24 thg 6, 2012

Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu!*

Người Pháp hi vọng sẽ lặp lại lịch sử khi gặp Tây Ban Nha. Nhưng lịch sử  đã sang trang!
Pháp thua Tây Ban Nha đó là điều mà người ta có thể đoán biết trước khi trận đấu diễn ra tại Euro này.Và lẽ ra Pháp không nên có mặt ở tứ kết với phong độ xuống dốc, với một nội bộ lùng nhùng như vậy cho dù HLV Blanc của Pháp muốn thay một bộ cánh mới cho các chú Goloa sau Euro 2008 và word cup 2010.
    Trận đấu diễn ra không gay cấn, hấp dẫn như người ta mong đợi. Tây Ban Nha vẫn ru ngủ đối phương bằng những liều Tiqui-Taca đặc hiệu và bất ngờ đánh thức không kịp trở tay bởi những pha tấn công đầy ngẫu hứng, lắt léo, đa phong cách. Sở trường sút xa của Alonso lại làm bàn bằng quả đánh đầu rất điệu nghệ mở đầu cuộc phục hận món nợ truyền thống của Tây Ban Nha với tuyển Pháp. 
    Pháp chạy ngược chạy xuôi ở khu vực trung tâm, chẳng ra phòng ngự mà phản công thì lại yếu. Cuối hiệp 1 và suốt cả hiệp 2 Pháp đã cố gắng kiến tạo các cú sút về phía khung thành bất khả  xâm phạm của thủ môn Casillas nhưng đều bị vô hiệu hóa. Khi Menez, Nasri, Giroud lần lượt được tung vào sân thì tình hình Pháp cũng không thể nào thay đổi khi bên đối phương lại đối phó bằng các siêu sao Pedro,Torrres rồi Cazorla tăng cường hàng công. 
    Một trận đấu mà các cầu thủ thi đấu sức lực tài năng thì các HLV lại song hành trên cuộc đấu trí . Blanc trẻ trung khát khao đổi mới, tỉ thí với Del Bosque có thâm niên trên đấu trường.Và rõ ràng gừng càng già càng cay!
    Pháp hoàn toàn thất vọng khi Alonso sút thành công quả phạt trên chấm 11m ấn định tỉ số 2-0 cho đương kim vô địch và sẽ vô địch -Tây Ban Nha!- Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu!
    Đã có cuộc gặp thượng đỉnh từ đầu mùa giải giữa Tây Ban Nha - Italia, hi vọng họ sẽ gặp nhau trong trận chung kết, mặc dù họ còn trải qua trận bán kết với Bồ Đào Nha, Và Italia cần phải đánh gục Anh và đẩy lùi cỗ xe tăng Đức ngoạn mục.
    Chờ xem bước chân khiêu vũ của các nghệ sĩ Tây Ban Nha, các làn điệu dân ca Italia trữ tình!
Mong cho kết thúc Euro là dư âm của nghệ thuật đỉnh cao chứ không phải chỉ là sức mạnh cơ bắp!
--------------    
* Mượn một câu hát của TCS

Bình Luận


    • Vugia
    • 08:48 5 thg 7 2012
    Đúng là có đam mê mới có cảm xúc thật. Viết như thơ!
    • THỢ ĐIỆN
      • THỢ ĐIỆN
      • 22:50 24 thg 6 2012
      Thăm nom!
      • hongloan
        • hongloan
        • 09:07 25 thg 6 2012
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 22:05 24 thg 6 2012
      Thằng pháp bị loại chét mẹ nó đi, chẳng có chút thiện cảm nào! còn TBN quá xứng đáng. Tối nay ý sẽ loại anh, tỷ số (Ý 2 - 1 ANH)
      Thằng anh cũng rất chán hai thằng anh và pháp làm thất vọng quá!
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 14:25 24 thg 6 2012
      Italia muốn vào chung kết phải vượt qua 2 ngọn núi cao: Anh, Đức!
      Hồi nãy, Wayne Rooney điện thoại cho lão, hỏi rằng cái câu trong tiếng Việt của Hưng Đạo Đại Vương "NẾU BỆ HẠ MUỐN HÀNG, XIN CHÉM ĐẦU THẦN TRƯỚC" được dịch sang tiếng Anh thế nào để hắn còn nói với Huấn luyện viên trước trận gặp Italia đêm nay. Anh bảo nó dịch sang một câu đại loại là "Italia, chớ vội hát tình ca!"
      • hongloan
        • hongloan
        • 07:35 29 thg 6 2012
        Italia đã thắng thuyết phục xe tăng Đức!
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 12:41 24 thg 6 2012
      Tẻm tèm tem, tẻm tèm tem
      Không có cơ bắp, ai thèm đá banh!
      Yêu Tây Ban Nhả đã đành
      Nhưng mà Giơ Mởn với anh - tuyệt vời
      Ý kia bị Giở Mơn xơi
      Để gặp Bò Tót - xứng đôi tranh hùng!
      Tùng tùng tùng! Tùng tùng tùng!
      Bà con chuẩn bị, ta cùng chiêm ngương!
      Notes: Giơ Mởn/ Giơ Mơn = German, chiem ngương = chiêm ngưỡng!
      • hongloan
        Giec manh hay cả thằng Anh
        Ý chấp hết cả để thành giấc mơ
        Y với cả bò tót cơ
        Đức nào mà dám lơ mơ đến gần?
      • hongloan
        Cái còm riêng của lão gia ở trên không trả lời được Muội trả lời vào đây:
        HLV đội Italia trả lời HLV Anh là: muốn vào chung kết hãy bước qua xác các cầu thủ italia !
      • LonelyMan
        Hai ta chung một Tây Ban
        Nha, còn Đức-Ý xẻ đàn tan nghe! (nghé)
      • LonelyMan
        "Bước qua xác các cầu thủ Italia" nghĩa là Italia ngoẻo rồi còn gì!
      • hongloan
        Đức nó hung hăng, hung dữ thế để nó nuốt TBN trước khi xem bước chân khiêu vũ ,trượt băng của các nghệ sĩ trên đấu trường thì còn gì là giây phút thưởng thức nghệ thuật thể thao nữa mà Huynh cứ đứng về phía nó?
      • hongloan
        Dễ gì mà bước được! chấp cả Rooney, trận đá với Ukraina nếu không ăn gian quả qua vạch vôi của họ thì bữa nay đừng nói chuyện ngang ngửa với Italia!
      • LonelyMan
        Nỗi buồn cục bộ đã lắng dịu khi những Nga, Đan Mạch, Hi Lạp, Czech, Crotia, Ucraine bị loại,04 trong 5 đội xứng đáng nhất (TBN, Đức, Bồ, Ý - Anh)vào bán kết - ấy là một điều hay! Hai đội đá hay nhất, đẹp nhât, hiệu quả nhất gặp nhau trong trận cuối cùng! Một kết thúc có hậu của Euro 2012 đó em.
      • hongloan
        Euro lần này sàng lọc rất chính xác các đội vào tứ kết. Nhưng cuối cùng em vẫn mong Tây Ban Nha gặp Italia và nhất định sẽ là thế!
      • Lộc Vừng

        Em vừa đến hỏi cụ Đăng (Đặng Văn Đăng - Bút Tre) và được cụ xác nhận: tau chưa hề có hai học trò nào là Lonely Man và HongLoan cả.
        Em mới đọc cho cụ nghe chùm thơ họa của hai anh chị. Nghe xong, cụ gật gù:
        Xưa kia thơ cụ tuyệt trần
        Ngày này hậu duệ muôn phần tuyệt hơn!
      • LonelyMan
        • LonelyMan
        • 17:14 24 thg 6 2012
        "Cụ Đăng" là "Đặng..." gì cơ?
        NGhe sao quen quá, ờ...ờ... "Cụ Đăng"!
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • Lộc Vừng
      • Lộc Vừng
      • 12:31 24 thg 6 2012
      Vậy là em đã rõ tình hình trận đấu cũng như con đường phía trước của Tây Ban Nha rồi. Nhất định trận cuối cùng em sẽ xem từ đầu đến cuối.
      • hongloan
        Lão đại gia cứ chạy theo Giơ Mởn(German)kìa LV, ngăn cuộc gặp thượng đỉnh Tây Ban Nha với Italia. Tỷ thì cho rằng Italia sẽ vượt Anh trong trận tứ kết tối nay.Ghét Đức lắm!
      • Lộc Vừng
        • Lộc Vừng
        • 17:00 24 thg 6 2012
        Em thì không phân tích THẾ và LỰC của họ được. Vì em mù tịt mà. Nhưng em muôn đời vẫn ghét Giơ Mởn. Nên em bắt tay với chị!
      Ảnh của Ngô Bích Kiều
      4000
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 12:25 24 thg 6 2012

      TẺM TÈM TEM...
      Tẻm tèm tem...
      • Lộc Vừng
      • Lộc Vừng
        Biết thế em khoan trả lời comment bên nhà em thì thế nào cũng chạy trước anh.
      • LonelyMan
        Lạch bà lạch bạch vịt bầu
        Chạy nhanh sao được mà sầu mất tem!
      • hongloan
         hi hi!
      • LonelyMan
        Cười bé thôi nào! Đã mất tem lại còn bị trêu, chắc đang quạu đó à!
      • Lộc Vừng
        Lần đầu tiên có người "dám" gọi em là vịt bầu!
        Nhưng không sao. Anh chờ đó, xem vịt bầu bay nhé!
      • LonelyMan
        Lão thấy "vịt bầu" là sự chọn từ đạt lắm:
        1. Đang chạy đua, một bên như tên bắn, một bên chạy chậm (lạch bạch như vịt bầu mà!)
        2. Phù hợp với phân công của Hội đồng huấn luyện: LonelyMan là "Ông bầu", HL là "Bà bầu", còn ghế nào nữa đâu? Chả nhẽ lại "Cô bầu" ư? Thôi thì "Vịt bầu" zậy chớ bít làm seo giờ?
      • Lộc Vừng
        • Lộc Vừng
        • 17:48 24 thg 6 2012
        Được rồi. Vậy bộ ba Ông bầu, Bà bầu và Vịt bầu phải phối kết hợp hòa thuận nhé.
        Ông bầu lo lập kế hoạch chỉ đạo về chiến lược, chiến thuật. Nhưng kế hoạch phải dựa trên sự phân tích cả về TÌNH và LÝ của Bà bầu. Ông bầu và Bà bầu phải kết hợp để làm đối phương loạn hướng chỉ đạo, làm dân cá độ quay cuồng như chong chóng (vì không biết tin ai). Còn Vịt bầu thì chỉ có một nhiệm vụ tối quan trọng là làm cho Ông bầu và Bà bầu....bất hòa!

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bạn có thể dùng thẻ sau để:
    - Post hình : [img] link hình [/img]
    - Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

    Lên đầu trang
    Vào giữa trang
    Xuống cuối trang