21 thg 10, 2012

Mẹ ơi đừng chờ !



Nước mắt mẹ không còn để khóc những đứa con!
Mâm cơm mẹ dọn, nguội rồi
  Mẹ ơi hãy cất, đừng ngồi nhớ con!
  Mẹ ơi, xin mẹ  đừng buồn,  
 Ở phương trời ấy con luôn trở về.
 Thôi đừng níu bước sơn khê  
 Sống là gửi, thác mẹ về với con!  
 Con xa Mẹ vì nước non  
 Đau lòng đạo hiếu chưa tròn, Mẹ ơi!
     
                      20/10/2012

45 nhận xét:

  1. Mạnh Lệ Quân
    08:17 4 thg 11 2012
    Nghìn năm vẫn thế
    Trãi bao thời đại
    Lòng Mẹ vẫn luôn
    Mênh mông như biển....
    Chút chia sẻ nhé ...

    hongloan
    11:40 4 thg 11 2012
    Cảm ơn Lệ Quân!
    Ngày chúa nhật vui nhiều nghen!Nhớ quay lại đây nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  2. tấn lực
    11:12 28 thg 10 2012
    Chiến tranh mà chị, biết làm sao được. Em tặng chị 2 câu thơ của tác giả nào em không biết được, nhưng em nghe được qua những người đã từng đi lính VNCH trước 1975:
    "Rồi mai đây trên chiến trường con gục ngã,
    Mẹ hiền ơi ! xin tha thứ tội cho con"
    hai câu thơ này được khắc dưới chân tượng Người lính VNCH ở Nha Trang. Huyền thoại kể rằng: hơi nước từ biển Nha Trang qua 1 đêm dài đọng trên khoé mắt của bức tượng, mỗi sáng ra nó nhỏ từng giọt rơi xuống ướt hai câu thơ ,như giọt lệ chinh chiến vậy .Sau 1975 bức tượng không còn nữa...
    Chúc chị vui !

    hongloan
    11:16 28 thg 10 2012
    Vậy à, bây giờ chị mới biết có chuyện này.Và em cũng góp thêm một cách nhìn khác- từ phía bên kia chiến tuyến!Nhưng nỗi đau là cùng một lòng mẹ! Đau như nhau!

    Trả lờiXóa
  3. Phia trước là bầu trời
    16:15 27 thg 10 2012
    Nhìn bức ảnh mà đau lòng quá chị ơi...Cuối tuần em chúc chị vui và hp chị nhé!

    hongloan
    20:11 27 thg 10 2012
    Em cũng vậy nhé! Dạo này em it vào blog nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. Xuân Thu
    13:43 27 thg 10 2012
    Có tình thương nào có thể so sánh hơn
    Và suốt đời như tình thương của mẹ
    Nên dẫu trên đời này còn bao nhiêu lời hay hơn thế
    Con cũng chỉ một lời thầm gọi Mẹ ; Mẹ ơi!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Xuân Thu
    13:45 27 thg 10 2012
    Đang ngồi chờ theo dõi diễn biến Bão về em à.Cầu trời,đừng gây tai họa cho quê mình..

    hongloan
    14:37 27 thg 10 2012
    Nơi " sáng chắn bão giông/chiều ngăn nắng lửa" phải đương đầu hứng chịu thôi XT à.
    Chiều cuối tuần bình yên nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Ngô Bích Kiều
    11:02 27 thg 10 2012
    Yên tâm phần nào rồi chị yêu ạ, mong bão qua mau. Mưa bão thế này đừng đi ra đường nhiều chị nhé, em chúc chị ngày cuối tuần nhiều niềm vui, qua ôm chị cái rồi tung tăng ra đường thư giãn coi

    hongloan
    14:35 27 thg 10 2012
    Cho đến giờ mọi sự vẫn bình an em ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Hoàng Ngọc - hậu duệ của Đại Lãn
    10:41 27 thg 10 2012
    Mình chỉ là 1 tên "Phàm phu tục tử" bạt mạng giang hồ...nhưng lại rất thích những bài viết về Mẹ!Cám ơn bạn có một bài viết hay về Mẹ. Chúc bạn luôn hạnh phúc, là niềm tự hào của Mẹ nha bạn!

    hongloan
    14:34 27 thg 10 2012
    "Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con!"

    Trả lờiXóa
  7. LonelyMan
    22:22 26 thg 10 2012
    Bão Sơn Tinh đổ vào vùng trong đó, nhưng ở ngoài này thời tiết cũng hết sức khó chịu!
    Chúc Muội ngủ ngon và chuẩn bị đón một weekend vui vẻ.

    hongloan
    22:35 26 thg 10 2012
    Nghe đâu vùng Nghệ An ,Thanh Hoá cũng rơi vào vùng nguy hiểm. Ngày mai bão mới đổ bộ vào.
    Mong là không bị sao Huynh ạ!

    Trả lờiXóa
  8. Ngô Bích Kiều
    14:59 26 thg 10 2012
    Nghe đài báo bão sơn tinh
    Sắp về nơi chị tim mình nhói đau
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    21:46 26 thg 10 2012
    Ngồi gõ những dòng này trong cơn cuồng phong của Sơn Tinh và những trận mưa liên hồi kì trận!
    Hiện tại vẫn bình yên. Hồi sau sẽ rõ!

    Ngô Bích Kiều
    21:48 26 thg 10 2012
    Em vừa về phòng một chút, đang xem tin tức tình hình bão thế nào? Mong bão sớm qua mau chị à, nghe bão về QN thật tình rất sốt ruột. Trong vòng 1 tháng đã có 2 cơn bão rồi

    Trả lờiXóa
  9. ThanhThanh
    13:38 26 thg 10 2012
    Tóc Mẹ giờ đã pha sương
    Trông con ngày tháng nhớ thương đong đầy...
    TT chúc chị chiều vui!

    hongloan
    21:44 26 thg 10 2012
    Chúc Thanh Thanh luôn đong đầy tình thương của mẹ!
    An lành ngày mới nhé TT!

    Trả lờiXóa
  10. Tình thơ Vũ Lập
    12:31 26 thg 10 2012
    Mẹ ta tất tả cháo rau
    Quẩn quanh chum nước hàng cau một đời
    Con đi vạn dặm xa khơi
    Trong tim còn cất những lời mẹ răn!

    hongloan
    21:26 26 thg 10 2012
    Cho dù xa cách trùng khơi
    Mẹ ta vẫn suốt một đời nhớ thương!

    Trả lờiXóa
  11. VTA - NLC
    21:01 25 thg 10 2012
    Mẹ ơi cố chờ, bây giờ HL chưa có bài mới đâu

    hongloan
    21:18 25 thg 10 2012
    Từ từ rồi khoai cũng sẽ nhừ!
    Vui với "ẻn" HL vừa bóc tem nhé

    Trả lờiXóa
  12. LonelyMan
    20:58 25 thg 10 2012
    Hello.
    Khỏe không Muội?

    hongloan
    21:16 25 thg 10 2012
    Bão ảnh hưởng khắp cả nước nên ê ẩm toàn tập Huynh ạ.
    Hôm nay Huynh cuốc bộ từ từ à

    Trả lờiXóa
  13. Hoàng Ngọc - hậu duệ của Đại Lãn
    16:45 25 thg 10 2012
    Bài thơ hay, cảm động quá!
    "Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha!"
    Vô tình ghé nhà bạn, đọc bài thơ thấy thương Mẹ Già quá chừng!

    hongloan
    20:22 25 thg 10 2012
    Cũng vô tình gặp bạn thấy rất vui. Cảm ơn bạn lắm!
    Bạn nhớ sang đây nhiều nữa nha!
    Chúc một buổi tối yên bình !

    Trả lờiXóa
  14. Ngô Bích Kiều
    16:02 25 thg 10 2012
    Chị iu à! Em lượn sang xem tình hình và chúc chị chiều vui và ấm áp nhé chị!

    hongloan
    20:20 25 thg 10 2012
    Bận rộn mà vẫn chạy về thăm chị, "sương" lắm đó!

    Trả lờiXóa
  15. Sóc Tím
    16:00 25 thg 10 2012
    Có một bài mà Sóc Tím đọc được khi còn nhỏ, không nhớ tác giả, xin ghi ra đây để cùng chia sẻ Hồng Loan nhé!
    Trông con.
    Tết về lòng mẹ xót xa
    Trông con tháng lụn ngày qua mịt mờ
    Con đi trong cõi sương mù
    Một chiều ảm đạm trời thu ơ thờ
    Bấy lâu vắng bặt tâm thơ
    Trên đường gió bụi con giờ ở đâu
    Trông con thôi dẹp cơn sầu
    Tấm thân lữ thứ dãi dầu phận trai
    Ngày về đâu cũng nay mai!
    Con đi đâu, sống chết mẹ già không biết, chỉ mẹ mòn mỏi trông con! (Bài trong ký ức, có thể quên nhớ, ...viết không đúng xin bỏ qua cho!)

    hongloan
    20:19 25 thg 10 2012
    Tình mẹ bao giờ cũng sâu sắc khiến lòng con ghi nhớ mãi phải không chị?
    Chúc chị tối an lành nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Như Mai
    11:43 25 thg 10 2012
    Em qua đọc thơ chị, vẫn nghẹn ngào như lần đầu đọc chị ạ! Đồng cảm chăng hay tại chị đã hóa thân vào "người con" để viết lên những vần thơ lay động lòng người? Cả hai chị ạ!

    hongloan
    20:15 25 thg 10 2012
    Nhiều năm và nhiều năm sau nữa, hình ảnh người mẹ chờ con không trở về, vẫn lay động sự xót xa cho mỗi người phải không em?
    Tối an bình cho em!

    Trả lờiXóa
  17. greenbamboo
    09:15 25 thg 10 2012
    Bài thơ cảm động quá

    hongloan
    20:12 25 thg 10 2012
    Hình ảnh cảm động nên vần thơ không thể khác em ạ!
    Vui vì em thường xuyên qua đây! Tối thư giãn nhé em!

    Trả lờiXóa
  18. Thuyhung30475
    07:49 25 thg 10 2012
    Ui giờ chị còn thời gian hông để em mời cafe!

    hongloan
    20:11 25 thg 10 2012
    Cafe ngày mấy cữ hả iem?
    Chỉ nhấp vào buổi sáng thôi ,cho tinh thần khỏi ú ớ Việt gian ý mà!
    Chúc Thuyhung ngọt ngào sữa tối nhé!

    Trả lờiXóa
  19. HẠT CÁT
    06:13 25 thg 10 2012
    Chồng không về
    con cũng không về
    Rể dâu cũng vắng!
    Mâm không
    Cơm ngọt đắng?!
    ....
    Mình mẹ ngồi
    TÁI TÊ

    hongloan
    20:09 25 thg 10 2012
    Thương mẹ lòng mãi tái tê
    Mâm cơm mình mẹ lệch bề mãi thôi!

    Trả lờiXóa
  20. Cao Ken
    23:56 24 thg 10 2012
    Thôi đừng hận
    Thôi đừng đau
    Dẫu sao, ai nỡ cầm dao cứa lòng
    Thôi đừng nhớ
    Thôi đừng mong
    Núi non thăm thẳm biển sông mịt mờ

    hongloan
    20:06 25 thg 10 2012
    Nào ai muốn hận muốn đau
    Bởi nước mắt đã lặn sâu trong lòng.
    Thương mẹ ngồi ngóng, ngồi trông
    Con đi sao mãi thấy không trở về!
    Cảm ơn Cao Ken đã chia sẻ nha!

    Trả lờiXóa
  21. THỢ ĐIỆN
    23:19 24 thg 10 2012
    Thăm bạn và đọc bài thơ ý nghĩa!

    hongloan
    20:02 25 thg 10 2012
    Cảm ơn Điện đã có lời bình.
    Sang nhà Điện mà có cảm giác là Điện mải đi thắp sáng tận đẩu tận đâu ý

    Trả lờiXóa
  22. Hoa Ly
    23:06 24 thg 10 2012
    Bài thơ đọc cảm động và khiến lòng mình đau quá, nhớ mẹ lắm HL à. Mây hôm nay quá bận nên giờ mới sang thăm HL được, HL chắc ngủ rồi ? Đêm nhiều mộng đẹp HL nha.

    hongloan
    19:58 25 thg 10 2012
    HL mong HN lúc nào cũng có việc để bận!
    Đêm bình an nhé HN.

    Trả lờiXóa
  23. Ngô Bích Kiều
    23:04 24 thg 10 2012
    Em vừa về được 1h, vẫn còn kịp chạy sang chúc chị ngủ ngon chị nhé!

    hongloan
    11:11 25 thg 10 2012
    Em phải làm ca đêm à?
    Tranh thủ nghỉ ngơi nhé!

    Trả lờiXóa
  24. VTA - NLC
    22:43 24 thg 10 2012
    Mẹ vẫn chờ khi nào HL ra bài mới thì thôi

    hongloan
    22:45 24 thg 10 2012
    Thương mẹ nên ngắm mãi thôi!

    Trả lờiXóa
  25. LonelyMan
    22:06 24 thg 10 2012
    Anh dựng xe ngoài cổng, vô nhà chào Muội, rồi ra đi luôn. Phi một vòng quanh xóm rồi sẽ ngủ sớm. Bão xa, đầu cứ ong ong. Mai lại lắm việc nữa.
    Muội ngủ ngon nhé.

    hongloan
    22:17 24 thg 10 2012
    Huynh sợ :
    "Đến đây phải ở lại đây
    Bao giờ bén rễ xanh cây mới về"
    sao không đi giật lùi vào mà dựng xe ngoài cổng, nhỡ bọn trộm nó "chôm" thì răng?

    Trả lờiXóa
  26. LỤC BÌNH
    21:38 24 thg 10 2012
    Một entry lay động con tim người đọc. Nhìn ảnh và thơ, lòng bỗng bùi ngùi khôn xiết !..

    hongloan
    21:55 24 thg 10 2012
    Cảm ơn LB đã chia sẻ với HL!
    Mong bạn sẽ đến đây xuyên. Chúc bạn an vui!

    Trả lờiXóa
  27. LonelyMan
    23:01 23 thg 10 2012
    Khi những bà mẹ này khuất núi, về với những đứa con, và chúng ta cũng đã không còn trên cõi đời này, liệu những lớp người sau còn biết đến một th..

    hongloan
    21:53 24 thg 10 2012
    Tự nhiên đọc comment này em nhớ đến băn khoăn của Tố Như:
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hà nhân khấp Tố Như
    Nhưng đó cũng chỉ là băn khoăn của riêng một người- một tấm lòng. Còn đây là băn khoăn của thế hệ, của dân tộc!Em cũng tin là điều ghi lòng, tạc dạ thì còn mãi với thời gian.
    Đêm bình yên cho anh!

    Trả lờiXóa
  28. Tình thơ Vũ Lập
    21:09 23 thg 10 2012
    Dẫu đi cuối đất cùng trời
    Vẫn chưa đi hết những lời mẹ ru!

    hongloan
    21:11 23 thg 10 2012
    Còn Nguyễn Duy thì viết:
    Ta đi trọn kiếp con người
    Cũng không đi hết những lời mẹ ru
    Cảm ơn VL đã đến thăm và comment. Chúc VL an lành!

    Trả lờiXóa
  29. Thuyhung30475
    18:20 23 thg 10 2012
    Cái vụ thơ này em chỉ đọc thôi à nghe ,hổng có bình loạn được!

    hongloan
    20:01 23 thg 10 2012
    Dzụ này hổng bắc buộc đó nghen!
    Miễn là qua đây để lại lời bình là yên tâm dzề!
    Tối yên bình nhé,có vào BV ngắm "bình sữa " hông?

    Trả lờiXóa
  30. Như Mai
    17:12 23 thg 10 2012
    Em qua đọc thơ và chúc chị buổi tối đầm ấm bên gia đình!
    Cùng nhau sống tốt hơn mỗi ngày, biết nghĩ đến những người còn khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau cũng là cách để bù đắp những mất mát đau thương mà chiến tranh để lại phải không chị?

    hongloan
    20:00 23 thg 10 2012
    Chia sẻ của em thật ấm áp tình yêu thương. Đó là cái chúng ta cần nhất phải không em!.
    Tối vui cho em!

    Trả lờiXóa
  31. HÀI XANH
    16:52 23 thg 10 2012
    HL à!
    THơ hay lắm HL à !
    & mình lan man nghĩ :
    Hòa bình rồi hậu WTO , trong cuộc chiến mới cũng vô cùng ác liệt , các bà mẹ nuôi con còn vất vả hơn cả thời chiến tranh !

    hongloan
    19:56 23 thg 10 2012
    Mẹ thời bình vất vả hơn hồi chiến tranh ư? Cũng còn tuỳ ở sự khéo léo hay vụng về, cầu toàn của mỗi mẹ nữa. Nhưng có lẽ sự hi sinh lần lượt từng đứa con vẫn là nỗi đau nhất trong những nỗi đau của người mẹ phải không HX?
    Cảm ơn HX đã chia sẻ. Chúc HX luôn an lành trong tất cả!

    Trả lờiXóa
  32. HHP
    14:14 23 thg 10 2012
    Lặng lẽ đau !

    hongloan
    19:50 23 thg 10 2012
    Dạo này P ít "tào lao xịt bộm" nhỉ, chắc vì cuối năm mải tính tính toán toán cho ra lương của nhân viên đây!
    Chúc mọi việc suôn sẻ, may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
  33. Xuân Thu
    11:50 23 thg 10 2012
    Nay làm mẹ,càng thấm thía nỗi đau mất mát của những người mẹ VN.Nước mắt mẹ không còn,và nỗi đau không bao giờ vơi.
    Sang thăm bạn nè.Chúc vui vẻ nhé!

    hongloan
    19:48 23 thg 10 2012
    Vui vì bạn đã sang thăm và chia sẻ! Chúc bạn luôn an vui !

    Trả lờiXóa
  34. Ngô Bích Kiều
    10:12 23 thg 10 2012
    Ngày mới an lành và nhiều niềm vui chị nhé!

    hongloan
    19:47 23 thg 10 2012
    Tối yên bình cho em!

    Trả lờiXóa
  35. Lộc Vừng
    01:53 23 thg 10 2012
    Em đọc bài thơ của chị từ lúc tối ghé vào. Nhưng lúc ấy comment rồi gửi đi nó cứ báo lỗi. Giờ viết lại xem có được không, không được là em vìa ngủ đã.
    Bức ảnh chị chọn được đã lột tả hết những điều chị gửi trong bài thơ này rồi.
    Riêng em thì còn có cảm xúc khác nữa. Vì khi đọc thơ và nhìn bức ảnh, em đã nghĩ ngay đến một hình ảnh em từng chứng kiến rất nhiều lần: một bà mẹ ngồi bó gối, tựa cửa (chính xác là tựa cửa chị ạ). Mắt bà cứ nhìn vô định về phía trước, đau đáu, trống trơn và hoang hoải. Em luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy của Bà. Rất lâu, rất lâu khi bà ngồi như thế, một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mắt. Lúc ấy bà nói với em: nhổ lông quặm cho bà kẻo nước mắt chảy ra. Nhưng em biết, không phải vì lông quặm...

    hongloan
    19:44 23 thg 10 2012
    Có những hình ảnh gây cho mình những cảm xúc không nói nên lời phải không em.
    Mấy bữa nay lặn không sủi tăm luôn. Chắc từ nay lại bình yên em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  36. VTA - NLC
    22:00 22 thg 10 2012
    HL đã hóa thân vào nguwoif liệt sỹ để nói với mẹ đúng ngày 20/10, có lẽ không thể và không nên bình luận gì thêm về bài thơ này ngoài chữ cảm động và cảm phục HL
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    hongloan
    19:42 23 thg 10 2012
    Avatar mới mà khen chắc hên lắm đây!

    VTA - NLC
    20:56 23 thg 10 2012
    Quyết định phơi mặt ra cho HL và thiên hạ cùng biết HL ạ

    Trả lờiXóa
  37. hoa_xuongrong21
    20:20 22 thg 10 2012
    bài thơ và bức tranh cảm động quá anh ơi.
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    hongloan
    20:32 22 thg 10 2012
    Em ơi chẳng phải "anh" đâu
    Cảm ơn em đã nói câu dịu dàng!

    Thuyhung30475
    18:20 23 thg 10 2012
    Lâu lâu làm anh bữa đi chị!

    Trả lờiXóa
  38. LonelyMan
    18:32 22 thg 10 2012
    Ghé thăm Muội.
    Huynh mệt quá, lướt nhanh qua vài chỗ trong xóm rồi về thôi.
    Tối bình yên cho Muội.

    hongloan
    20:11 22 thg 10 2012
    Huynh lướt qua là Muội đã nghe bước chân rã rời !
    Huynh cũng thật yên bình cho tối đầu tuần nghen!

    Trả lờiXóa
  39. Như Mai
    11:34 22 thg 10 2012
    Cảm thông và chia sẻ nỗi đau với những người đã mất người thân trong cuộc chiến!

    hongloan
    20:07 22 thg 10 2012
    và lòng luôn tự hỏi mình đã đền đáp được bao nhiêu?
    Bình yên trong tối đầu tuần em nhé!

    Trả lờiXóa
  40. Ngô Bích Kiều
    09:51 22 thg 10 2012
    Nước mắt mẹ cũng chẳng còn
    Ôm di ảnh cũ chờ con trở về
    &&&
    Nhìn bức ảnh và đọc bài thơ thật thấy nhói lòng chị ạ.

    hongloan
    20:06 22 thg 10 2012
    Mình còn mang ơn cuộc đời nhiều lắm đó em. Ráng sống thật xứng đáng!

    Trả lờiXóa
  41. Xuan
    07:33 22 thg 10 2012
    Gia đình mình có 1 anh trai duy nhất, anh trốn gia đình đi bộ đội khi vừa tròn 18, mấy năm sau nhà nhận được giấy báo tử... mẹ lặng lẽ đi chùa thắp hương cho anh và một ngày sau tóc mẹ bạc trắng dù lúc đó mẹ chưa đầy 40t...

    hongloan
    20:05 22 thg 10 2012
    Chiến tranh thật là tàn khốc phải không bạn. Nó qua rồi những nỗi đau còn mãi!
    Mong cho mẹ bạn và những người mẹ Việt Nam sẽ chia sớt buồn đau để thanh thản hơn trong cuộc sống!

    Trả lờiXóa
  42. QUANGHUNG-MUATHU
    05:58 22 thg 10 2012
    Xin chia buồn cùng mẹ và chia vui cùng bạn với bài thơ hay , tình cảm thật nặng sâu .
    Bài thơ thành công . Chúc mừng bạn nhé !

    hongloan
    20:03 22 thg 10 2012
    Rất vui vì bạn ghé thăm và để lại lời bình.
    Chúc bạn luôn vui vẻ và ghé qua đây nhiều hơn nhé!

    Trả lờiXóa
  43. Như thị
    23:48 21 thg 10 2012
    Khi chị lớn lên, chỉ thấy ba chị ngồi với những tấm hình của ông bà nội chị và ba anh em của ba chị, những liệt sĩ với một bà mẹ Việt Nam anh hùng!
    Rất tiếc hồi đó chị không hiểu được những nỗi đau đó của ba chị.
    Cả nhà chỉ còn sót lại một mình ba...

    hongloan
    20:00 22 thg 10 2012
    Có những nỗi đau mà năm tháng cũng bất lực không chữa lành phải không chị.
    Tối yên bình chị nghen!

    Trả lờiXóa
  44. tan_262
    23:18 21 thg 10 2012
    Bức hình nao lòng , xúc động quá !
    Thơ buồn như tiếng thở dài
    Thổn thức câu chữ thương hoài ngàn năm !

    hongloan
    19:56 22 thg 10 2012
    Cảm ơn sự đồng cảm của lão.
    Tối bình yên cho lão nhé!

    Trả lờiXóa
  45. LonelyMan
    23:04 21 thg 10 2012
    Lẽ đời con khóc mẹ cha...
    Xót thay nghịch cảnh mẹ già khóc con!

    hongloan
    19:55 22 thg 10 2012
    Vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang...

    LonelyMan
    22:58 21 thg 10 2012
    Lặng lẽ TEM cho entry này.

    hongloan
    19:53 22 thg 10 2012
    Tem hợp với một entry về sự thầm lặng!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang