13 thg 6, 2012

Quân tử trả thù...chưa muộn!


 Như vậy là sau 8 năm ôm hận Czech đã có dịp rửa mối thù vị thần may mắn Hy Lạp!
    Quân tử bắt đầu bằng cơn cuồng phong 6 phút đầu trút hận về phía các chiến binh Hy Lạp. Người ta nhận thấy sự già nua chậm chạp của kẻ trấn giữ khung thành Athena. Người ta lo lắng khung thành này rồi sẽ không còn những tượng đài nghệ thuật, những công trình kiến trúc, những vị thần sức mạnh, trí tuệ, tình yêu,.. mà chứa đầy TANGO 12! ÔI thật là một cuộc mở đầu đầy tiếng cười trong suốt pha lê của Czech và những tiếng nức nở cay đắng của các vị thần Hy Lạp – từng bất ngờ đăng quang vô địch EURO!
    Những vai nghệ sĩ Czech càng hăng say, linh hoạt, bốc lửa bao nhiêu thì càng đối nghịch với sự lầm lũi, đơn điệu, cũ kĩ, cổ điển của các dũng sĩ bị rời khỏi gót chân Asin Hy lạp bấy nhiêu!
    Xem họ, các kĩ công thành Athena cầm bóng và chuyền bóng mà thấp thỏm họ sẽ mất mất thôi. Họ cũng tỏ ra vồi vội đôi khi, ấy là lúc mà họ việt vị. Họ chẳng kiến tạo nên pha bóng nào hiểm hóc để mà gây khó khăn cho đối phương cả, cứ như thể họ đang gãi ngứa không đã cho các áo đỏ hừng hực năng lượng vậy!
    Tuy gỡ được một bàn danh dự và không để cho các nghệ sĩ lâm thời bên kia chiến tuyến ghi thêm bàn, nhưng họ đã làm người dự tiệc EURO ngán ngẩm với các món đơn điệu nhàm chán mà họ bày ra.
    Thấy Hy Lạp miệt mài lối cũ ta về mà thương thay. Như thể cậu học trò chăm chỉ, cũng đến lớp đến trường tập luyện, thi thố mà sao người ta đoạt giải này giải nọ còn mình thì chẳng khá hơn, thậm chí còn có nguy cơ bị đúp lớp! Vì sao vậy chỉ có họ mới hiểu rõ. Bên ngoài chỉ thấy cái chiến thuật, cái đấu pháp của họ không còn tương thích với bóng đá hiện đại nữa. Hay thần may mắn đã ngoảnh mặt làm ngơ với hậu duệ của mình?
    Hy Lạp sẽ gặp Nga như một thủ tục cuối cùng của cuộc chơi vì danh dự không được phép dừng.
Thấy những gì Hy Lạp đã có và lại mất chợt nhớ đến câu: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ còn hơn le lói suốt ngàn năm.     Âu cũng là một cách an ủi!

  Thủ quân Rosicky (áo đỏ) truy cản một cầu thủ Hy Lạp.
(Tỉ số trận đấu Hy Lạp - Czech : 1-2 )
BÌNH LUẬN 


    • THỢ ĐIỆN
    • 17:19 16 thg 6 2012
    • hongloan
      • hongloan
      • 20:02 16 thg 6 2012
      Mất ngủ vì đội nào, vừa ý hay thất vọng thế? Sao lại ngáp ở đây
  • Misa
    • Misa
    • 07:33 15 thg 6 2012
    Ôi tinh thần thể thao lên cao quá rồi, em đuối, còm theo ko kịp…
    • hongloan
      Tại Muội lơ là chứ không phải tại tỷ chạy maraton!
    • Misa
      • Misa
      • 09:15 16 thg 6 2012
      Tỷ thông cảm, dạo này nhà muội muội còn bỏ bê
    Ảnh của Ngô Bích Kiều
    4000
  • LonelyMan
    • LonelyMan
    • 13:54 14 thg 6 2012
    Làm gì có bài mới? Thấy đâu?
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 13:41 14 thg 6 2012

      Đêm qua thức khuya, coi cả 2 cặp đấu. Mệt phờ.
      • hongloan
        • hongloan
        • 13:45 14 thg 6 2012
        Cuộc chiến đấu con lâu dài huynh ơi.Sang nhà Muội giật tem đi !
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 12:54 14 thg 6 2012
      Thôi vậy là cái thằng Hà Lan nó phụ lòng bố nó rồi , nó dừng cuộc chơi nhục quá!
      Thằng Bồ thì mất niềm tin trầm trọng. Tối nay Ý chắc cũng ngả mũ..
      Tải thêm trả lời
      • hongloan
        • hongloan
        • 02:19 15 thg 6 2012
        Công nhận Phạm đoán chính xác về Italia, về Tây Ban Nha thì có lẽ cũng tương tự!
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • Lộc Vừng
      • Lộc Vừng
      • 11:29 14 thg 6 2012
      Hôm nay em lại mò sang chị xem có giật được tem không.
      Đêm qua thế nào hả chị?
      • hongloan
        Đang chuẩn bị những lời thương xót chú lính chì bị Bồ đá! Lát nữa em sang nhé!
      • hongloan
        Em ơi ,có người nhanh chân hơn rồi!
      • Lộc Vừng
        • Lộc Vừng
        • 15:18 14 thg 6 2012
        Nhưng anh ấy giật tem xong ngủ gật rồi chị ạ.
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • My Nguyen
      • My Nguyen
      • 11:23 14 thg 6 2012
      sắp có đợt tuyển BLV bóng đá rồi nhơ , chuyến này anh đi xem bóng đá sân Thống nhất chắc có người tài trợ vé đây , gắng lên nhé.
      • hongloan
        • hongloan
        • 12:03 14 thg 6 2012
        Hi Hi, lâu rồi mới thấy anh sang thăm lại còn có lời khen nữa! Em đang tập để có nghề tay trái phòng khi thất nghiệp đây anh
        Chúc anh luôn khỏe và đảo qua xóm giềng chứ mải mê vượn tược quá!
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 02:03 14 thg 6 2012
      Nói không ngoa, trong hai lần đối mặt với thủ môn, Ronaldo xử lí bóng kém hơn cả anh hồi anh đá cho đội sinh viên ở Nga! 
      • Lộc Vừng
        • Lộc Vừng
        • 11:33 14 thg 6 2012
        Hóa ra hồi sinh viên anh Lonely còn là cầu thủ nữa?
        Nhưng em thì lại mê thầy giáo làm cầu thủ. 
        Hồi sinh viên em đi theo đội cổ vũ bóng đá của trường, vì có thầy giáo bên khoa Toán đẹp "chai"!
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 02:01 14 thg 6 2012
      Trận Bô Đao Nha - Dan Mach không hay. Điều đáng noi nhất là sự tầm thường của Ronaldo, không chỉ về chuyên môn mà là cái máu muốn chứng tỏ bản thân mình, khi điều đó chưa đạt được (kể cả khi Bồ Đào Nha đang dẫn 2-0), anh ta vẫn mất tinh thần, luống cuống, mặt mất cả thần sắc! Anh ta đá bóng cho bản thân, không phải cho tập thể đội bóng! Ronaldo không xứng đáng đeo băng đội trưởng.
      • hongloan
        • hongloan
        • 09:12 14 thg 6 2012
        Nhận xét của anh đã tổng hợp đầy đủ về cái tên (từ nay) làm xấu hổ cho Bồ Đào Nha!
        Cái cách kết thúc một đường bóng của hắn tưởng như một kẻ đang bán độ hay mất hết lí trí vậy. Thật không thể nào chấp nhận với một cầu thủ ở sân chơi mang tầm quốc tế chứ chưa nói đến siêu sao như hắn.
        Chiến thắng đó , theo em vẫn có sự may mắn! Em vẫn khâm phục tinh thần các chú lính chì, tiếc là họ kém may mắn hơn mà thôi.
    • huyhuy
      • huyhuy
      • 23:14 13 thg 6 2012
      Mười phút đầu khung thành ngiêng ngả
      Tám năm rồi mới trả nợ đây
      Trang cổ tích rơi đầy nước mắt
      Thành Athen rung lên bằn bặt
      Cánh cửa vàng đóng chặt từ nay
      • hongloan
        Vậy là HL và huy huy đã cổ vu cho Hy Lạp nhưng họ không cứu được mình! Thôi thì 4 năm sẽ qua mau "quân tử trả thù...4 năm chưa muộn"!
      • hongloan
        • hongloan
        • 05:14 17 thg 6 2012
        Hi Lạp đã không phụ lòng mong mỏi của chúng ta ở trận đấu với Nga hi hi...
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • LonelyMan
      Hi Lạp đang nợ như Chúa Chổm, em không thương à? Đá thế là được rồi.
      Còn Séc thì...cũng tạm được thôi, bởi Pavel Nedved nay còn đâu!
      Xem ra, ngoài Nga Ngố có vẻ chắc suất, 3 vị còn lại ai sẽ đi tiếp ở bảng ấy nhỉ?
      • hongloan
        Thương Hy Lạp nên mới thế chứ!
        Còn Sec thì vẫn biết nó là vũ công lâm thời mà.
        I Van ngốc nghếch thì để mất với thằng Ba Lan chủ nhà một trái cấm..
      • hongloan
        Vậy là nhờ có tình thương của anh, Hi Lạp đã gượng dậy viết tiếp câu chuyện thành Athena!
        Sec thì cũng bất ngờ loại Ba Lan!
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • Mr Sam
      Đêm ko Euro mà sao ngày mình vẫn cứ lơ mơ mộng mị thế nhỉ?...
      • hongloan
        Không Euro thì mới lơ mơ
        Có Euro sáng vật vờ còn đâu!
      • Misa
        • Misa
        • 07:40 15 thg 6 2012
        Là vì:
        "Có những người thơ rất đỗi thơ,
        Óc thường đi vắng, mắt theo mơ,
        Chân đi ắt hẵn không cần đất,
        Giữa cõi trần gian, bước hững hờ.
        Chàng ta làm toán để mơ duyên,
        Dấu sắc thường hay đánh dấu huyền,
        Lắm lúc thơ về không kịp viết,
        Vần "e" bỗng hạ xuống... vần "uyên".
        Bốn khóa thi liền hỏng mất năm,
        Cuộc đi khó quá, tình đi thâm.
        Ra về mẹ hỏi: " Con thi đậu ? "
        - Thưa dạ! Vì con trót... viết nhầm!
        Thầy giáo thường khen tự buổi đầu:
        "Anh này không khéo hỏng về sau!"
        Nhưng chàng trai ấy tin mình lắm,
        Thầm nhủ: Đời ai thiết sự giàu.
        Chàng trai năm trước vẫn như nay
        Vì vẫn lơ mơ suốt cả ngày,
        Có lẽ tên mình không nhớ nữa,
        Vẫn tìm khăn mặt vắt trên... tay"  
        " Người thơ” - Hồ Dzếnh
      • Mr Sam
        Có lúc thơ về phanh bút lại
        Vần "ôn" thấy khó, bẻ sang "ồn"
        Làm tội mấy bà con kinh hãi
        Mảnh hồn vương vãi nẻo càn khôn...
        (Ấy là mượn nhà đây nói sang chuyện ở bên nhà tớ...)
      • hongloan
        Thật là diễm phúc quá! Nhà tớ trở thành nhà thơ!
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • Lộc Vừng
      Có lẽ bình luận viên trên VTV phải học chị cách bình luận đầy tính nghệ thuật này thôi.
      • hongloan
         Dân báo mà khen thế nghiệp dư chị ngượng chết!Hổng dám nhận đâu!
    • Lộc Vừng
      Tem đã. Để anh Lonely chạy theo em hoài mà không "giật" được chị.
      • hongloan
        Trò ú tim này kể ra cũng thú vị đấy em nhỉ!
      • LonelyMan
        Ồ, anh bận túi bụi, ban ngày dạo này không rảnh, em à. Nếu rảnh thì TEM đâu đến lượt em?
      • hongloan
        Giống một tam giác vàng !
      • Lộc Vừng
        Em mà như anh, em cứ ngồi một chỗ lướt mạng, để nhân viên họ làm cho mình chứ.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bạn có thể dùng thẻ sau để:
    - Post hình : [img] link hình [/img]
    - Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

    Lên đầu trang
    Vào giữa trang
    Xuống cuối trang