16 thg 10, 2012

Ma ma Phật Phật!


Cảm giác lửng lơ ấy đôi lúc làm ta nghi ngờ…
Một lòng tốt ư ? Chưa chắc!
Một sự giả dối à? Chưa hẳn!
Thế nhưng ta cứ lấn cấn, cứ bất an!
Vẫn  biết con người là tổng hoà của mọi cảm xúc buồn vui…trạng thái hưng phấn hay tức giận…mọi mối quan hệ gia đình, xã hội ,thân sơ…
Nhưng ta không thể tin khi chữ tín đã mất! Ta không nể phục khi cần khinh khi!
Chẳng lẽ ta cứ giả vờ  vui khi lòng rười rượi buồn?
Ai kiểm chứng giọt nước mắt xuê xoa  khi đồng nghiệp mắc sai lầm nghiêm trọng cần xử lí nghiêm kia là thật hay sự tinh vi trước một đại hội quan trọng sắp diễn ra?
Ai tin cái miệng ngọt ngào kia giúp đỡ kẻ non nớt yếu kém hay đang biến họ thành tay sai, tai mắt di động?
Ai nói những kế hoạch chi li tới từng milimet kia không bị chi phối bởi lợi nhuận mà với họ chỉ là muối bỏ bể  nhưng với kẻ khốn khó thì đó cũng đang còn là mối bận tâm?
Xưa dạy “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Nhưng giờ ma cũng khoác cà sa, nên ta chỉ còn lẩm nhẩm ma ma Phật Phật!

29 nhận xét:

  1. Mr Sam
    19:42 26 thg 10 2012
    Lâu ngày sang thăm... He, lại ngỡ có ai đi guốc trong bụng mình, mô Phật (thật)!

    hongloan
    21:22 26 thg 10 2012
    A - DI - ĐÀ- PHẬT!

    Trả lờiXóa
  2. baominh
    21:04 19 thg 10 2012
    May không thì hiểu lầm là HL củ mình chứ,hú viá,cám ơm HL sang thăm chúc một ngày vui

    hongloan
    21:37 19 thg 10 2012
    Vui vì bạn đến thăm! Đêm an lành bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  3. HẠT CÁT
    07:04 19 thg 10 2012
    Ma với Phật ... khácvề bản chất, về cốt lõi
    Không thật, chưa chức đã là xấu!
    thật chưa chắc đã là tốt!
    hi hi..
    NÍ NUẬN CÙN nhé HL ui!

    Trả lời nhận xét này ( bình luận cũ lỗi chính tả : cái máy của chị chả biết sao cứ trêu ngươi vậy. cop sang đây nè)
    hongloan
    22:43 18 thg 10 2012

    Vâng em cũng thấy ní nuận cùn thật !

    Trả lờiXóa
  4. VTA - NLC
    21:15 18 thg 10 2012
    Mô Phật!!!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    21:17 18 thg 10 2012
    A- di - Phật!

    Ngô Bích Kiều
    22:21 18 thg 10 2012
    B...e...e...n...g!

    Trả lờiXóa
  5. tấn lực
    19:23 18 thg 10 2012
    Dear chị Loan !
    Chị đang có nỗi niềm, một tâm trạng không nhẹ nhàng như chiếc lá vàng trong gió mùa thu. Cuộc sống nhiều gam màu, mình haỹ chọn gam cho thích hợp với mình, đừng bận tâm với muôn màu của cuộc sống. Chúc chị nhẹ lòng và trải ra, cuốn đi như dòng Trà Giang mùa nước mới...!
    Tặng chị bài thơ vừa mới đăng trên trang Huongxua:
    PHƠI TÓC MÙA THU
    Em ngồi bên khung cữa sổ,
    Chờ hạt nắng vàng mùa thu,
    Phơi làn tóc ướt mưa ngâu,
    Sợi tình vướng trên song lụa.
    Lá thu nhuốm màu vàng úa,
    Mưa thu giăng kín mắt nhung,
    Gió thu hững hờ tà áo,
    Tóc mai rũ xuống vai mềm.
    Một ngày thu dài mênh mông,
    Chiều thu khói lam màu biếc,
    Đêm thu trăng vàng mờ khuất,
    Tiếng thu gõ cữa con tim.
    Tóc em còn ướt bên song,
    Đêm nay em ngồi phơi tóc,
    Giọt thu rơi trên khóe mắt,
    Chợt nhìn tóc đã pha sương.
    Nét sầu lay động mặt gương,
    Đã bao mùa thu xanh biếc,
    Đường tình bạc màu sương tuyết,
    Em ngồi phơi tóc mùa thu…
    Thu 2012, La Tinh

    hongloan
    20:50 18 thg 10 2012
    Thì cũng lúc này lúc nọ ấy mà em,"Trải qua một cuộc bể dâu/Nhưng điều trông thấy mà đau đớn lòng"!
    Cảm ơn em đã tặng bài thơ hay. Chúc em có những ngày nghỉ vui bên gia đình!

    Trả lờiXóa
  6. Ngô Bích Kiều
    13:38 18 thg 10 2012
    Chị HN hay ghê, dự đoán được đường đi của bão luôn. Em lượn sang báo bão đây. Em phải nằm trên 2 chị mới chịu
    TIN BÃO GẦN:
    Cơn bão 20 tháng 10 còn chưa đầy 2 ngày nữa sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Bắc - Trung - Nam và có thế quét sạch ví tiền của tất cả cánh đàn ông...
    Đề nghị anh em tìm nơi trú ẩn an toàn ngay từ bây giờ
    Tốt nhất nên tránh xa các chị em phụ nữ
    Tắt điện thoại, giả câm, giả điếc thậm chí giả điên cũng được.
    Dự bão sẽ bắt đầu từ 0h00 và mạnh lên rất nhiều vào 8h00 ngày 20-10 và sẽ tan biến vào 23h59 cùng ngày .
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Ngô Bích Kiều
    14:28 18 thg 10 2012
    Út xin cập nhật thêm tình hình BÃO:
    Từ sáng sớm ngày 18 tháng 10 gió đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số cơ quan nhà nước, khối văn phòng có đông chị em phụ nữ. Sáng nay các toà nhà cao tầng thang máy luôn phải ở chế độ chờ vì bận vận chuyển quà và hoa lên các tầng trên cao. Và việc này sẽ tiếp tục chi phối đến tâm lý của các chị em phụ nữ mong ngóng nhận quà hơn là tập trung làm việc. Còn các đấng đàn ông con trai thì đang đắn đo xem nên mua gì để tặng người phụ nữ mình yêu quý. Hiện nền nhiệt đã nóng lên từ 2-3 độ .

    hongloan
    20:47 18 thg 10 2012
    Tin này thấy xuất hiện nhiều nhỉ!
    Chị cũng chúc em 20/10 thật vui!

    Trả lờiXóa
  7. Lộc Vừng
    11:12 18 thg 10 2012
    Em sắp đi ăn, có liền anh liền chị quan họ hát cho mà nghe lúc ăn đây chị ơi.Ghé qua coi chị đã đi dạy về chưa?
    Hì. Em đang ở Kinh Bắc của nhà anh Tuấn Anh.
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    Hoa Ly
    11:42 18 thg 10 2012
    Khi nào xong việc dạo ngang đây thì 2 cô em cũng lượn trước mình nhỉ?
    Bên này chưa bị Út Kiều báo tin bão à? Bên chị có bão rồi đấy. Chắc sắp có tin bão đến nhà HL và em LV rồi.
    Trưa an lành nhé HL!

    hongloan
    20:46 18 thg 10 2012
    Em có gặp Tuấn Anh không, hay chỉ gặp liền chị thôi?

    Lộc Vừng
    21:05 18 thg 10 2012
    Em về Kinh Bắc thôi chị ơi. Khi ăn cơm ở nhà hàng, có một đám liền chị liền anh đứng hát phục vụ gần như suốt bữa ăn, đứng ngay cạnh bàn ăn chị ạ.
    Những lần trước em về đó, đều thấy vậy rồi. Nhưng khi đó chưa biết thơ của Người lẩm cẩm nên chẳng mấy ấn tượng.

    hongloan
    21:08 18 thg 10 2012
    Bây giờ liền anh liền chị tiếp thị cũng tận tình nhỉ.Như vậy là tân cổ giao duyên rồi. Chẳng biết sau này sẽ đi tới đâu nữa

    Trả lờiXóa
  8. sáu
    10:52 18 thg 10 2012
    chúc quý vị 20/10 thật là vui !

    hongloan
    20:45 18 thg 10 2012
    Cảm ơn bạn!

    Trả lờiXóa
  9. Nguyetthuc3008
    10:46 18 thg 10 2012
    Mình chẳng làm gì để sợ ma, chẳng làm gì mất lòng phật. Cứ thế sống bạn là thanh thản pk bạn? Chúc bạn hết bất an và luôn vui vẻ

    hongloan
    20:45 18 thg 10 2012
    Cảm ơn bạn! Chúc bạn luôn an vui, bình thản trong cuộc sống!
    Có thời gian nhớ ghé blog HL luôn nhé!

    Trả lờiXóa
  10. Ngô Bích Kiều
    07:23 18 thg 10 2012
    Sáng em lượn qua sớm chúc chị ngày mới thật vui nhé chị
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    20:42 18 thg 10 2012
    Thức khuya và dậy sớm quá mức bình thường cũng bất bình thường đó em!
    Nhớ ngủ sớm nhé!

    Ngô Bích Kiều
    21:02 18 thg 10 2012
    Dạ. Em sẽ có thay chị đổi chị ạ. Em chưa về, chúc chị tối vui nhiều chị nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Hoa Ly
    01:21 18 thg 10 2012
    Hai cô em này lượn sang đây trước cả mình, giờ công việc mới xong. Qua đây chúc HL ngủ ngon rồi về thôi

    hongloan
    20:41 18 thg 10 2012
    Sao lại rủ nhau thức khuya thế nhỉ? HL không bao giờ thức vào lúc này đâu.
    Chúc ngon giấc sớm nhé HN!

    Trả lờiXóa
  12. Lộc Vừng
    23:47 17 thg 10 2012
    Em sang niệm "ma ma phật phật" đây chị ơi.
    Hì. Lúc nãy em nhớ ra là chưa đem rác đi đổ. Vừa ra ngoài hành lang về. Trên đường về em nhớ đến "ma ma phật phật" của chị, thế là không sợ nữa.

    hongloan
    20:39 18 thg 10 2012
    vậy cũng có tác dụng đấy chứ nhỉ
    Tối có gì vui không em?

    Trả lờiXóa
  13. Ngô Bích Kiều
    23:45 17 thg 10 2012
    Chị ơi! Em Lượn qua đây ôm chị cái rồi về ngủ đây. Chị chắc ngủ rồi, chúc chị ngủ ngon nhé.

    hongloan
    20:38 18 thg 10 2012
    Đến nhà chị giờ này sẽ không bao giờ gặp đâu em! Nghỉ ngơi có giờ mới làm việc hiệu quả chứ!

    Trả lờiXóa
  14. Thuyhung30475
    21:24 17 thg 10 2012
    Xưa dạy “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Nhưng giờ ma cũng khoác cà sa, nên ta chỉ còn lẩm nhẩm ma ma Phật Phật!
    .............hi hi ,vụ này nghe khó xác định chị ha!
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    hongloan
    21:48 17 thg 10 2012
    Cảm ơn Thuyhung ghé thăm "ma ma phật phật" của HL. Đêm đừng mơ về những chiếc "bình sữa" ở BV nữa nghen!

    Lộc Vừng
    23:44 17 thg 10 2012
    Chu chu mỏ thế kia là luôn mơ về "bình sữa đẹp" đó chị.

    Thuyhung30475
    06:28 18 thg 10 2012
    Vừa mơ về "bình sữa"xong nè chị ơi!

    hongloan
    10:53 18 thg 10 2012
    Mơ hay thành hiện thực rồi?

    Lộc Vừng
    21:02 18 thg 10 2012
    Bình sữa nhà hiện đang phục vụ cho mục đích khác. Còn "bình sữa đẹp" thì Nàng bỏ đi rồi chị ơi.

    Trả lờiXóa
  15. tan_262
    21:14 17 thg 10 2012
    Ma ma phật phật cũng hay
    Sương giăng mù mịt , đắng cay , vui buồn
    Nhưng nếu buồn quá - cứ đến với lão - lão hứa sẽ làm em vui ! không ma ma phật phật tẹo nào ! hehe
    Vui và an lành nhé em
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    21:24 17 thg 10 2012
    Thôi cứ ma ma phật phật chứ đến lão về em đây mơ bộ xương khô thì hãi lắm! Toàn ma là ma thôi! Hổng dám đâu em còn phải học bài!

    Lộc Vừng
    23:45 17 thg 10 2012
    Chị cứ đến. Rồi đem quà Lão tặng về, làm món chua cay ngọt, mời bọn em chị ạ.

    hongloan
    10:52 18 thg 10 2012
    Sao bảo nấu cao thì đạt chuẩn

    Trả lờiXóa
  16. Như thị
    20:46 17 thg 10 2012
    Hihi...
    Cái gì giống thật nhất là giả đó mà em ơi!!!

    hongloan
    21:20 17 thg 10 2012
    Chưa đến nỗi điếc lác mít đặc, nhưng vẫn muốn thử cái cảm giác ấy và thấy nó cũng phê phê chị à!

    Trả lờiXóa
  17. LonelyMan
    18:38 17 thg 10 2012
    Hello!
    Hôm nay công việc thế nào hả Muội?
    Anh ứ sợ ma đâu nhé!

    hongloan
    19:50 17 thg 10 2012
    Vẫn trơn tru, vẫn vi vu blog Huynh ạ.
    Biết là Huynh ứ sợ ma mà chỉ sợ Phật thôi

    Trả lờiXóa
  18. Nam
    15:38 17 thg 10 2012
    Thiện tai, thiện tai !

    hongloan
    19:47 17 thg 10 2012
    A - di - đà - Phật !

    Trả lờiXóa
  19. Xuân Thu
    14:06 17 thg 10 2012
    BẠN THÂN YÊU ƠI.Sang đây,đọc,thấy tâm trạng bạn không vui,chẳng biết nói gì,thôi,chúc bạn mau vui lại với những entry lạc quan.
    XT chép tặng bạn mấy câu thuổng được:
    Và đến khi,
    Mái tóc dần mờ phai,
    Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
    Với đất trời
    Với cỏ cây
    Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
    Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
    Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
    Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
    Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
    Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?


    hongloan
    19:47 17 thg 10 2012
    Cảm ơn chia sẻ của XT!
    Chúc bạn một buổi tối ấm áp bên gia đình nhé!

    Trả lờiXóa
  20. Misa
    13:43 17 thg 10 2012
    Ko hiểu cụ thể là chuyện gì, chỉ biết là chuyện đời...

    hongloan
    19:45 17 thg 10 2012
    Chỉ biết thế cũng đủ rồi đó Misa!
    Tối an lành cho cả gia đinh nhé

    Trả lờiXóa
  21. Hoa Ly
    12:22 17 thg 10 2012
    Ma ma phật phật, nghe hay lắm, đời vốn là vậy HL nhỉ? Thôi thì cứ bơ đi, ngồi nhìn trò đời vậy.
    Còn HN thì thích nhất cảm giác nghe người khác nói dối khi mình đã biết hết sự thật. Ở chỗ HN làm thì những chuyện hầu như không thể thiếu, đúng là ma ma phật phật.
    Ngày vui nhiều bạn nhé

    hongloan
    19:43 17 thg 10 2012
    Cuộc sống muôn màu HN nhỉ.
    Chúc tối yên bình nhé!

    Trả lờiXóa
  22. Lộc Vừng
    11:57 17 thg 10 2012
    Tâm trạng hả chị?
    Ở đâu cũng có những chuyện đáng buồn. Ngay cả cái thế giới ảo tưởng như vô cùng trong sáng này, đôi khi cũng còn làm mình buồn nữa là.
    Hì. Chị cứ "ma ma phật phật" cũng được. Câu chú này nghe rất ma giả phật chị ạ.

    hongloan
    19:42 17 thg 10 2012
    Ừ cứ "ma ma Phật Phật" nhé!
    Nhưng đêm đừng đi mà có ngày gặp ma đấy!

    Trả lờiXóa
  23. HHP
    08:26 17 thg 10 2012
    Trạng thái này từng làm mình hoang mang lẫn ghê tởm ,bức bối muốn chửi...nhưng rồi cả cười "đời mà"! Tướng sao quân dậy,mình tin sêp giỏi ,đàng hoàng,không ăn cắp,nói phét...thì quân cũng vậy."Nhà dột từ nóc dột xuống " ,bi kịch nhất là dưới quyền một người giả dối!

    hongloan
    19:40 17 thg 10 2012
    "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" phải không HHP!
    Chúc một buổi tối bình yên nhé!

    Trả lờiXóa
  24. Ngô Bích Kiều
    00:46 17 thg 10 2012
    Đúng 12h đêm chạy qua đọc tựa Ma Ma làm hết hồn... hi hi .
    Chị của em đang có tâm trạng à, chị?
    Nơi em đang làm cũng vậy chị à, nhiều lúc không biết lúc nào mình bị đâm nữa? Nhưng chỉ e là người đó là bạn mình thì đau lắm. Nhưng hình như có như thế mới tạo nên một sân khấu cuộc đời phải không chị?
    Giờ này có lẽ chị ngủ rồi, em hứa ngủ sớm nhưng mà hôm nay đi về muộn chị ạ. Ngày mới cũng đến rồi đây, chị ngủ ngon nhé, chúc chị đón ngày mới thật yên vui và an lành

    hongloan
    19:38 17 thg 10 2012
    Trên khấu đời mình hãy diễn thật nhất,cho đời cho mình để không phải day dứt nghe em!
    Tối an lành cho em!

    Trả lờiXóa
  25. Như Mai
    23:11 16 thg 10 2012
    Cái gì đến ắt sẽ đến thôi chị ạ. Có nỗi buồn để hiểu hơn niềm vui ts đang có. Có tức giận để thấy những khi bình lặng không làm ta nhàm chán.

    Em thích cái cảm giác lơ lơ lửng lửng của chị ghê! Vì nó mà chị có một ẻn với cái tên rất lạ!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    19:36 17 thg 10 2012
    Lời bình của em rất hay "có nỗi buồn để hiểu hơn niềm vui ta đang có. Có tức giận để thấy những khi bình lặng không làm ta nhàm chán"!
    Sợ nhất là cái đơn điệu , phải không em.
    Tối ngọt ngào với "mùa thu nói hộ ..." nhé!

    Như Mai
    22:53 18 thg 10 2012
    Vâng, sự đơn điệu đáng sợ, nó sẽ giết chết dần chết mòn tâm hồn mình chị ạ! Đến một lúc sẽ chai lỳ luôn. Em sợ nó lắm!
    Em chúc chị ngủ ngon ạ!

    Trả lờiXóa
  26. HANH GA
    23:07 16 thg 10 2012
    Loại "ma ma phật phật" này em phải đối diện hàng ngày đấy chị - làm cùng cơ quan mà. Chuyên gia đâm sau lưng, khua môi múa mép giỏi. Ai mà mới gặp đôi lần tưởng giỏi lắm, tốt lắm nhưng thật ra thì ngược 180 độ. Em chúc chị tuần mới tốt lành nhé!

    hongloan
    19:32 17 thg 10 2012
    Chết là chết cái "tưởng" đó em ạ! Mà nói cho dzui thôi, xả stress mừ!
    Chúc BS luôn tỉnh táo phát hiện và điều trị đúng cho bệnh nhân nhé!

    Trả lờiXóa
  27. VTA - NLC
    21:40 16 thg 10 2012
    Tem chì cũng quý bởi lần đầu tiên có câu kinh ma ma Phật Phật

    hongloan
    19:30 17 thg 10 2012
    Đồng, bạc rồi đến chì hả hot blogger? Vội gì mà chạy nhanh thế!

    Trả lờiXóa
  28. LonelyMan
    21:20 16 thg 10 2012
    Huynh vừa vô mạng thì túm được TEM xịn đấy.
    Tâm trạng gì thế hả Muội?
    Kệ, cứ bơ đi mà sống. Những kẻ tiểu nhân nơi nào cũng có, chớ để chúng chứng kiến và hả hê về sự chán nản của mình!

    hongloan
    21:24 16 thg 10 2012
    Em đang xem tấn trò đời. Blog là nơi xả stress mà Huynh!
    Ngày nay Huynh lặn sâu nhể!

    Trả lờiXóa
  29. Hoa
    21:18 16 thg 10 2012
    Em tem nha chị!
    Buổi tối ngon giấc chị ơi, coi chừng cafe ko bán được chị em và chị LV mà chị lại uống ko ngủ được đó. Nhân tình thế thái để ngày mai mình suy nghĩ tiếp chị iu ạ!
    Nhiều khi mình đi với ma mà ko thể trút bỏ lớp áo cà sa được, khổ lắm chị ạ!
    Ai sống sao thì nhận như vậy, mình cứ "người yêu người sống để yêu nhau" đi chị!

    hongloan
    21:22 16 thg 10 2012
    Em gái đang rạo rực với cuộc sống nơi đảo xanh. Chúc mừng em!

    LonelyMan
    21:15 16 thg 10 2012
    TEM vàng.

    hongloan
    21:18 16 thg 10 2012
    Tay vàng chắc mát lắm đây!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang