tăng đá, vì ở đây coi chừng bị rượt 
      • LonelyMan

        Ồ, ở đây fans các đội khác nhau cổ vũ nhiệt tình, nhưng cũng khá vô tư. Hiền khô mừ!
      • Lộc Vừng
        Và còn có người chẳng là fans của đội nào như tớ, vẫn bon chen hàng ngày nữa.
      • hongloan
        Thỏa mãn với chiến thắng của Bồ rồi, giờ nhỏ muốn ai nữa đây? 
      • Ngô Bích Kiều
        Đúng là ở đây ai cũng hiền khô, tưởng là fans của CR7 thì bị nuốt sống nên qua thấy là chạy nhanh về nhà ngay 
        Giờ em chỉ muốn đội Đức phá tan giấc mơ của HL thôi chị ạ. Hihi. 
      • hongloan
        Hay lắm, thích lấy thịt đè người đây! Hãy đợi đấy Thúy Kiều, à..Bích Kiều.
      • Ngô Bích Kiều
      • hongloan
        "Kẻ nào chưa bị thương còn cười trên vết seo của người khác" đó nghe! Bồ và Đức...đợi đấy, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
      • Ngô Bích Kiều
        Vậy ko  nữa 
      • hongloan
        Cứ đi! Biết sự tích vì sao con trâu nó chỉ hàm răng dưới không?
      • Ngô Bích Kiều
        Dạ biết nên giờ ko  nữa 
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    •  Bình luận rác
      • LonelyMan
        Anh biết sự rủi ro khi chọn Czech, nhưng thà sai còn hơn chọn đội của Ronaldo.
        Lúc Ronaldo ghi bàn, cũng như trong trận gặp Hà Lan, chỉ có vài cầu thủ chạy lại ôm cậu ta! Thường thì toàn đội ào tới chúc mừng và biểu lộ sự phấn khích. Với Ronaldo, các đồng đội đã không làm điều đó. EM xem lại sẽ thấy anh nhận xét đúng!
        • Hoa
          • Hoa
          • 15:47 22 thg 6 2012
          Em cũng ko thích tên Ronaldo này, từ cái nhìn đầu tiên khi chơi cho MU lận. Một lần nữa em lại phải nể phục tài bình của chị Loan, em rất thích, dường như Czech chưa bao giờ làm người hâm mộ không yêu quý cả - như pha lê vậy! Đúng là tiếc nuối cho CH Czech...
        • LonelyMan
          Đội Tiệp Khắc trước kia từng 2 lần vào chung kết World Cup (1934 và 1952), Vô địch Euro 1976 (loại đội Đức). Nhiều danh thủ đã lưu danh trong lịch sử bóng đá thế giới: Adamec, Bican, Kubala, Masopust, Nehoda, Novák, Panenka, Skuhravý...
          Khi Tiep Khắc tan rã, những ten tuổi mới lại tiếp tục làm rạng danh nền bóng dá "Pha lê" trong tuyển Czech: Pavel Nedved, Berger,Smicer, Poborsky...
          Tiếc cho Czech đã không vào được bán kết.
        • hongloan
          Chọn đội nào không phải vì họ mạnh mà vì mình yêu mến họ. Kết quả không quan trọng!
        Ảnh của Ngô Bích Kiều
        4000
      • LonelyMan
        Lộc Vừng ngồi chơi, xơi nước nhé.!
        • Lộc Vừng

          Là tại sêp em lại hỏi chuyện không đúng lúc.
        • hongloan
          Hi hi, tem này còn treo giải cho cuộc đua bất phân thắng bại !
        • Lộc Vừng
          Mai thì thế nào em cũng thua rồi. Vì mai em về quê!


      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét

      Bạn có thể dùng thẻ sau để:
      - Post hình : [img] link hình [/img]
      - Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

      Lên đầu trang
      Vào giữa trang
      Xuống cuối trang