18 thg 10, 2012

20/10


Muốn sang
Hắn nghĩ về câu ca dao :
"Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"
Là một điều mà xưa nay người ta vẫn làm. Nhưng với hắn cái “cầu kiều” kia còn hàm chứa bao lời nhắn nhủ khác cũng quan trọng không kém. Mà với hắn lúc ấy là:
"Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn yêu con chị phải chiều thằng em."
Thế là hắn bắt đầu chiến dịch đả phá những lời chê ỏng, chê eo của chị hắn về mấy “phò mã” tương lai. Rằng :
"Cao chê ngỏng, thấp chê lùn
Béo chê béo trục béo tròn
Gầy chê xương sống, xương sườn nhô ra."
Chị hắn vì những lời nhắc nhở đầy trách nhiệm của thằng em, có lúc đã “tua” lại trong trí nhớ xem mình có vô tình làm thất vọng ai trong số đó không thì thấy các biển số đã lướt qua không có gì đặc biệt đến nỗi phải ân hận, nên yên tâm làm gương cho thằng em về việc chọn lựa cho mình một nửa bên kia xứng đáng.
Thế rồi thời gian trôi qua, trôi qua…
Chị hắn thập thò, nhận lời hẹn hò với một anh bạn cùng công ty. Hắn được rủ đi làm chỗ dựa tinh thần cho bà chị trong những buổi đầu bị tấn công với tư thế “hai chọi một chẳng chột cũng què”. Hắn nghe chị hắn với cái tên không béo ,không gầy kia trao qua đáp lại mà phán về họ:“Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời”, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu tưởng như chẳng ăn nhập của mình nhưng cũng khiến ông anh ( rể tương lai nửa mừng nửa lo!). Chị hắn rất yên tâm vì sự có mặt của hắn trong thời kì phòng ngự chưa chuyển sang cầm cự này. Dần dần hắn thấy ông anh có vẻ được được, hay nói với hắn về những vấn đề thuộc phạm trù chuyên môn. Cái ngành Mỹ thuật mà hắn theo học có rất nhiều điều có thể nói chuyện với ông anh khác họ này. Theo hắn, anh ta là một tay đa hệ! Và đặc biệt là tên này it nói nhưng khi nói thì rất dí dỏm. Hắn kể có lần cùng anh đi siêu thị, có người tưởng anh là dân Nhật vì anh mắt một mí và cũng từng sống làm việc ở Nhật nên hao hao, thế là người kia sổ một tràng tiếng Nhật đại khái anh đến việt Nam lâu chưa, hiện làm ở đâu…cuối cùng anh trả lời : nãy giờ anh nói gì tôi không hiểu!  Người Việt  Nam sính ngoại kia tẽn tò quá bỏ đi một mạch!
Rồi những ngày chị hắn mưa nắng thất thường, hắn phải phải làm “nhịp cầu nối những bờ vui” !
 Rồi cái gì phải đến nó đã đến! Thời điểm tổng phản công bắt đầu. Anh rể nhờ hắn tìm một số bạn đồng trang lứa, cao ráo đẹp giai như hắn bưng quả ( hi hi , hắn lại thuộc thành phần phía bên kia, vì nhà anh ở miền Nam, mà ra miền Trung hỏi vợ!)
Để đến bây giờ hắn sắp lên chức cậu!
Sinh nhật hắn, anh rể đã tặng cho hắn một chiếc tablet sau chuyến anh đi vinh danh tại Singapo về. Hắn ngẫm câu “Muốn yêu con chị phải chiều thằng em” quả là đúng!
20/10 hắn đến chúc mừng chị hắn và luôn thể xem anh hắn có kế hoạch gì đặc biệt!

31 nhận xét:

  1. tấn lực
    11:01 28 thg 10 2012
    Dear chi Loan ! bận wa, bây h em mới ghé đây.
    Ngòi bút kể chuyện tưởng như dí dỏm của chị lại là một nỗi chua chát cho thói đời, bóp méo toàn bộ văn hoá truyền thống, nó ở mọi nơi, mọi lĩnh vực và len lỏi đến cuộc sống tình cảm của 2 trái tim. Nét văn đã kích mạnh lắm, hay lắm chi Loan, cảm ơn chị đã chia sẻ , chúc An lành !

    hongloan
    11:07 28 thg 10 2012
    Có thể là em đã hiểu theo cách của em!

    Trả lờiXóa
  2. Thuyhung30475
    18:39 23 thg 10 2012
    Vì quyền lợi của đàn ông nói chung ,thì dù thằng em có đeo kính màu gì rút cuộc vẫn thấy ông anh rễ tương lai dễ thương thôi à!

    hongloan
    19:34 23 thg 10 2012
    Cùng hội cùng thuyền hả em?

    Trả lờiXóa
  3. Như thị
    23:39 21 thg 10 2012
    Có khi giờ này cậu em vợ phải "o" lại ông anh rể chớ không sẽ có nguy cơ ông anh rể cancel bà chị yêu dấu của mình í chứ!!!

    hongloan
    20:15 22 thg 10 2012
    Cho đến giờ phút này, chị của nó hoàn toàn có thể delete bất cứ lúc nào, nên tablet chưa thấm gì đâu nha!

    Trả lờiXóa
  4. phuongthovan
    20:58 21 thg 10 2012
    Đọc những ghi chép của HL mới thấy cay đắng của cuộc đời, mỗi tình huống được giải quyết nhưng vẫn bỏ lửng để người đọc phải suy nghĩ...
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    21:12 21 thg 10 2012
    Toàn cay đắng hả anh P
    Vậy mà em cứ tưởng dzui chứ

    phuongthovan
    21:18 21 thg 10 2012
    Góc nhìn của HL thật sâu... À HL viết tản văn (chủ đề đa dạng) khoảng hơn 01 trang A4 để P giới thiệu cho BBT Báo QN sử dụng, nhuận bút cũng khá, hi vọng là HL viết tốt...

    Trả lờiXóa
  5. LonelyMan
    16:52 21 thg 10 2012
    Huynh lượn qua, sau khi công việc thi hôm nay kết thúc.
    Chưa có ẻn mới hả Muội?

    hongloan
    21:10 21 thg 10 2012
    Sắp rồi Huynh à, Huynh rất là có duyên tem vàng đó!
    Đêm thật bình yên cho Huynh!

    Trả lờiXóa
  6. Ngô Bích Kiều
    13:19 21 thg 10 2012
    Em sang đây xem tình hình thế nào rồi? Xem có ai tranh giành gì ko? hi hi.
    Chúc chị chiều vui thật vui chị nhé.

    hongloan
    15:59 21 thg 10 2012
    Ở đây có ai tranh giành bao giờ đâu, toàn nhường nhịn đấy chứ!
    Cũng chúc em như thế nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Hoa Ly
    10:40 21 thg 10 2012
    Sang chúc ngày 21/10 thật vui nhiều nhé HL.

    hongloan
    11:47 21 thg 10 2012
    An lành suốt tuần để thấy cuộc đời đáng yêu hơn nhé!

    Trả lờiXóa
  8. DUNG & MINH ANH...
    10:38 21 thg 10 2012
    ngày mới an vui nhé

    hongloan
    11:45 21 thg 10 2012
    Mong là như thế! DUNG MINH ANH cũng bình yên vui vẻ suốt tuần nhé!

    Trả lờiXóa
  9. HÀI XANH
    05:21 21 thg 10 2012
    HL à!
    Chúc HL , cả năm là ngày 20-10 nhé!

    hongloan
    11:43 21 thg 10 2012
    Cảm ơn lời chúc của HX! Nếu cả năm đều là 20/10 thì thời gian "đứng yên lắng đọng" mãi nhỉ

    Trả lờiXóa
  10. LonelyMan
    23:31 20 thg 10 2012
    Muội ĐÃ hay SẮP lên BÀ NGOẠI hả Muội?

    Liệu có cảnh dì cháu hay cậu cháu giành nhau bình sữa không nhỉ?
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    hongloan
    11:24 21 thg 10 2012
    Huynh thật giàu trí tưởng tượng khiến Muội chợt nghĩ không lẽ "ông" chỉ đứng ngoài mà lại biết"bình sữa" có giá trị chừng đó!

    Ngô Bích Kiều
    13:17 21 thg 10 2012


    LonelyMan
    17:13 21 thg 10 2012
    Hmmm, không hiểu Huynh nói gì ư? Đang tuổi ăn tuổi...đẻ, đang trẻ, đang tươi mà lên chức Bà, liệu có tình huống mẹ sinh em nữa cho "hắn" - để rồi đứa em ấy tranh giành sữa với con của chị hắn và anh rể hắn?

    Trả lờiXóa
  11. cây cơm nguội vàng
    21:42 20 thg 10 2012
    Vẫn còn kịp sang chúc chị ngày hai mươi tràn ngập niềm vui,cũng không quên chúc mừng chị có cu cậu đẹp zai và chị sắp lên chức bà ngoại!

    hongloan
    11:18 21 thg 10 2012
    May mà vẫn kịp để lời yêu thương không bị "nguội" Cơm nhỉ
    Sang ngày mới nhưng tinh thần 20/10 vẫn còn mãi nhé em!

    Trả lờiXóa
  12. THỢ ĐIỆN
    17:47 20 thg 10 2012
    Hôm nay là ngày một nửa Việt Nam vùng lên
    Chúc đồng hương vùng lên thật mạnh mẽ...
    Không quên lời chúc mãi trẻ trung và xinh đẹp!

    hongloan
    17:57 20 thg 10 2012
    Cảm ơn Điện đã nối mạch.
    Theo lời chúc để mãi là như thế, cảm ơn lắm!

    Trả lờiXóa
  13. HHP
    16:56 20 thg 10 2012
    Coi chừng anh rể rũ ,thôi chị em mệt ở nhà còn anh em mình đi hát ...karaoke .

    hongloan
    17:47 20 thg 10 2012
    Sao mà tâm lí thế nhỉ
    Coi chừng anh rể này còn nhiều chiêu hơn em dzợ chứ chẳng chơi

    Trả lờiXóa
  14. NamCua
    15:23 20 thg 10 2012
    Chúc cô giáo thật vui nhân ngày 20/10

    hongloan
    17:44 20 thg 10 2012
    Chưa đến ngày của cô giáo chị ơi! Hôm nay là ngày của chị em mình.Hi hi...Chúc chị luôn vui tươi, trẻ mãi như hình ảnh em thấy ở nhà chị Hạt Cát nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Lộc Vừng
    10:52 20 thg 10 2012
    Hôm nay chắc bà ngoại của cháu gọi "hắn" bằng cậu nhận được nhiều hoa lắm đây.
    Em mở dịch vụ chăm sóc hoa tươi "hậu 20/10" và sẽ khuyến mại không lấy xiền của chị nhé.

    hongloan
    12:39 20 thg 10 2012
    Nhà báo có khác,đi vào mọi ngõ ngách của các mối quan hệ rất là rạch ròi! Khi nào lời chúc thành hiện thực sẽ báo cho nhà báo đầu tiên

    Trả lờiXóa
  16. Hoa Va`ng
    08:07 20 thg 10 2012
    Cảm ơn HL ghé thăm ! Chúc HL cũng vậy ngày 20/10 thật tươi vui hạnh phúc, ngập tràn quà và hoa nhé bạn !

    hongloan
    12:37 20 thg 10 2012
    Cảm ơn HV! Một lần nữa chúc bạn an vui,bình yên trong cuộc sống!

    Trả lờiXóa
  17. LonelyMan
    23:55 19 thg 10 2012
    Hây zaaaaa. Sâu sắc quá, dí dỏm quá, thế nên anh luận mãi mà chưa "tủng" được "hắn" là ai!
    Thế nên đêm qua xơi hết các loại TEM, chẳng bình luạn gì được.
    Bây giờ mới đọc cái còm của VTA thì "tủng" ngay là 1.8 mét! Thì ra "hắn" sắp lên "cậu", và em cũng sắp lên "bà ngoại" rồi! Chúc mừng nhé.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Lộc Vừng
    11:03 20 thg 10 2012
    IC của Huynh đang trong thời kỳ bảo dưỡng. Nên chỉ đem ra "khởi động" (lúc giành Tem) rồi lại về "Mo" nên không luận ra là phải.

    hongloan
    12:36 20 thg 10 2012
    Nói vậy mà không chịu hiểu vậy, anh mải lặn hụp quá đà sau đó lướt ván hơi bị siêu!
    Cảm ơn lời chúc của anh, nhưng hình như vẫn còn thiêu thiếu một cái gì đó

    Trả lờiXóa
  18. VTA - NLC
    22:25 19 thg 10 2012
    Mét tám thế mà khôn thật, nhưng hắn vẫn bị mẹ hắn bóc mẽ... Chúc HL ngày 20/10 thật hạnh phúc!

    hongloan
    22:40 19 thg 10 2012
    Nói thế tội hắn chớ! Vô tình vun đắp vô tình được thương mờ bà con!

    Trả lờiXóa
  19. Như Mai
    20:44 19 thg 10 2012
    Chị viết gì cũng hay! Hì hì, NM chúc chị 20/10 có nhiều niềm vui hơn mọi ngày!

    hongloan
    21:47 19 thg 10 2012
    Không khéo lại tưởng mình hay thật!
    Tranh thủ chúc không sắp hết ngày đó em! Hi hi...

    Trả lờiXóa
  20. Xuân Thu
    18:26 19 thg 10 2012
    ngày 20/10:
    Chúc mừng các bà,các mẹ,các chị,các bạn,các em,các cháu:
    Luôn vui tươi khỏe mạnh mỗi ngày!
    Luôn có mái ấm Gia đình yên vui,hạnh phúc!
    Luôn Thành công trong cuộc sống!
    Luôn đượcMột nửa thế giới tin yêu,trân trọng!

    hongloan
    21:39 19 thg 10 2012
    Cảm ơn XT đã chúc mừng! HL sang ngay đây

    Trả lờiXóa
  21. thanhthuoczvolen
    17:31 19 thg 10 2012
    Khun dữ hè? Chúc mừng nhân 20/10 nhé!

    hongloan
    18:12 19 thg 10 2012
    Vừa vừa chứ không "dữ" đâu anh!
    Cảm ơn lời chúc của anh!

    Trả lờiXóa
  22. My Nguyen
    15:43 19 thg 10 2012
    CÂU CHUYỆN 20/10 ĐỌC NGHE THÍCH QUÁ, CHÚC MỪNG EM NHÉ HL, CŨNG GẦN ĐƯỢC LÊN CHỨ BÀ RỒI ĐÓ NHỈ.

    hongloan
    18:10 19 thg 10 2012
    Em cũng mong được như lời anh chúc. Cảm ơn anh rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  23. Sóc Tím
    14:20 19 thg 10 2012
    Bài viết rất hay dành cho ngày 20/10! "20/10 hắn đến chúc mừng chị hắn và luôn thể xem anh hắn có kế hoạch gì đặc biệt!" vui tươi, hạnh phúc HL nhé!

    hongloan
    18:08 19 thg 10 2012
    Ngày vui cho chị em chúng mình chị nhỉ. Em chúc chị thật vui, thật hạnh phúc trong ngày ý nghĩa này!

    Trả lờiXóa
  24. Phia trước là bầu trời
    13:31 19 thg 10 2012
    Hìhì...20/10 đến ,em chúc chị hắn có một ngày lễ thật tròn đầy hạnh phúc!

    hongloan
    18:14 19 thg 10 2012
    Và mình cũng chúc nhau nữa chứ em. Chúc ai cũng hạnh phúc theo cách riêng của mình em nhé!

    Trả lờiXóa
  25. Lộc Vừng
    13:22 19 thg 10 2012
    20/10 Vui vẻ nhé chị ơi.
    Anh rể của "hắn" có đưa Chị "hắn" đi nhà hàng và tặng hoa không? Chị "hỏi thăm" giúp em với nhé.
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    hongloan
    18:07 19 thg 10 2012
    Đưa cả chị hắn và hắn nữa em ạ. Hoành tráng lắm, lợi dụng cơ hội nấy nòng mà nị

    tan_262
    09:23 20 thg 10 2012
    Muốn qua thì bắc cầu Kiều
    Muốn yêu con chi phải chiều con em !
    Em thích gì nào Lôc Vừng ? Lão ráng chiều ! hehe

    Lộc Vừng
    11:01 20 thg 10 2012
    Em thì muốn Lão bỏ cái mắt kiếng kia ra để thiện hạ chiêm ngưỡng dung nham toàn tập của Lão.. Nhân thể, Tỷ tỷ của em ngắm nghía xem có được không. Nếu tỷ tỷ giơ tay mà ngón tay thẳng, tức là Tỷ vừa ý. Lúc đó em sẽ bắt chước "hắn" xúc tiến việc này.
    Còn nếu Tỷ tỷ giơ tay mà ngón tay "quắp" thì tức là Tỷ ngầm nói với em Tỷ không đồng ý. Lúc ấy em có uốn lưỡi cả nghìn lần cũng chẳng ăn thua đâu
    (p/s: tỷ tỷ biết chuyện giơ tay thẳng và giơ tay quắp chứ? Vì em nghe đứa bạn em kể mà)

    hongloan
    12:44 20 thg 10 2012
    Chà chà, xem ra cầu kiều bắc qua lắm mối qua hệ quá nhể. Em thích cao xương hay bộ sưu tập y học?

    tan_262
    13:18 20 thg 10 2012
    Lão...thành kính chúc các em ngày 20 /10 tràn đầy yêu thương và may mắn nhé. ( Đừng ôm quần về không như có nguoi ...Đông tiến , buồn lắm , chẳng may mắn tý nào !)
    Chuyện bỏ kính thì lão hứa khi...lâm sự sẽ bỏ ngay em ạ! hehe - ai lai đeo kính những lúc ko cần kính em nhỉ.
    Ngón tay quắp hay thẳng , e còn phải phụ thuôc cái phong bì mỏng hay dày đây..!

    Trả lờiXóa
  26. Hoa Ly
    11:54 19 thg 10 2012
    Hôm qua nay mới lượn sang đây, cũng gặp 2 cô em này chen chân nhà HL.
    Chúc HL ngày PNVN thật nhiều niềm vui nhé HL.

    hongloan
    18:05 19 thg 10 2012
    HL cũng chú Hoa Ly như thế nhé! Chúng ta cùng chúc cho nhau luôn nhiều niềm vui nhân ngày này!

    Trả lờiXóa
  27. Hoa Ly
    11:54 19 thg 10 2012
    Hôm qua nay mới lượn sang đây, cũng gặp 2 cô em này chen chân nhà HL.
    Chúc HL ngày PNVN thật nhiều niềm vui nhé HL.

    hongloan
    18:05 19 thg 10 2012
    HL cũng chú Hoa Ly như thế nhé! Chúng ta cùng chúc cho nhau luôn nhiều niềm vui nhân ngày này!

    Trả lờiXóa
  28. Ngô Bích Kiều
    00:55 19 thg 10 2012
    Chị à! Đọc bài chị em lại liên tưởng.
    Trong nhóm G7 em là Út nhất, dù là 7 chị em từ blog bước ra nhưng rất quý mến nhau. Nhớ có lần các anh muốn chọc 1 trong các chị em phải qua dỗ ngọt em, kẻo em lại quậy tưng mây.
    Mỗi khi off em là chuyên gia phá đám mà, chuyên ngồi giữa và phá các anh. Hi hi.
    Cũng như chị V, chị cho em gửi lời chúc mừng chị " hắn" nhé
    Giờ em cũng ngủ đây 1h rồi chị, hôm nay em ngủ sớm hơn mọi khi một chút. Chúc chị ngủ ngon chị nhé!

    hongloan
    18:04 19 thg 10 2012
    Quậy vừa thôi chứ để họ cài số "de" đó nghe!
    Ngủ sớm để lấy sức mà làm quậy chứ

    Trả lờiXóa
  29. Lộc Vừng
    23:57 18 thg 10 2012
    "Hắn" thật là khôn và ngoan. Nên anh rể hắn rút ruột vậy là còn ít.
    Chị hắn may mắn thật đó, vì có hắn, lại có cả anh rể hắn nữa.
    Chị, cho em gửi lời chúc mừng chị hắn nhé.

    hongloan
    18:02 19 thg 10 2012
    Lời quá em nhể
    Chị hôm nay là em ngày mai mừ!

    Trả lờiXóa
  30. LonelyMan
    23:38 18 thg 10 2012
    "Muốn sang thì bắc cầu kiều/
    Muốn con hay chữ thì yêu/ lấy thầy"
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    Lộc Vừng
    23:54 18 thg 10 2012
    Anh quá tham.
    Lấy luôn cả Tem Vàng, Bạc, Đồng, Chì.
    Lại còn đòi "lấy thầy"

    Ngô Bích Kiều
    00:02 19 thg 10 2012
    Ko vớt được cái tem nào dù là tem an ủi

    hongloan
    18:01 19 thg 10 2012
    Ở bài này thì " Muốn yêu con chị phải chiều thằng em"- nhắc lại cho Huynh nhớ

    Trả lờiXóa
  31. LonelyMan
    23:37 18 thg 10 2012
    Một ngày ngụp lặn trong đống việc, ngoi lên là vồ được vàng! Hen quá.

    hongloan
    18:00 19 thg 10 2012
    Huynh lặn sâu tới tận giờ này mới nổi à, vất vả quá! Chúc Huynh mỗi ngày qua là một ngày giảm bớt công việc!

    LonelyMan
    23:37 18 thg 10 2012
    Tem vàng hẳn hoi.

    hongloan
    17:57 19 thg 10 2012
    Chứng nhận Tem vàng chính hiệu!

    LonelyMan
    23:36 18 thg 10 2012
    TEM.

    hongloan
    17:53 19 thg 10 2012
    Huynh rất có duyên với TEM nhà Muội! Hi hi, cảm ơn Huynh mát tay!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang